V-League

CLB TP.HCM: “Vượt cạn” bằng cách nào?

11/05/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Để cứu TP.HCM khỏi viễn cảnh đắm tàu như Cảng Sài Gòn hồi 2003, lãnh đạo đội bóng này sẽ phải mở hầu bao. Chắc chắn, không còn con đường nào khác, để mơ về một cuộc vượt cạn thành công của đội bóng Sài Gòn.
 
Nhưng vấn đề là lãnh đạo đội bóng sẽ “chuyển khoản” bao nhiêu để Tuấn “nhím” mua sắm cầu thủ?. Đã có những lời hứa từ lãnh đạo, thậm chí là những lời hứa “chắc như đinh đóng cột” sẽ chi một khoản lớn. Tuy nhiên, khi đả động đến chuyện tiền bạc, HLV Lư Đình Tuấn đã không dấu được sự lăn tăn.

Có lẽ Tuấn “nhím”, không mong TP.HCM sẽ sang tận Brazil chọn hàng “xịn” như Thể Công. Nhưng ít nhất, để cải thiện trình độ đội bóng, thì ông phải có những cầu thủ có năng lực khá hơn so với những ngoại binh hiện nay. Điều đó giờ không thể trong chờ vào vận may như trước đây. “Tuấn nhím” cũng không thể trông chờ vào biệt tài “biến cục sắt thành vàng” như Elenildo De Jesus và Martin Trinade, vì khi quỹ thời gian đã quá hạn hẹp. Kiểu cầu thủ mà CLB TP.HCM cần giống như “mì ăn liền”, đẩy vào sân bóng là có chạy, sút, ủi được ngay.
 
TP.HCM (phải) "vượt cận" bằng cách nào ?
 
Theo Tuấn “nhím” thì tiêu chí “không ham của rẻ và xem chân cẳng tận mắt” sẽ được đặt lên hàng đầu. Có lẽ TP.HCM đã có được bài học xương máu trong phi vụ mua Marcio và Salatiel. Bộ đôi hàng Matsubara đến Tiền Giang, chính xác hơn là của B.Bình Dương có giá không mềm, nhưng rõ là “của ôi” bị đẩy đi. Hết giai đoạn lượt đi, ngoài cái tên Salatiel đã bị thanh lí vì chấn thương dài hạn. Sẽ còn thêm Marcio và cùng Gabriel, người có biệt danh là “Mr lười tập” sẽ phải xách hành lí về nước.

3 chổ trống này sẽ được TP.HCM mở đợt thi tuyển tại đại bản doanh Tân Thuận (Quận 7, TP.HCM). Hơn 1 tuần qua, Tuấn “nhím đã xem giò 2 chục người đến từ đa quốc gia, từ “cò” môi giới, tự vác balo đến xin ứng thí cũng có. Nhưng kết quả, Tuấn “nhím” vẫn lắc đầu ngoay ngoảy vì không tìm 1 được cái tên cho ra hồn, lấp vào chổ trống của cặp tiền đạo Gabriel và Salatiel và tiền vệ Marcio bỏ lại. Sắp tới, đội quân thử việc sẽ còn tiếp tục đổ về đây để thử việc, nhưng nhắm chừng sẽ chẳng ăn thua.

Bởi thế, có thể hiểu được tâm trạng đăm chiêu của Tuấn “nhím”, ông đang chờ 1 tín hiệu khả quan hơn từ lãnh đạo đội bóng. Còn học trò, đang ngóng về các ông chủ, nơi mà đồng tiền sẽ đi qua. Nó như một sự “cứu cánh” cho cả mùa bóng.

Tịch Điền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm