V-League

HA.GL: Chatchai & Hội đồng HLV

28/04/2009 12:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có nhiều phong cách chỉ đạo khác nhau từ các HLV. Có người chỉ đứng. Có người chỉ ngồi. Có người hò hét. Có người trầm ngâm. Nhưng cũng có những trường hợp, biểu hiện của họ không hoàn toàn xuất phát từ tính cách.

Cả trận đấu với Thể Công, Chatchai ngồi như một quan sát viên trên băng ghế chỉ đạo. Ông cũng không ngồi ghế đầu. Chỗ đó dành cho Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh. Ông lọt thỏm giữa ê kíp huấn luyện có 2 trợ lý và 1 phiên dịch.

HAGL lúc tấn công, chỉ có Dusit tiến ra sát đường biên. HAGL lúc bị ép sân, bị gỡ hòa, rồi lúc co về bảo toàn tỉ số 2-1, cũng chỉ có Dusit đứng như chực bước qua vạch vôi. Dusit đứng đó và khi cảm nhận thấy sức ép như sắp bục tung lồng ngực của các cầu thủ, anh chẳng cần ngoái đầu lại nhìn thầy, thẳng tay vẫy gọi Văn Thuận vào thay cho Sakda không thể cất nổi cái chân đau sưng vù.

Chỉ có lúc giữa trận đấu, giữa hai hiệp, Chatchai mới bưng chiếc sa bàn ra chỉ chỏ, xê dịch vài vị trí màu xanh của HAGL, màu đỏ của Thể Công. Dấu ấn của ông trong trận đấu HAGL giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi có ông trong vai trò HLV trưởng hơi nhạt.
 
Chỉ thấy Dusit, chứ không thấy Chatchai

Cuộc họp báo sau trận đấu, Chatchai điềm tĩnh, một phần như tính cách của ông, một phần vì chiến thắng ấy không hoàn toàn là của ông (bên cạnh công sức của các cầu thủ).

Trước trận đấu 1 ngày, buổi tập duy nhất của HAGL ở Hà Nội diễn ra rất gọn, chỉ kéo dài chừng 45 phút. Dusit không chỉ mướt mồ hôi vì anh phải trực tiếp mớm bóng bằng những quả chặt mu chân trái sở trường cho các cầu thủ băng vào dứt điểm. Dusit mệt phờ vì Chatchai cũng rất bình lặng. Ông quản lý nhóm các trung vệ, chỉ cho họ cách đứng theo tuyến nghiêng. Thế thôi.

Có khá nhiều câu chuyện về việc rạch ròi công việc của HLV, trợ lý, và ở góc độ nào đó, nó cho thấy năng lực của họ.

Đội tuyển U22 Việt Nam chơi ở Merdeka (Malaysia) và Cúp Hoàng Gia (Myanmar), có một trợ lý trong BHL vì sốt ruột đã bật dậy nhắc nhở cầu thủ liền được ông Lê Thụy Hải vít vai ngồi xuống: “Đội có HLV trưởng. Tôi là trợ lý số 1 còn chưa đứng dậy chỉ đạo thì chưa tới lượt anh”.

Ông Lê Thụy Hải là một cá tính mạnh, một mẫu HLV luôn xác định, rằng công việc là của tôi, trách nhiệm là của tôi, chiến thắng là của tôi và thất bại cũng là của tôi. Nó chính là một phần làm nên thành công, dù đôi khi cá tính ấy mạnh tới mức trở nên khó chấp nhận và vượt ra khỏi các khuôn phép thông thường.

Ông Calisto khi còn là Giám đốc kỹ thuật ở ĐTLA, chỉ có ông là người bật dậy phản ứng trọng tài, trợ lý trọng tài; cũng chỉ có ông là người đứng sát biên truyền lửa cho cầu thủ và điều chỉnh vị trí. Giáo án tập luyện tự tay ông xây dựng. Hướng dẫn tập luyện cũng tự tay ông chỉ trỏ. Và Calisto cũng là người thành công.

Bây giờ, ở HAGL, đội bóng này được dẫn dắt bởi một ê kíp có thể gọi là Hội đồng HLV. Chatchai là một mắt xích trong đó. Ông cùng với các trợ lý, cùng với Giám đốc kỹ thuật, và với cả ông chủ CLB (đôi khi là thế) bàn bạc chiến thuật, lựa chọn vị trí, tìm ra cách chơi, kể cả trước và trong khi trận đấu đang diễn ra.

Đó quả là nỗi khổ, nỗi đau của ông và của cả HAGL nữa!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm