V-League

Thành Đạt nhập môn

28/04/2009 14:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chuyện Đồng Tháp không thắng trên sân nhà bỗng trở nên nhạt thếch trước chuyện 2 thủ môn Sông Lam bắt trong trận đấu đó đều nhập viện và thủ môn bất đắc dĩ Thành Đạt tưởng như sẽ không bao giờ xỏ găng trở lại, phút chốc thành người hùng.

Hôm qua, thủ môn Đức Anh của Sông Lam Nghệ An đã lên bàn mổ cái ống chân bị gãy trong cuộc đối đầu khủng khiếp với TĐCS.Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở vòng 10. Thật là hẩm hiu với anh thủ môn dự bị trường kì này. Đồng nghiệp Sihavy Michal dính 3 thẻ phải nghỉ, cầu môn trao lại cho Đức Anh, ai ngờ đen đủi tiếp tục giáng một đòn chí mạng. Đức Anh sẽ phải lâu lắm mới trở lại sân cỏ, chưa nói cơ hội được đứng trong khung thành bắt chính rất nhỏ.

Hôm qua, thủ thành bất đắc dĩ Thành Đạt vẫn còn đau ê ẩm cả người với hai vết thương ở mặt khâu 8 mũi, một chiếc răng bị mẻ. Đấy là hệ quả của những cú va chạm kinh người, trong đó nặng nhất là pha “húc nhau” với tiền đạo Samson của Đồng Tháp.

HLV Nguyễn Văn Thịnh kể lại khi được vào sân, Đạt một phần mừng, một phần run nên quýnh cả lên, mặc áo lộn tay này sang tay kia. Cũng may, Đạt có năng khiếu thủ môn, lại được dặn phải “chơi tẹt ga, không chùn tay” nên đã hoàn thành khá tốt vai trò của người đóng thế, trong 57 phút áp lực ghê gớm như thế.
 
Thành Đạt đã có 57 phút nhớ mãi không quên của sự nghiệp cầu thủ-thủ môn - Ảnh: Võ Nguyễn

“Vào sân, em lâng lâng trong người, tai ù đi, chẳng chú ý đến khán giả mà chỉ tập trung vào quả bóng. Va chạm đau lắm anh, thấy 13 phút bù giờ sao lâu quá. Dù sao, em cũng may mắn hơn nhiều. Bây giờ vẫn còn nao nao trong người. Gia đình em cũng vui lắm khi em lần đầu chơi một trận đấu chuyên nghiệp. Em dấu hết chuyện mẻ răng, khâu mặt”.

Không chỉ ngày xưa, bây giờ các thế hệ cầu thủ trẻ Sông Lam vẫn còn nguyên vẹn khát vọng có ngày được khoác lên mình chiếc áo đội 1. Đấy là ngày trọng đại bởi họ hiểu để phấn đấu đến ngưỡng đó còn khó hơn cả thi đại học. Điều này đúng với những cậu nhóc không có tố chất học vấn, chỉ có đá bóng mới là con đường để đổi đời. Đạt từ thời tuyến U vốn là thủ môn. Thấy mình chỉ cao 1,75m, nghiệp bắt gôn ở Nghệ lại chao chát quá, nên năm ngoái anh quyết định chuyển sang đá tiền vệ trung tâm. Đầu mùa, thiếu quân tập, HLV Nguyễn Văn Thịnh gọi lên thử việc 15 người. Rốt cuộc chỉ chọn được 5 anh, trong đó có Thành Đạt. Dù lương tập sự chỉ 2 triệu/ tháng, nhưng với Đạt, Thắng, Mạnh, Khánh, Thế, Dương, được có tên trong thành phần đội 1 đấy là tưởng thưởng vô giá. Thành Đạt bảo hoàn toàn bất ngờ được thầy cho vào sân. Bởi xét vị trí thủ môn, anh Huy Hoàng, Kankam còn có thể chơi tốt hơn.

Bóng đá là thế, nỗi buồn của người khác có thể là niềm vui và cơ hội với anh kia. Mà Thành Đạt mới chỉ có niềm vui nho nhỏ thôi. Bởi, vị trí anh đã quyết tâm chọn cho sự nghiệp của mình là chơi tiền vệ trung tâm. Diego, Kankam, Văn Bình, Như Thuật vẫn đang tỏa bóng lên anh chàng thủ môn bất đắc dĩ 20 tuổi, nhà gần Truông Bồn (Đô Lương) oanh liệt của 40 năm trước trong chiến tranh!

Để có niềm vui nho nhỏ đó, Thành Đạt đã phải trả cái giá không rẻ cho lắm với 8 mũi khâu ở mặt và chiếc răng bị mẻ. Quan trọng hơn, cậu đã thấm thía được thế nào là sự cạnh tranh khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp, qua bài học nhập môn trên sân Cao Lãnh.

Màn nhập môn của Thành Đạt không ngọt ngào như nhiều trang lứa khác. Ví như Thanh Bình lần đầu được chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên, đã có bàn thắng vào lưới Hoàng Anh.Gia Lai. Còn tiền vệ trẻ Thành Đạt, sau này ký ức về V-League là gì nhỉ? Có lẽ, đấy là những cú va chạm kinh người, những màn tiểu xảo mang “khuôn mặt” bóng đá.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm