(TT&VH) - Năm 2008, lượt đi B.BD bết bát vì sóng ngầm. Nhưng giai đoạn lượt về đội quân của Hải “lơ” thắng như chẻ tre, rồi ôm cúp. Giờ “motip” ấy chuyển giao cho ông Dũng, người đóng thế?
1. B.BD thời “hậu” Vital không có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Cái đội hình 4-3-3 đã sử dụng trong trận thắng XMCT.TH vẫn chỉ là những con người được sử dụng thời gian gần đây. Bộ ba trên hàng công là Mbabazi- Kesley - Philani. Tuyến tiền vệ có Anh Đức, Hữu Thắng và Vũ Phong. Án ngữ trước khung thành Thế Anh là cặp trung vệ Văn Hải và Helio. Ở hai biên là Phong Hoà và Quang Thanh.
Nhưng dường như người ta không còn nhận ra một B.BD thi đấu ể oải, với những bước chạy nặng nề trên sân. B.BD dưới thời “người đóng thế” Nguyễn Minh Dũng không thấy cái cảnh ở khu kỹ thuật, ông HLV phải chạy ra, chạy vào, hoặc nhảy bổ ra sát vạch vôi la hét rát cả cổ họng như ông Vital. Hôm rồi, ông Dũng chỉ đứng đó, vịn tay vào cột, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, lặng thinh, thỉnh thoảng mới đưa tay chỉ trỏ. Trên sân, dường như các cầu thủ có một nguồn năng lượng đến lạ kỳ, họ chỉ biết chạy, chạy và chạy. Quang Thanh, Phong Hoà, Vũ Phong, Hữu Thắng…lên công về thủ nhịp nhàng. Trong khung gỗ, Thế Anh cũng dường như chưa bao giờ xuất sắc đến thế.
Cách chơi của B.BD hôm ấy khiến người ta liên tưởng về B.BD dưới triều đại ông Hải “lơ” (mùa 2007). Đó là nhà vô địch của những kỷ lục, một đội bóng với lối chơi thêu hoa, dệt gấm, với những pha bật tường đoạn ngắn, bóng luôn “động”, vừa đi nhanh, lại vừa kỹ thuật, nhìn sung sướng và no mắt.
Nếu không có cơn mưa chiều nặng hạt đã đổ ập xuống Gò Đậu và thêm nữa, các tiền đạo đừng bỏ phí quá nhiều cơ hội, như quả đá 11m hỏng ăn của Mbabazi, hay các tình huống ăn bàn mười mươi của Kesley… Nếu B.BD chắt chiu, đội bóng xứ Thanh đã phải nhận một trận thua đậm đà hơn nhiều.
2. Sẽ quá sớm để nói rằng: Nhà vua đang trở lại. Nhưng quả thật nhìn luồng sinh khí trên sân, người ta đã thấy le lói những tín hiệu tốt đẹp của những ngôi sao trên dải ngân hà. Nhưng một câu hỏi được đặt ra, thứ “ánh sáng” sẽ tồn tại cho hết 15 khúc cua còn lại, hay chỉ là phút loé sáng rồi vụt tắt. Rõ ràng việc “trảm” ông thầy người Bồ Đào Nha vào đúng thời điểm gặp XMCT.TH , để đưa “phó tướng” Nguyễn Minh Dũng lên nắm ghế, là một con tính khôn ngoan của những ông chủ Becamex. Cái họ cần là một trận thắng đã như ý. Nhưng với một đội bóng “nắng mưa” như B.BD thì cũng chẳnb biết chuyện gì để mà lần.
Năm 2008, ông Hải “lơ” cũng lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” hiện nay. B.BD khởi đầu bết bát bởi những làn “sóng ngầm” âm ĩ chảy trong lòng khiến đội bóng chơi đì đẹt. Phải đợi hết gần giai đoạn lượt đi, thầy trò ông Hải “lơ” mới thi đấu khởi sắc, giành đến 3 trận thắng (ĐT.LA, TCDK.SLNA và XMCT.TH) để cán đích ở vị trí thứ 6, để rồi lượt về họ thắng một lèo 9 trận, một cú “nước rút’ hoàn hảo để qua mặt một loạt đối thủ để lập cú đúp.
ĐAM SAN