V-League

Chuyện HLV và cầu thủ: Chân & đầu

08/05/2009 19:10 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - * Cầu thủ đá bóng bằng chân, nhưng những nhà làm bóng đá bao giờ cũng chú trọng đến cái đầu trước rồi mới đến chân.

* HLV làm việc bằng cái đầu, nhưng lại rất sợ những đôi chân bị ảnh hưởng bởi nhiều cái đầu.

1. Bắt đầu từ vòng đấu 12 vào Chủ nhật này, V-League sẽ có những thay đổi mà giới bóng đá không hiểu sẽ là tích cực, hay tiêu cực. Ông Lê Thụy Hải sẽ thay ông Vương Tiến Dũng dẫn dắt Thể Công, trong khi ông Vương Tiến Dũng sẽ trở về với bóng đá Hải Phòng, cũng từ vòng đấu 12.

Với những thay đổi này, lại có những dự báo nằm ngoài vấn đề chuyên môn là Thể Công sẽ lại đứng dậy và lại thắng khác hẳn với hình ảnh những vòng đấu qua mà nhiều cầu thủ Thể Công dường như chơi không đúng sức mình.

Chuyện của ông Dũng với Thể Công và sau đó là ông Lê Thụy Hải từ lâu đã được dự báo đặc biệt khi ông Dũng đang làm ngon trớn thì ông Hải lại được mời về đặt ngồi ở văn phòng với tư cách trợ lý cho cấp lãnh đạo.

Ông Hải không va đập với ông Dũng về chuyên môn, nhưng ai cũng hiểu ông Hải không thể phát huy hết tác dụng nếu ông Dũng vẫn nắm đội và nhiều lúc không sử dụng cầu thủ bạc tỷ mà bên mua với bên sử dụng chẳng liên can gì với nhau.

Ông Dũng có những lúc nói cầu thủ rất nghe, nhưng kể từ khi Thể Công thêm người và thêm tính toán bởi nhiều cái đầu thì cầu thủ bắt đầu dao động. Một trận thua rồi 2, 3 trận và cứ thế trượt dài khi cái đầu của 11 cầu thủ trên sân không là một, nhưng vẫn ngóng về “cái đầu” của đội bóng.


Riedl, Vital, Vương Tiến Dũng, nhưng người bị mất chức vì những đôi chân chơi không đúng sức mình do sự tác động của nhiều cái đầu. Ảnh: QUANG THẮNG

Ông Dũng ra đi là vấn đề tất yếu bởi ông càng ở lại thì hậu quả mà Thể Công đón nhận càng lớn, dù ông không phải là tác nhân làm dở và làm tan tác đội bóng.

Vòng 12 này, ông Dũng không còn ở khu kỹ thuật và có đến trên 90% cầu thủ Thể Công sẽ đá sung như ngày nào giống hệt với B.Bình Dương sau khi thay tướng là một diện mạo khác.

2. Ông Vital ra đi bởi ông tuân thủ những nguyên tắc mà khi thuê HLV này người ta đã xác định cần ông để làm mới một đội bóng đi vào khuôn khổ của một nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ.

Trước ông Vital, ông Riedl cũng ở hoàn cảnh như vậy khi ông được XM.Hải Phòng thuê để nâng chất một CLB lên tầm chuyên nghiệp và rồi cuối cùng thì cách làm ấy của ông bị dị ứng.

Bóng đá Việt Nam trong giai đoạn nghiệp dư lĩnh lương cao đã có không ít CLB tính đến việc nâng tầm CLB bằng chất của thầy ngoại, nhưng cuối cùng lại rút ra một thực tế là cầu thủ không theo thầy được mà thầy muốn tồn tại phải “bán” cái chất chuyên nghiệp của mình để theo sự dang dở “áo chuyên nghiệp, ruột nghiệp dư”.

Ông Riedl đến Hải Phòng áp dụng nguyên khuôn của một HLV sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, với quan niệm phần cầu thủ phải chuyên nghiệp và phải tự giữ mình.

Ông Vital đến Bình Dương đã thay đổi hàng loạt so với thời Lê Thụy Hải còn nắm đội và càng làm theo hướng chuyên nghiệp, thậm chí có lúc ông dùng biện pháp mạnh như cho các ngôi sao ngồi dự bị vì không nhiệt tình và thiếu ý thức trong tập luyện lẫn thi đấu. Nhưng càng làm ông càng chịu sự phản ứng từ cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam cứ luẩn quẩn với vòng tròn HLV – cầu thủ - lãnh đạo và những cái đầu làm ảnh hưởng đến đôi chân để phục vụ cho những mục đích không vì tập thể.

Đấy không phải là bóng đá chuyên nghiệp, mà đích thực là nghiệp dư lĩnh lương cao đi kèm với quyền lợi của nhiều cái đầu năng phần toan tính.

Sẽ còn nhiều HLV ra đi vì thành tích của đội bóng chịu ảnh hưởng bởi nhiều cái đầu.

TRÍ DŨNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm