(TT&VH cuối tuần) - Trước giải đấu, người ta ngưỡng mộ khi nghe T&T HN dám bỏ ra hơn 7 tỷ đồng để có Lê Công Vinh, cú chuyển nhượng tầm châu lục chứ chẳng đùa. Và khối người “giật mình” khi thấy Lee Nguyễn lò dò lên phố Núi.
Khi mà các đội bóng còn nợ lương, nợ thưởng, thậm chí vất vả lắm mới đủ tiền tuyển mộ cầu thủ làng nhàng thì những cú “áp phe” mang dấu ấn tiền tỷ ấy đáng để được vị nể lắm chứ. Sự hân hoan của các ông bầu đáng được xem là có lý lắm chứ.
Chính những chiêu tung tiền ấy đã tạo “tiếng vang” khá lớn cho nhiều đội bóng và tất nhiên, những "đại gia" ấy trở thành miền đất hứa, trở thành đích đến của nhiều cầu thủ thành danh. Đã có lúc, chính sách đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thành công trong những vụ chuyển nhượng.
Nào ngờ sự hân hoan ấy dường như tuột hẳn xuống đáy chỉ sau vài vòng đấu.

HA.GL có phải là một tập thể đoàn kết? - Ảnh D.A
Dường như mặt trái của đồng tiền bắt đầu hoành hành ở một số đội bóng mà ông bầu chẳng ngại vung tiền. Cũng phải thôi, những trận đấu với số tiền thưởng kếch xù theo hứng của ông bầu khiến cầu thủ dự bị và cầu thủ thi đấu ở cảnh “đỉnh cao và vực sâu”. Sự chênh lệch tiền công lao động nhiều đến mức bất hợp lý giữa nội binh và ngoại binh, giữa dự bị và chính thức đã tạo nên những lục đục nội bộ.
Không khó để người ta thấy rằng ở một số đội đang có một cuộc "binh biến" khi những cầu thủ dự bị đang tìm cách gây sức ép để được ra sân. Họ muốn ra sân để được thi đấu, được cống hiến là cái lý, nhưng cái “tình” đằng sau mới đáng quan tâm, bởi các cầu thủ muốn ra sân bởi ra sân đồng nghĩa với việc mỗi tháng có thêm vài chục triệu đồng. Những cầu thủ ngoại cũng được đà làm theo để đòi thêm thưởng, thêm lương.
Giờ thì các “nhà đầu tư” đang hốt hoảng với việc sau khi bỏ ra cả “tấn” tiền, biểu đồ thành tích của đội bóng cứ đi xuống. Mà V-League 2009 đã ở giai đoạn "nước sôi lửa bỏng", dường như chẳng còn cách nào khác là các ông bầu phải tỏ ra “chịu chơi, chịu chi” hơn thôi.
Dùng tiền kiểu này đến bao giờ mới đủ đang là vấn đề mà các đội bóng đau đầu khi mặt trái của hấp lực đồng tiền đang lộ ra với những yêu sách từ các cầu thủ. Và người ta đang tự hỏi, đó phải chăng là một biến tướng của việc dùng tiền để đua thành tích?
Phạm Hoàng