HA.GL: Họ đâu muốn “ngồi mát ăn bát vàng”

Thứ Tư, 22/04/2009 13:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lẽ dĩ nhiên, công việc tốt thường đi kèm với việc hưởng lương cao. Nhưng ở HA.GL bây giờ, cầu thủ vẫn hưởng lương cao ngút, dù công việc vẫn rất tệ. Phàm là những người giàu liêm sỉ, đó là chọn lựa chẳng đặng đừng…
 
 
1. Cách đây chừng hơn nửa thập niên, việc được khoác áo HA.GL như một niềm tự hào bất tận với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào. Khi ấy, nhiều người thậm chí không cần khoản lót tay, lương cũng thuộc loại bèo bọt, nhưng vẫn muốn gia nhập “dream team”. Ngoại lệ hiếm hoi trong đám nội binh như Việt Thắng cũng chỉ nhận 200 triệu đồng lót tay cho 2 năm hợp đồng (lương 8 triệu đồng/tháng). Quang Trãi hay Trung Tuấn, nhận vài chục triệu đồng hỗ trợ và được đặc cách vay nóng trả dần khi cần giải quyết chuyện gia đình, nhà cửa. Các cầu thủ cứ đá thắng, có danh hiệu và sẽ có rất nhiều tiền thưởng từ bầu Đức. Còn Kiatisak, lương khởi điểm cho cầu thủ hay nhất Đông Nam Á thời đó đã là 5 ngàn USD/tháng. Cùng những cống hiến cũng như các chức danh kiêm nhiệm sau này, “Sắc” được nâng lên 7 ngàn USD, 11 ngàn USD, rồi 13 ngàn USD… Đó là động lực giúp HA.GL bay cao.
 
Lee Nguyễn cũng không thể là đầu tàu dẫn dắt cả tập thể

Bây giờ, HA.GL chưa hẳn đã phải là đội bóng dẫn đầu V-League, về khoản lương thưởng, nhưng cũng thuộc hàng “tốp”. Cũng hệt như Kistisak trước đây, Thonglao hay Lee Nguyễn là những ngoại lệ hiếm hoi ở phố núi. Lương cứng cho Lee là 10 ngàn USD/tháng, Thonglao cũng không dưới 6 ngàn USD/tháng. Và ai cũng biết, đó là những con số công bố có tính giảm nhẹ.

2. Sau trận đấu với ĐT.LA, Lee Nguyễn cúi gằm mặt xuống thảm cỏ sân Pleiku. Trong lúc đó, Thonglao nằm ngửa mặt lên trời. Họ thất vọng và tiếc nuối. Trong sâu thẳm đôi mắt của cả “Lao” và “Ly”, chắc hẳn họ không muốn nhận trên 100 dưới 200 triệu mỗi tháng, mà đội bóng của họ chỉ biết đến thất bại. Đó là lòng tự trọng nghề nghiệp.

Sau rất nhiều những tình huống làm bóng mà đồng đội không tận dụng được, “Lao” chỉ còn biết đứng lắc đầu và cười. Để rồi từ đó, mỗi khi có bóng, Thonglao chỉ trực nhìn Lee Nguyễn, và ngược lại. Nhưng 2 ngôi sao đâu làm nên đội bóng. Thonglao và Lee Nguyễn vẫn chơi rất nhiệt, rất cống hiến và nhiều thời điểm nóng ruột, họ về tới sát vòng cấm đội nhà để lấy bóng, kiến thiết. Nhưng sự nhiệt tình ấy lại phản tác dụng. Khi “Lao” và “Ly” rời quá xa khung thành đối phương, HA.GL gần như vô hại.

Rõ ràng, đẳng cấp cũng như sự vượt khung mức lương của bộ đôi ngôi sao vừa nhắc cách quá xa với phần còn lại của HA.GL. Ngay cả Nirut hay Sakda bây giờ, cũng chỉ còn rất ít giá trị sử dụng, huống hồ chi là những Thanh Bình, Văn Pho hay Việt Cường. Và thế, số phận của đội bóng ứng viên vô địch đôi khi lại phải lụy vào những Tăng Tuấn, Văn Thuận – những cầu thủ chỉ hưởng lương loại bét ở đội bóng này. Chiều cuối tuần qua tại Pleiku, người ta đã phải trông cậy vào thủ thành dự bị, người về HA.GL mà không có một xu tiền lót tay – Trần Quốc Việt, để hy vọng không bị lọt lưới quá sớm.

Bao chuyện nghịch lý, chỉ có ở HA.GL.

TÙY PHONG

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Các bạn yên tâm đi, thua mới vài trận đã nhằm nhò gì! HAGL sẽ chấp cả V-League thêm vài trận nữa đấy!
sacnguyen  (black_toe04@yahoo.com) (01:49 23/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HAGL bây giờ như 1 đội quân "ô hợp" cùng lời tuyên bố thiếu suy nghĩ của ông bầu máu nóng " 98% vô địch mùa này". thật là chưa biết lượng sức mình. giờ đây đừng có hòai niệm về thời xa vắng mà hãy suy nghĩ rằng : khi HAGL nhãy 1 bước, thì phần còn lại của V-league đã chạy được 3 bước, hay câu chuyện ngụ ngôn giữa thỏ và rùa! ở đây ai là thỏ, ai là rùa thì các bạn tự suy sét nhé!!!
Fanbarca  (damme30@yahoo.com) (10:24 22/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đại đa số cầu thủ người việt mình không có tính chuyên nghiệp và rất ích kỷ và thường hay gen tị kiểu nhỏ nhoi ! bởi vậy trông một đội bóng như GIALAI chỉ cần tồn tại 4 đến 5 người có suy nghĩ không có tôi làm gì ông đá tốt được, và hà cớ gì ông lương cao ngút còn tôi bé hạt tiêu, trong khi đó công sức có thể nói bằng nhau. bởi vậy họ ngầm ngầm thực hiện ý đồ phá hoại nó.như thế ly và lao có tài giỏi thì cũng thua thôi!
bobo  (hiepkhach_1080@yahoo.com) (09:49 22/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật buồn. Mang danh chuyên nghiệp mà chẳng chuyên nghiệp chút nào. Đội bóng ra sân với 11 người mà chỉ có 2 người "Chiến đấu", còn lại "sống chết mặc bây" thì thắng thế nào được! Lee ơi, sa vào ao nước tù rồi. Tình cảnh tương tự cũng đến với Công Vinh ở T&T Hà Nội.
Hoàng Lê  (nhyen04@vnn.vn) (08:04 22/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lee vẫn rất giỏi qua những gì anh đã thể hiện.Chỉ tiếc là phần còn lại của HAGL quá kém. Nhưng nói gì thì nói, HAGL vẫn là số 1 VN. Ko thể tranh cãi vì điều đó được.
lu  (q2q13185@yahoo.com) (07:12 22/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kinh doanh trên thương trường không hề đơn giản, muốn trụ vững và phát triển phải rất lao tâm khổ tứ và thường xuyên trong tình trạnh cạnh tranh gay gắt. Những chuyện đó , ông chủ Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức quá hiểu và quen cách để "vượt qua thử thánh" để nổi tiếng. Nhưng làm bóng đá chuyên nghiệp khốc liệt như V.League có lẽ bầu Đức chỉ cảm nhận được những gì chung nhất thôi chứ đi sâu vào chuyện mua sấm cầu thủ, trả lương, huấn luyện, đấu pháp từng trận và tìm cách động viên, nhen lửa gắn kết tất cả cầu thủ nội , ngoại, kẻ lương cao, thấp với nhau ra sao thành một khố ithì bầu Đức chịu. Biết vậy, nên ông mới mời già Vinh làm quân sư về chuyên môn nhiều năm rồi nhưng chuyện chọn ai làm HLV thì già Vinh không quyết được mà do bầu Đức. Nay HAGL gồm một khối cầu thủ ngốn một tháng thật nhiều lương mà đá vẫn "phọt phẹt" thì tức thật.. BLĐ và cầu thủ HAGL chắc rất day dứt nhưng BĐ vốn nghiệt ngã mà, phải biết cách vượt qua mới đáng đồng tiền bỏ ra.
Trần Tươi Sáng  (dieu20906@yahoo.com) (03:45 22/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Ngô Tuấn - 5/26/2012 3:36:57 AM
Đêm nay Cule Việt đi đâu hết nhỉ? Bình thường thấy đông lắm mà? Hic, chắc đa số cũng là fan phong trào!
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục