V-League

Chuyện của Vital, chuyện của Bình Dương

01/05/2009 08:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Đón nhận thông tin Bình Dương cắt chức HLV trưởng của Vital, có lẽ vui mừng thứ nhì sau các cầu thủ Bình Dương chính là V.Ninh Bình, đội bóng đã bị Vital “lật kèo” vào phút chót để gia nhập Bình Dương. Là đội bóng VN mời HLV Vital sang VN để làm việc từ khi mùa giải 2008 còn chưa kết thúc, và sau hơn 1 tháng thương thảo, hai bên chỉ còn thiếu mỗi chữ ký để hoàn tất bản hợp đồng thì Vital đột ngột dứt áo ra đi.

Lúc đó, giải thích về việc này, GĐĐH V.Ninh Bình Trần Tiến Đại cho biết: “Lý do khiến chúng tôi không ký hợp đồng là vì ông Vital đã đơn phương yêu cầu thay đổi điều khoản về lương bổng ngay trước khi ký kết hợp đồng. Lúc đầu chúng tôi đã thoả thuận lương xong xuôi, nhưng khi sắp ký thì ông Vital lại đòi tăng thêm lương. Chúng tôi cho như vậy là không giữ chữ tín”.

Trước thông tin cho rằng sở dĩ V.Ninh Bình từ chối ký hợp đồng với HLV Vital là vì giáo án tập luyện của ông này tỏ ra quá lỗi thời, ông Đại trả lời: “Chúng tôi không hề chê giáo án của ông Vital cũ, mà chỉ từ chối vì uy tín con người của ông ấy mà thôi. Vì sợ thành phố Ninh Bình nhỏ, ít có điểm vui chơi giải trí, sợ ông Vital buồn nên chúng tôi đã chu cấp kinh phí đầy đủ để ông ấy sang VN dành 1 tháng trời tìm hiểu về Ninh Bình trước khi quyết định có nhận lời huấn luyện đội bóng hay không.

Lúc đầu chúng tôi đã thống nhất về mọi thứ, nhưng sắp ký ông Vital lại đưa ra đòi hỏi về nhà riêng, trợ lý và mức lương. Chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng về điều đó. Các yêu sách về trợ lý hay nhà riêng chúng tôi có thể đáp ứng được, nhưng chuyện tăng lương vào giờ chót thì không ổn. Sự chênh lệch giữa 2 mức lương không lớn, nhưng còn uy tín và danh dự, nên CLB đã đi tới quyết định thôi ký hợp đồng với ông Vital”.

Và cuối cùng việc “săn” hụt Vital lại thành chuyện “Tái ông thất mã” với V.Ninh Bình, vì nếu để ông thầy này cầm quân, chắc gì V.Ninh Bình đã có được vị trí dẫn đầu giải hạng Nhất như hiện tại.
 
 Với Vital, Bình Dương coi như đã uổng phí nửa mùa bóng 2009.

2. Cho tới lúc này, ngay cả khi Vital đã bị cách chức HLV trưởng Bình Dương, việc tại sao một đội bóng giàu tham vọng cỡ Bình Dương lại ký hợp đồng với ông thầy này vẫn là điều khiến dư luận phải suy nghĩ. Rõ ràng với những gì thể hiện cùng ĐA.TP ở mùa bóng 2004, Vital không cho thấy ông xứng đáng ngồi cùng chiếu với người đồng hương Henrique Calisto.

Còn nếu nói là Bình Dương thiếu người thì cũng không hẳn, bởi khi đó họ vẫn còn Đặng Trần Chỉnh làm “của để dành”, và nếu thực sự muốn, việc Bình Dương tìm được một HLV giỏi không phải là chuyện hái sao trên trời. Chỉ có thể lý giải là sau 2 năm thành công tuyệt đối với HLV Lê Thuỵ Hải, Bình Dương muốn thử thay đổi cách làm.

Với đội ngũ cầu thủ mà Bình Dương sở hữu, chỉ cần các trụ cột mạnh khoẻ và đạt phong độ tốt, đội bóng đất Thủ chẳng ngán ngại đối thủ nào ở V-League, và có thể điều đó khiến người ta cho rằng một HLV giỏi ở Bình Dương dường như là điều hơi xa xỉ, vì quân mạnh như thế, chỉ đá đúng sức cũng thắng nhàn.

Thực ra cách nghĩ này không sai và thực tế là trên thế giới cũng đã có nhiều tiền lệ thành công, điển hình là trường hợp của HLV Vicente Del Bosque ở Real Madrid trong giai đoạn cực thịnh của chính sách 'Los Galacticos' (1999-2003). Khi đó, với những ngôi sao như Luis Figo, Zinedine Zidane hay Ronaldo, Real Madrid bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận, và vai trò của HLV trưởng Del Bosque bị xem là kém quan trọng hơn nhiều so với chủ tịch CLB Florentino Perez hay GĐTT Jorge Valdano.

Và chẳng phải chỉ có Bình Dương, một đại gia V-League khác là HA.GL cũng có cách nghĩ tương tự, khi bầu Đức cho rằng chỉ cần Lee Nguyễn cộng dàn sao nội mới sắm, HA.GL thừa sức trở lại những tháng ngày đỉnh cao ở V-League mà chẳng cần tới một HLV trưởng siêu hạng. Tuy nhiên, thực tế ở V-League cho thấy quan điểm đội bóng không cần HLV giỏi của bầu Đức đã sai hoàn toàn.

Phải chăng, giờ cũng đến lúc Bình Dương nhận ra sai lầm của mình và họ buộc phải ra tay để cứu vãn mọi việc trước khi quá muộn?
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm