Dù con rể chơi chính thức trong đội hình HA.GL có trận đấu quan trọng với Bình Dương, nhưng bố vợ của thủ môn Quốc Việt vẫn quyết định theo SHB.Đà Nẵng vào Nha Trang để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Người Đà Nẵng là thế, họ "đau" khi không hài lòng, nhưng vẫn không dứt được bóng đá bởi họ “say’ với đội bóng sông Hàn lắm. Sau vòng 12, đoàn CĐV trở về Đà Nẵng trong sự sung sướng, trong tiếng cười hể hả. Thôi thì dù chỉ là vô địch giai đoạn một cũng đủ làm nhiều người sướng lắm rồi.
Nhưng hôm qua, người Đà Nẵng lại lo lắng. Họ lo lắng, bởi họ hiểu đội bóng của mình, hiểu cầu thủ của mình như lòng bàn tay. CĐV Đà Nẵng nhớ như in cảnh ông Lê Thụy Hải ngồi nói chuyện cánh phóng viên trước cổng SVĐ, còn họ ngồi chầu hẫu gần đó nghe như nuốt từng lời, rồi cười hể hả. Họ nhớ ông Lê Thụy Hải đã có lúc được fan ĐN khoái lắm, khoái bởi cái tánh khí ngang tàng nhưng trị được “sao” ở cái đội bóng mà cứ hở ra là cầu thủ gọi điện thẳng lên lãnh đạo để… “méc”.
Và họ cũng biết với cầu thủ, “bố Hải” còn là ân nhân. Cái ngày người Đà Nẵng tặc lưỡi thở dài lo lắng cho Quốc Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh… vì vướng vào chuyện bán độ ở SEA Games, người ta thấy ông Hải “nhảy chồm chồm” để bảo vệ cầu thủ của mình. Với nhiều cầu thủ của Đà Nẵng, trong đó có cả đương kim HLV Lê Huỳnh Đức, “bố Hải” thật sự có cái uy, nhưng còn có cả cái tình. Lúc ông Hải đang ở nước ngoài, thân đang mang trọng trách làm cố vấn cho Thể Công mà “tận tâm” gọi điện về mách nước cho Đà Nẵng đá với Bình Dương, như lời ông Bùi Xuân Hòa đã kể thì… quá tình.

Người Đà Nẵng càng chộn rộn hơn bởi giờ thì kiểu gì Đà Nẵng cũng đã vô địch lượt đi trong khi đó đội Thể Công đang cần có điểm. Quan trọng hơn là HLV Lê Thụy Hải đang ở cái thế phải chứng minh năng lực của mình khi được đặt lên cái ghế nóng sớm hơn dự tính.
Dù đến giờ này chẳng ai đánh giá Thể Công là yếu, nhưng xét sự đồng đều, thể lực và cả sự hưng phấn thì chắc rằng họ khó bì được với SBH.Đà Nẵng. Nhưng đá với đội bóng của “bố” lại là chuyện khác. Có thể với cá tính của mình, ông Hải “lơ” sẽ chẳng thèm xin, chẳng thèm xuống nước khi nói về đối thủ. Nhưng các cầu thủ sẽ chẳng vì thế mà chơi hay hơn, hoặc chỉ là chơi bình thường được. Những Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh sẽ đá thế nào trước một người đã từng vì họ mà thiệt thòi?!
Thế nên, trận này nhiều người "lo" Thể Công sẽ có điểm, dù CĐV Đà Nẵng đang muốn đội bóng của mình chứng tỏ tham vọng. Vậy thì cứ để xem tham vọng thật sự và sự đầu tư của bầu Hiển được “trả” như thế nào, khi ấy người ta sẽ biết chắc Đà Nẵng có thể vô địch mùa này hay không?!
Thắng, hoặc… thôi
Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Triệu Quang Hà đã từng nói rằng ông không tin bầu Hiển sẽ thay mình. Có thể sự khẳng định ấy đúng ở thời điểm T&T. HN vừa hòa với Bình Dương, thế nhưng sau trận thua SLNA mọi chuyện có vẻ khác. Giờ thì T&T.HN đứng áp chót, đau nhất là họ xếp dưới cả những đội mà số tiền lương thưởng cả tháng chỉ bằng của họ tung ra trong một trận đấu.
Nhìn HLV Triệu Quang Hà ngồi thừ ra trên băng ghế huấn luyện trong trận gặp SLNA, người ta tin rằng những dự cảm xấu đã đến với anh. Dù nhiều lần HLV Triệu Quang Hà nhắc “khéo” rằng anh sẽ không bỏ cuộc vì đội bóng gắn với anh như máu thịt, vì anh “đã cùng” bầu Hiển gây dựng lên từ con số 0, nhưng người ta tin rằng ở cuộc chơi chuyên nghiệp, tình cảm là thứ sẽ lên và xuống theo thứ tự bảng xếp hạng.
Phải thắng, nhất là thi đấu ngay trên sân Hàng Đẫy. Đó chính là cứu cánh để HLV Triệu Quang Hà có thể “sống” tiếp để hy vọng vào giai đoạn 2. HLV họ Triệu không còn đường lùi nhưng, lại nhưng, khổ thay lần này “đối tượng” của họ chẳng dễ chơi tí nào.
XM.Hải Phòng vừa tìm được 3 điểm, lãnh đạo đội bóng tìm lại được niềm vui, còn HLV Vương Tiến Dũng gỡ lại được thể diện của mình. Thế nhưng vũ khí đáng sợ nhất của Hải Phòng mà các cầu thủ T&T.HN không có được, ấy là sự hưng phấn và lòng tự tin. Nhìn cái cách các cầu thủ Hải Phòng tìm điểm trước một QK4 đá rắn đến thế mới thấy họ khát khao lắm. HLV họ Vương thừa hiểu ông phải duy trì điều này ít ra cho đến hết giai đoạn 1 trước khi có những động thái tái thiết XM.HP để vươn tới mục tiêu cao hơn là trụ hạng. Hơn thế nữa thắng trước đại diện thứ 2 của Hà Nội ở V-League ngay tại sân Hàng Đẫy là cách ông trả lời thỏa đáng nhất với những người hâm mộ thủ đô rằng, họ đã đánh mất ông một cách đáng tiếc.
Có lẽ điểm nóng nhất ở trận đấu này, ngoài những gì diễn ra trên sân, chính là cách cầm còi của trọng tài. Ai cũng biết ở những đấu thế này, yếu tố sân nhà luôn mang lại lợi thế rất lớn cho đội bóng chủ sân!
Chạy trốn định mệnh
Trên sân Pleiku, sân Gò Đậu và Thiên Trường, ba đội bóng sẽ phải chạy trốn vị trí cuối bảng khi mà T&T HN nhiều khả năng sẽ mất điểm ở lượt đấu này. Như định mệnh, những đội bóng đứng cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi thường là đội nhận vé rớt hạng sớm nhất. Dường như ở thời điểm này đội bóng thành Nam đang có hy vọng lớn hơn CLB TP.HCM và XM.CT.TH.
Đương nhiên khi được thi đấu trên sân nhà với đội bóng chỉ khỏe chạy vào thời tiết nóng và dù đứng ở tốp 3, nhưng không được đánh giá cao về sự đồng đều, GM Nam Định dù sao vẫn có cửa để thắng khi họ quyết tâm và phong tỏa được ngoại binh của đối phương. CLB TP.HCM lẫn Thanh Hóa đều không có may mắn ấy, bởi họ phải làm khách trước hai đối thủ đang là ứng viên thật sự của chức vô địch. HA.GL và Bình Dương dẫu vắng vài cầu thủ chủ chốt sau cuộc loạn đả trên sân Pleiku, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sự chênh lệch về cán cân lực lượng lẫn sự vượt trội về chuyên môn.
Trên sân Long An, một lần nữa ĐT.LA sẽ bị thử thách trước đối thủ kỵ giơ : đội bóng xứ Nghệ. Ngay cả lúc mạnh nhất ĐT.LA cũng chưa từng có cơ hội thắng đẹp trước SLNA, nếu không nói là bị họ làm cho ê mặt ngay cả trong ngày nhận cúp. Hiện SLNA là đội ít thua nhất, nhưng cũng ít thắng nhất. Đơn giản là lối chơi của họ không còn bén như xưa, nhưng khả năng “chơi rắn” thì chẳng kém đi tí nào.
Tương tự như vậy, trên sân QK4, đội bóng quân đội sẽ cân bằng thế trận với K.Khánh Hòa được đánh giá là mạnh hơn với lối chơi “rắn truyền thống”. Nhiều khả năng cả hai cặp đấu này sẽ có kết quả “hòa cho chắc”.
|
Lịch thi đấu vòng 13 | |||||
|
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
Đội |
TTTT |
|
T6, 15/5 |
17h00 |
Bình Dương |
B.Bình Dương |
TPHCM |
|
|
CN |
16h30 |
Hàng Đẫy |
T&T Hà Nội |
XM Hải Phòng |
VCTV3 |
|
16h00 |
Chi Lăng |
SHB Đà Nẵng |
Thể Công |
VTV3 | |
|
16h00 |
Pleiku |
HAGL |
XMCT Thanh Hóa |
||
|
15h30 |
Thiên Trường |
GM Mikado NĐ |
TĐCS Đồng Tháp |
||
|
17h00 |
Long An |
ĐTLA |
SLNA |
VTC | |
|
15h30 |
QK4 |
QK4 |
K.Khánh Hòa |
||
Tất Đạt