(TT&VH) - Phút thứ 18, trận SLNA – M.Nam Định, Văn Bình liếc mắt cực nhanh trong tình huống bóng chết, Trọng Hoàng băng xuống cắt mặt phá bẫy việt vị. Và 2 – 0 cho đội bóng xứ Nghệ…
Pha bóng diễn ra rất nhanh, như thể đã được lập trình sẵn. Hoàng và Bình cùng lứa, cùng được đôn lên đội 1 và có thể nói, họ hiểu nhau như chân với tay. Pha bóng ấy, khiến người ta liên tưởng đến các tình huống mà bộ đôi cầu thủ tên Vinh – Văn Vinh và Công Vinh, của SLNA trước đây từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Khi cùng đá cho SLNA, Văn Vinh (tiền vệ hiện đang khoác áo HP.HN) là ông chủ của những tình huống bóng chết, là người điều phối ở khu giữa sân và Công Vinh chỉ có nhiệm vụ di chuyển, đón bóng, rồi ghi bàn. Giờ, xứ Nghệ không còn CV9 – Lê Công Vinh nữa, nhưng bù lại, họ có số 9 Trọng Hoàng. Trong một chừng mực nào đó, Hoàng “bò” còn làm được nhiều hơn thiên chức của số 9 Công Vinh trước đây. Công Vinh đá tiền đạo và gần như không bao giờ phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự, nhưng Trọng Hoàng thì khác. Cảm giác như số 9 hiện tại của SLNA có thể chơi bóng 180 phút liên tục, vì cầu thủ này chạy gần như không biết mệt.

Trọng Hoàng (phải) đang cho thấy chiếc áo số 9 mà Công Vinh để lại không quá rộng với anh
Hoàng xuất phát đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh phải. Phần vì anh không sở hữu một thân hình cao to để chơi tiền đạo, nhưng ở vị trí ngoài đường biên, Trọng Hoàng có thể phát huy tất cả những điểm mạnh của mình. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng đi bóng lắt léo, sự lì đòn và cảm giác sút bóng cực tốt. Sau vòng đấu thứ 9, V-League mùa này, Trọng Hoàng đã ghi 2 bàn thắng (bằng với số lần lập công của tiền đạo Ngọc Anh) và là chân sút chủ lực của SLNA. (Con số này ở mùa giải trước là 5, mặc dù Hoàng không được hướng để đá như một tiền đạo thuần túy). Không ngoa khi nói rằng, SLNA đang thở bằng các bàn thắng của Nguyễn Trọng Hoàng, bởi trước đó, Hoàng “bò” cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 2 – 0 trước Huế ở Cúp QG, một bàn khác ở chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa (hòa 2 – 2)…
SLNA là ngoại lệ hiếm hoi ở V-League, khi mức độ đóng góp của các ngoại binh không giữ vai trò quyết định. Vì nhiều lý do khác nhau, họ thường xuyên chỉ sử dụng tối đa 2 cầu thủ ngoại (Sihavy trong khung gỗ và tiền vệ Diego). Nếu một ngày, hàng hậu vệ (với bộ đôi trung vệ nội cực kỳ ăn ý là Huy Hoàng và Cao Xuân Thắng) không mắc sai sót, đội bóng mới hy vọng không thua. Và thế, nhiệm vụ đem lại chiến thắng – tức ghi bàn, giao trọn gói cho những người như Trọng Hoàng ở tuyến trên. Vào thời điểm Văn Quyến vẫn chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao (Quyến “béo” mới chỉ ghi 1 bàn thắng), Ngọc Anh thì trận được trận mất, Đắc Khánh hay Đình Đồng cũng chỉ có vài phút le lói…, há chẳng phải Trọng Hoàng đang gánh trên vai tất cả?!
Trong lứa cầu thủ sinh năm 87 – 89 được đôn lên đội 1 SLNA chơi V-League từ 3 năm nay, Trọng Hoàng là người trẻ nhất và có thể xem là gương mặt ưu tú nhất. Năm đầu tiên, V-League 2007, Trọng Hoàng đã được cất nhắc, nhưng do di chứng của các chấn thương, anh ít có cơ hội thể hiện. Tại VCK U21 toàn quốc – Cúp Báo Thanh Niên ở Nha Trang năm ấy, Hoàng trở thành đầu tầu đưa SLNA vào chơi trận chung kết. Hoàng leo thẳng một mạch lên tuyển U22 QG và chơi rất thành công. Chắc chắn anh sẽ là một phần trong kế hoạch tập trung tuyển U23 QG của HLV Henrique Calisto, cho SEA Games 25 vào cuối năm nay. Và anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó!
TÙY PHONG