V-League

Bản lề

17/05/2009 08:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vòng 12 đã tìm ra được nhà vô địch lượt đi, SHB.ĐN, trước một vòng đấu. Chiều nay, người ta cũng sẽ tìm ra được một danh hiệu nữa: đội bóng cuối bảng.

Lịch sử V-League ghi nhận, nhiều khi chức vô địch lượt đi chỉ là thứ gì đó khá phù phiếm. Vì đội bóng vô địch lượt đi không phải là đội đăng quang cuối mùa. Nhưng ngược lại, đội bóng đứng cuối bảng sau lượt đi lại thường xuống hạng.

Cũng có thể coi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cũng có thể coi nó là một thực tế có những cơ sở. Sự yếu kém khiến cho đội bóng nào đó phải đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt đi và việc tất cả các ứng viên xuống hạng khác (và cả các “đồng minh”) cùng đặt nó trong tầm ngắm, đá để rút bớt suất xuống hạng từ 2,5 xuống còn 1,5 hòng tạo sự an toàn cho chính mình, khiến cho nó không thể ngóc nổi đầu lên.

Còn 90 phút nữa để người ta tìm ra một đội bóng như thế. Nhưng có thể nó sẽ không nằm ngoài phạm vi 3 đội bóng: T&T HN, TPHCM và Nam Định, 3 đội đang chia nhau 3 vị trí cuối bảng khi cùng 12 điểm.

Đó có vẻ là một bất ngờ? Đúng, vì hồi đầu mùa ai cũng nghĩ rằng nó phải là 2 đội khác mới thăng hạng là QK4 và Đồng Tháp (đội thứ 3 thăng hạng là T&T HN).

Nhưng cũng chẳng bất ngờ gì khi 3 đội bóng ấy đều có những vấn đề. Với T&T HN là đội bóng không có nền tảng, một đội bóng xây nhà từ nóc. Với TPHCM là đội bóng trì trệ, trước mùa đã rẽ sang một bước ngoặt mới, đổi tên khi nhà tài trợ có dấu hiệu ngãng ra. Với Nam Định là một thành trì bóng đá bao cấp đã lung lay từ khá lâu rồi, họ làm bóng rất bài bản, nhưng vẫn chưa thể (hay chưa muốn?) đi theo xu hướng bóng đá chuyên nghiệp dù xu thế ấy đã được thừa nhận là tiến bộ.

Chiều nay không có những cuộc đọ sức tầm cỡ, không có những trận derby nảy lửa, nhưng đồ rằng, nó sẽ rất căng vì là một vòng đấu ít nhiều mang tính bản lề. Ở đấy, có những đội bóng đang cố gắng đi tìm sự sống trong cơn khốn quẫn đã gần kề.

P.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm