HLV Lư Đình Tuấn (CLB TP.HCM): Bóng đá Sài Gòn cứ thế này thì…chết !

17/05/2009 19:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Vẫn là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, HLV Lư Đình Tuấn đã bộc bạch góc khuất về nghiệp cầm quân vốn không phải ai cũng dám thổ lộ với TTVH Cuối tuần.

Cầu thủ bỏ đi, tôi thấy họ đúng !

* Thưa ông, hỏi một câu thật lòng, ông có tiếc khi nhận lời ở lại CLB TP.HCM sau những lời hứa, mà giờ thì đội đang ở đáy bảng?

- Đã làm thì việc gì phải hối tiếc. Đội mình chỉ đến thế, anh em cũng nỗ lực rồi. Hoàn cảnh này phải động viên nhau mà đá, chờ thay đổi trong giai đoạn 2, chứ trách móc nhau chẳng làm tình hình khá hơn, thậm chí ngược lại.

* Người ta bảo, CLB TP.HCM hiện chỉ dám mơ thắng được 2 đội tại V.League 2009 là XM.CT.Thanh Hóa và GM.M.Nam Định, những đội mà từ "Tây" đến "ta" đều bình bình?

- Nói lãnh đạo đội không quan tâm thì cũng oan. Đầu mùa giải, chúng tôi đã đặt vấn đề và thương thảo với một loạt cầu thủ CS.ĐT nhờ quan hệ rất tốt với lãnh đạo Đồng Tháp. Khi ấy, mức giá 500 triệu đồng/năm đã được thống nhất. Nhưng ai ngờ HA.GL đã đi trước một bước, lại là tiền tươi thóc thật. Mình ít hơn, lại muộn thì phải chịu thôi.

* Ông có tiếc không bởi nếu có được những cầu thủ Đồng Tháp thì tình hình CLB TPHCM đã không bi đát như hiện tại ?

- Hiện giờ là thời của cầu thủ. Họ có thể và có quyền xem xét, cân nhắc 4-5 lời đề nghị. Chỗ nào “thóc tươi”, lại nhiều nhất thì họ gật thôi. Hơn nữa, ngoài tiền, họ cũng phải chọn đội mà đá. Giữa một đội tham vọng vô địch và một đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, khác biệt nhiều lắm từ điều kiện sinh hoạt, ăn uống, tập luyện, tiền thưởng và cả những vệ tinh xung quanh… Không trách họ được. Như những cầu thủ nói lời xin lỗi tôi để đến đội khác, tôi vẫn thấy họ quyết định đúng.
 
HLV Lư Đình Tuấn (CLB TP.HCM): Bóng đá Sài Gòn cứ thế này thì…chết !

* Vậy theo ông, để CLB TP.HCM có thể thu hút cầu thủ giỏi, vấn đề nằm ở đâu ?

- Bóng đá bây giờ phải nói chuyện bằng tiềm lực tài chính. Muốn thành tích đội bóng đi lên anh phải đầu tư, phải đem về những cầu thủ có “số”. Nhưng muốn thế, phải cho họ thấy mình muốn lọt vào tốp 3, tốp 5 chứ không phải chỉ là trụ hạng. Bởi phải thế họ mới phát huy tối đa được khả năng, nhờ có những vệ tinh, ngoại binh giỏi đồng đều xung quanh. Chứ về một đội trụ hạng, dễ bị mất giá lắm chứ.

HLV ta cứ hay chấp nhận bị CLB chèn

* Tôi có nghe kể về chuyện đầu mùa ông và lãnh đạo đã phải nhùng nhằng khá lâu mới đồng ý ở lại, ông có thể kể ra khúc mắc khi ấy không?

- Khi ấy tôi đề cập một khoản “lót tay” như tiền cống hiến. Suốt hai mươi mấy năm tôi gắn bó với Cảng, và giờ là CLB TP.HCM, nhưng gia đình vẫn phải ở chung với bố mẹ, nhà thì đi thuê nên tôi trăn trở lắm, khi nghĩ đến tương lai chỉ cần không may mắn là trở thành con số không.

* Lúc ấy, có đội nào đánh tiếng với ông không?

- Khi ấy V.NB có đánh tiếng mời tôi về. Nhưng tôi vẫn bảo muốn ở lại Sài Gòn, vì gần nhà, CLB cũng là nơi nghiệp bóng đá của tôi sinh ra, lớn lên và thành danh. Tình cảm với lãnh đạo, nhất là anh em rất nhiều. Bỏ đi sao đành.

* Vậy phản ứng của lãnh đạo khi ấy thế nào?

- Ban đầu lãnh đạo không chịu, họ nghĩ cầu thủ có tiền “lót tay” là hợp lý, chứ HLV thì làm gì có tiền “lót tay”. Nhưng tôi nghĩ khác, cầu thủ bây giờ ký một hợp đồng có thể sắm xe, mua nhà là chuyện bình thường thì HLV cũng phải thế.

* Ông không ngại người ta nhìn ông bằng con mắt khác sao?

- Tôi nghĩ, trong bóng đá có người thích mình, có người không. Cá nhân tôi, thời gian trồi lên tụt xuống đã qua rồi, chẳng phải ngại gì nữa. Tôi muốn tự mình quyết định tương lai của mình. Về sau, chúng tôi cũng tìm được điểm chung, và tôi ở lại.

* Ông có nghĩ trường hợp của ông sẽ là khởi đầu cho xu hướng đàm phán hợp đồng của các HLV khác?

- Tôi rất muốn thế. HLV nay chuyên nghiệp rồi, phải theo kịp với xu hướng tất yếu của thế giới, không như trước được nữa. Nếu không làm tốt, anh hoàn toàn có thể tự do tìm một CLB khác, hoặc thanh thản nghỉ ngơi với số tiền bồi thường.

* Nhưng tại Việt Nam, vẫn có những đặc thù riêng ?

- Vì các HLV thường chấp nhận lương thấp hơn cầu thủ, họ không buộc CLB phải chi tiền tỷ lót tay đem về… Có gắn bó tình cảm thì các em thương mà nghe, chứ nếu lơ ngơ từ nơi khác về chắc cầu thủ cũng chẳng ngán. Nhiều trường hợp cầu thủ nói chuyện thẳng với lãnh đạo chứ không thèm đếm xỉa ông HLV.

Tôi nghĩ một phần xuất phát từ nhiều HLV vẫn còn thuộc biên chế của các Sở. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói tôi nghĩ xuất phát từ tâm lý không tự tin, sợ không có ai mướn… Tôi cho rằng dần dà lớp HLV trẻ, và một số HLV lão làng có uy tín sẽ tạo ra thay đổi dám thẳng thắn đề nghị mức lương cao hơn xứng đáng với trách nhiệm, sức ép mà họ phải gánh mỗi ngày.

Đó là lý do chính khiến HLV Việt Nam bây giờ “rẻ” hơn cầu thủ.

* Từ khi nào ông xuất hiện ý nghĩ này?

- Tôi rất nể một HLV đã dám phát biểu thẳng thắn vấn đề này, đấy là anh Lê Thụy Hải. Trong buổi họp hội đồng HLV mùa trước, anh Hải đã hỏi thẳng tất cả rằng tại sao những HLV ngoại đòi 5000-7000 USD/tháng mà ta lại không dám, trong khi sức ép cũng như nhau, và trong nhiều trường hợp hiệu suất làm việc chưa chắc đã kém gì. HLV Việt Nam bây giờ đa số e dè, sợ sệt và thường đồng ý để CLB chèn với mức giá 20-30 triệu đồng/tháng, tương đương mức trung bình lương cầu thủ đội 1 tại V.League.

Chỉ sợ những vòng cuối sẽ nảy sinh “vấn đề”

* Ông nhận định thế nào về khả năng trụ hạng của CLB TP.HCM mùa này?

- Cơ hội vẫn còn với chúng tôi. Đến lúc này, thất bại lớn nhất nằm ở ngoại binh. Những năm trước, lực lượng nội chúng tôi yếu, nhưng luôn tự tin vào giải bởi có ngoại binh tốt, luôn nằm trong tốp vua phá lưới như Martin, De Jesus… Đến giải này, Martin ra đi, Aniekan vô kỷ luật, tôi cho nghỉ, những Matias, Salatiel, Marcio về thì liên tục bị đau và phong độ xuống. Nếu giai đoạn 2 chúng tôi bổ sung được một trung phong cắm tốt, tình hình sẽ khác.

Tôi đã quá cám cảnh hết đưa lên rồi lại đẩy xuống. Ở Cảng, số lần tôi được điều chuyển phải trên chục lần, từ U.15, đến U.17, U.19, trợ lý đội lớn đến xuống làm lại U.15…. Đã làm dân chuyên nghiệp, tôi nghĩ HLV cũng phải như cầu thủ, khi về một đội phải có tiền lót tay, hoặc điều khoản nếu bị thanh lý sớm sẽ được bồi thường tiền lương. Có thế, họ sẽ có thể thanh thản trút bỏ được rất nhiều e ngại, toàn tâm toàn ý mà làm việc”, HLV Lư Đình Tuấn


* Ông nghĩ sao khi đánh giá về cơ hội trụ hạng của CLB TP.HCM, người ta bây giờ lại nhắc đến mối quan hệ rất tốt trong quá khứ của đội ?

- Ai chơi với đội yếu như chúng tôi chứ ?! Nói thế thôi, từ khi tôi lên làm, quan hệ của CLB TP.HCM với những đội còn lại không tốt. Tôi quan niệm thắng thua cũng được, nhưng phải "chiến" bằng thực lực. Bản thân đội lúc này muốn kiếm mượn cầu thủ dư của các đội cũng rất khó, vì người ta đã đi trước rồi.

* Và ông có sợ mình bị “quây”?
 
- Tôi chỉ sợ những vòng cuối, khi một số đội không còn mục tiêu sẽ nảy sinh “vấn đề”. Thật tình, V.League mùa này đã trong sạch hơn, gần nửa số đội có thể khẳng định luôn chơi sạch. Nhưng lo thì vẫn là lo thôi, nhất là khi nó chẳng bao giờ thừa cả.

* Tôi từng nghe một HLV thừa nhận làm đội mà mùa nào cũng phải căng sức trụ hạng rất tủi nhục. Cá nhân ông thì cảm thấy thế nào?

- Nói tủi hay nhục thì hơi quá, nhưng xót xa hay áy náy trong lòng thì nhiều. Tiềm lực không có, nên chẳng vui vẻ gì khi các đội khác không tôn trọng mình trong tính toán của họ. Tôi muốn chứ, việc người ta nhắc đến tên CLB TP.HCM, người ta coi như một đội mạnh. Nói thật, như thế thôi là tôi cũng mãn nguyện. Nhưng muốn làm thế, lãnh đạo TP phải nhảy vào cuộc, giống anh Bá Thanh tại Đà Nẵng. Chứ cứ thế này mãi, ai dám nhảy vô CLB TP.HCM lúc này ? Vào để mất tên à !

* Và nếu CLB TPHCM rớt hạng, ông sẽ ra đi ?

Không, tôi sẽ vẫn làm vì ký hợp đồng đến 3 năm. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình, nếu thật sự bóng đá TP.HCM không cần tôi nữa, chia tay thanh thản thôi. Hợp đồng quy định rõ mọi điều khoản, cứ thế mà làm.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

HOÀNG THỊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm