Thể Công: Có vấn đề về thể lực?

Thứ Năm, 23/04/2009 13:29

(TT&VH) - Các cậu không đủ cơm hay sao mà không chạy nổi? Các anh cho cầu thủ ăn cái gì mà sức họ chỉ như lão tướng? Rất nhiều lần, người của Thể Công đã tức tối, căn vặn như thế ngay trên sân khi chứng kiến đội chơi thiếu sức mạnh và hoàn toàn đánh mất hình ảnh của Thể-Công-thể lực của mùa 2007 và nửa đầu mùa 2008.

Quả thật, ở giai đoạn Thể-Công-thể-lực, họ luôn chiến thắng nhờ sức mạnh vượt trội so với các đối thủ. Nhìn cách họ chạy, họ tranh chấp bóng với nhiều đối thủ, người ta đoán ngay Thể Công thế nào cũng sẽ ăn bàn trong hiệp hai nếu như họ không bị thủng lưới ngay từ hiệp một.

Còn nửa cuối mùa 2008, Thể Công suy yếu khá nhiều trên phương diện này. Công cuộc nhồi thể lực của HLV Tomas Viczko lúc đó bay hơi hết, vì HLV Galhidi không đặc biệt chú trọng tới các bài tập thể lực. Chính thực trạng đó khiến họ nảy ý định và đã mời được Tomas Viczko trở lại để sắm vai một HLV thể lực trong mùa 2009.
 
Sự tích cực và trách nhiệm thái quá của Tomas Viczko dường như lại là nguyên nhân của việc Thể Công khá ì. Ảnh: Nhật Vy

Mr “Chạy” xuất hiện từ khá sớm và ông cho các cầu thủ tập nặng và nhồi liên miên như vậy, vì cảm thấy áy náy khi chưa cho tập đủ cái giá 3.000 USD Thể công trả cho ông. Giai đoạn chuẩn bị, tuần 6 buổi, sáng cầu thủ chạy, hết chạy quanh sân rồi lại chạy dốc dưới sự chỉ đạo của Tomiba, chiều ra tập chiến thuật lại có thêm bổ sung sức mạnh dưới sự chỉ đạo của HLV.

Nhưng, sự tích cực và trách nhiệm thái quá của Tomas Viczko dường như lại là nguyên nhân của việc Thể Công khá ì. Các cầu thủ không yếu pin, không kém về sức bền, nhưng lại thiếu hẳn sức mạnh. Trong tranh chấp tay đôi, không chỉ với Đồng Tháp trong trận đấu ở Cao Lãnh, trước “bò mộng” Timothy, họ thường xuyên là những người thất thế.

Và có vẻ, sự kết hợp sáng là của Tomas Viczko và chiều là của Vương Tiến Dũng không phải là một sự kết hợp hoàn hảo, dù trước mùa giải, HLV của Thể Công nói rằng ông không nghĩ đó là vấn đề. Chính vì thế, khi bước vào mùa giải, ông Dũng đã nhiều lần phải tuýt còi, đề nghị giảm tải những buổi chạy. Nhưng với một sự chuẩn bị về thể lực cho một giải đấu đường trường, 3 tháng đầu tiên quyết định khá nhiều, còn khi vào giải chỉ là duy trì và nạp lại. Thể Công đã hỏng ở 3 tháng đầu tiên ấy, vừa đá giải tập huấn vừa nhồi thể lực nên không vào. Giờ là lúc họ trả giá?

Phong Vũ

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đạt Thời - 2/4/2012 11:02:23 PM
Mọi người yêu mến Kaka vì anh ấy khiêm tốn hòa đồng cho nên khi anh ta gặp khó khăn hay thất bại họ xúm vào động viên chia sẽ...Không như ai kia vừa đoạt được quả bóng vàng là bắt đầu chảnh lại vỗ...
BVB - 2/4/2012 11:36:49 PM
không ở đâu bằng ở đây!
Tuan - 2/4/2012 11:26:24 PM
Một cầu thủ Anh hiếm hoi thi đấu thành công ngoài nước Anh có đoạn kết thật đáng tiếc.
nhanvo - 2/4/2012 11:17:49 PM
Còn tôi dự đoán RM thua 0-5, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi hết từ Casillas đến Ramos, Alonso, Oziel, Ronaldo và Benzema. Cấm các cầu thủ trên thi đấu 15 trận từ đây đến cuối mùa vì lỗi khi có bóng mà dám...
Hate fun son - 2/4/2012 11:05:52 PM
Khổ thân Blackburn, đội bóng sân sau của Mờ u. Chúc mừng Arsenal, phải vùi dập những "đàn em" của Mờ u như vậy mới sướng.