V-League

HA.GL đang vỡ mộng bá chủ: Đừng tự dằn vặt mình

22/04/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tất cả những tuyên bố, cách thức làm bóng đá, chiêu mộ quân của HA-GL bây giờ chẳng khác gì thời hoàng kim. Nếu bê nguyên đội hình này ngược về 6 năm trước (năm 2003, lúc HA-GL chơi mùa chuyên nghiệp đầu tiên), có thể họ xứng đáng là ứng cử viên đích thực của chức vô địch. Nhưng, thời thế bóng đá bây giờ đã khác. Đấy mới là rào cản chính cho tham vọng vàng của bầu Đức lần này.
 

Con người & lối chơi

Chúng tôi muốn lấy cái mốc năm 2003, lấy đội hình khi ấy để so sánh với lực lượng HA.GL hiện có. Nếu làm cuộc trắc nghiệm, tin chắc lẽ số đông đều phải thừa nhận rằng quân số của Gỗ năm 2003 giỏi, thiện chiến và đồng đều hơn bây giờ.

Lực lượng sừng sỏ của họ như sau: Văn Hạnh, Quốc Tuấn, Chukiat, Duy Quang, Trung Tuấn, Mạnh Dũng, Minh Đức, Dusit, Chu Ngọc Cảnh, Hữu Đang, Sakda, Phi Hùng, Kiatisuk, Sỹ Hùng, Việt Thắng, Minh Hải.

Đấy là một đoàn quân kết hợp giữa những ngôi sao tầm cỡ khu vực ( dù lớn tuổi) và tài năng đang nổi. Ở tuyến nào cũng có nhiều sự lựa chọn, khi dự bị của HA.GL chất lượng khiến các đội khác cũng phải mơ ước. Cỡ như Việt Thắng còn phải ngồi nhìn các anh đá. Dusit cũng nhiều phen phải nghỉ khi Songamsak ưu tiên trục xương sống: Chukiat- Sakda- Kiatisuk. Chỉ với một đội hình mạnh như thế mới cho phép HA.GL chơi tấn công quyến rũ, mà vẫn đạt hiệu quả cao. Khi họ cầm được bóng, đối phương muốn đoạt lại là chuyện không dễ dàng.
 
HAGL (phải) hôm nay không thể là bất khả chiến bại

“Gỗ” lúc ấy chơi 5-3-2. Dù tuyến nào cũng có vài nhân vật xứng tầm thủ lĩnh nhưng lối chơi của HA.GL không phụ thuộc vào ai cả. Ngay cả khâu dứt điểm, hẳn bạn còn nhớ lúc ấy tuyến tiền vệ còn nhiều lần làm tung lưới đối phương hơn tiền đạo. HA.GL có thể đánh biên, trung lộ, nói chung các phương án tấn công đều đa dạng, nguy hiểm.

Đội hình được coi mạnh nhất của HA.GL hiện nay (HA.GL chơi 4-4-2): Quốc Việt, Nirut, Văn Pho, Việt Cường, Văn Trương, Sakda, Thonglao, Thái Dương, Lee Nguyễn, Thanh Bình ( hoặc Tăng Tuấn), Evaldo.

Tất cả những chỉ số sau 9 vòng đấu đã phản chiếu chất lượng của dàn cầu thủ của ho không đạt mức Dream Team như họ huyễn hoặc: HAGL mới ghi được 8 bàn (cùng TPHCM có số lần làm rung lưới đối phương ít nhất). Trong khi đó, họ đã thủng lưới 12 bàn, thuộc dạng nhiều so với mặt bằng. Lối chơi của “Gỗ” quá phụ thuộc vào Thonglao- Lee Nguyễn. Chúng ta đã biết 2 mùa qua, hình bóng của “Lao” ở Pleiku quá mờ nhạt. Lee Nguyễn khó lòng thích nghi với V-League, dù anh có khả năng.

Thời thế

Khi bầu Đức móc túi thưởng cho đội 400 triệu đồng trận thắng Gạch 3-1 trên sân Long An ở lượt về năm 2003, số tiền ấy thực sự làm lé mắt thiên hạ. Với cầu thủ của HA.GL và bầu Đức, đấy là chuyện thường ở đội bóng phố Núi.

Còn thời điểm hiện hiện tại, số tiền thưởng của Gỗ có khi tăng gấp đôi, nhưng cũng có rất nhiều đội bóng có thể và đã làm như thế. Đấy chỉ là một chi tiết nói lên thời thế hiện tại đã khác, nhiều đội sẵn sàng đưa tiền ra đọ với bầu Đức khi cần lên giây cót tinh thần cho cầu thủ. Trận XMHP – Thể Công ở vòng 2 mùa này thậm chí trị giá tới 1,5 tỉ nếu tính tổng số tiền treo thưởng của 2 đội!

Bóng đá bây giờ cái thời cả làng đua nhau trụ hạng như những năm 2003 đã qua rồi. Dù tâm lý vẫn còn e dè khi nói đến hai chữ vô địch, nhưng trong thâm tâm quá nhiều đội ôm mộng bá vương thực sự. Ngoài các tên tuổi truyền thống như ĐT.LA, B.BD, đã có sự trở lại của nhiều thế lực cũ. Mặt khác, bóng đá sạch lên ngôi đã trả lại những giá trị đích thực. Ngay cả các tân binh như QK4, TĐCS.ĐT cũng rất mạnh dạn đá. Họ không tự ti và thực tế đã gây khó khăn cho rất nhiều đại gia. Thế nên, cuộc đua vô địch đã khó càng gian lao bội phần với HA.GL trong điều kiện lực của họ không lấn lướt hơn hẳn.

Tất nhiên với người thích chinh phục kỳ tích như bầu Đức, khó chấp nhận thực tế yếm thế hiện nay của HA.GL. Cảm giác tự dằn vặt do đó khó giải phóng.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm