(TT&VH) - TP.HCM đã chơi không tồi, công bằng mà nói thầy trò Tuấn “nhím” xứng đáng có được 1 điểm. Nhưng bóng đá là thế, một phút hớ hênh ở giây cuối, con thiên nga đã trúng đạn, quằn quại và đau đớn.
Chìm trong cơn sốt 2 ngày liền, Minh Châu đã không đảm bảo thể lực. Đinh Thế Nam buộc phải xếp Vũ Thanh Tùng trám chỗ. Chính mắt xích này đã khiến hàng tiền vệ của đất Cảng chơi lép vế trước tam giác Minh Chuyên - Marcio- Clayton.
Đội bóng Sài thành đã nhập cuộc bằng thứ bóng đá mang màu sắc tấn công. Đó là những pha bật tường đoạn ngắn, những cú xẻ nách xé nát hàng thủ đối phương, mang dấu ấn của Tuấn “nhím”. XM.HP cũng đã đứng vững và chơi sòng phằng với chủ nhà. Nhưng trong một tình huống cố định Tuấn Điệp lại phải vào lưới nhặt bóng. Cú đá phạt góc bên cánh phải của Ngũ Chí Thắng (41’) như đặt vào đầu Trần Văn Tuấn, rồi Tuấn trả ngược lại phía sau, Clayton như dưới đất chui lên đánh đầu nối mở tỷ số, một pha dàn xếp chính xác đến từng centimet.
Tiếc thay, sau bàn thắng, những đôi chân của các học trò Tuấn “nhím” đã lạc nhịp. TP.HCM cắt đất cho đối thủ, lùi sâu về phần sân nhà một cách thụ động. Được nước xông lên, XM.HP đẩy cả đội hình lên cao và nhắm vào yếu huyệt bên cánh trái nơi Văn Hùng án ngữ. Và đã hơn vài ba lần XM.HP có cơ hội ghi bàn, từ Ngọc Thanh (30’), rồi Đồng Đức Thắng (33’) đối mặt, cho đến cú tâng bóng xong ngả người thực hiện cú xe đạp chổng ngược của Leandro bóng đi vào góc chữ A, nhưng đều không qua đôi tay nhựa của Khoa Điển.

Thật oái ăm cho Điển, chơi hay đến kinh ngạc, nhưng anh lại để thủng lưới trong một tình huống khá lãng nhách. Cú đá phạt góc của Leandro, bóng đi sệt, có thêm sự giúp sức của cái mặt sân trơn sau cơn mưa, xuyên qua một rừng chân rồi chạm chân 1 hậu vệ, thế là bóng lóc cóc lăn vào lưới trong sự sững sờ của các cầu thủ TP.HCM.
Hiệp 2 còn chất lượng hơn nữa với những pha ăn miếng trả miếng của TP.HCM và XM.HP. Đội bóng đất Cảng đã chơi như lên đồng ở 15 phút đầu, chơi dồn ép, buộc chủ nhà phải co về chống đỡ. Qua phút 60, lấy lại được thế trận, TP.HCM đã tạo ra đến 3 cơ hội ngon ăn. Đầu tiên là cú sút xa như kẻ chỉ, nhưng vọt xà của Minh Chuyên ở vòng 16m50. Tiếp theo là cú đánh gót điệu nghệ của Chí Thắng đưa Ngọc Quang vào tư thế đối mặt với Tuấn Điệp, nhưng cú đá của Quang lại ăn ra quá nhiều vào má ngoài. Và cuối cùng, gần 600 CĐV của đội bóng đất Cảng như chết đứng khi Ngọc Tùng được bóng từ cú phá bóng hụt của một hậu vệ của XM.HP. Nhắm bắn khá chỉn chu bằng chân trái, nhưng rồi cú đá như búa bổ của Tùng lại đi vào phía sau lưới.
Có lẽ, những học trò của ông Tuấn sẽ rất ân hận vì đã quá phung phí những cơ hội để kết liễu trận đấu. Để rồi cuối cùng, họ phải trả giá đắt cho bàn thắng đúng vào phút bù giờ của Ngọc Thanh. Một bàn thắng có phần may mắn. Tuy nhiên, nó cũng rất xứng đáng với những gì mà XM.HP đã đổ tới những giọt mồ hôi cuối cùng, chiến đấu.
|
Tôi không cho rằng bàn thua cuối của chúng tôi là hợp lí, đáng lẽ trọng tài (Nguyễn Trọng Thư) đã phải cắt còi từ tình huống cầu thủ XM.HP chạm bóng vào tay trước đó đằng này để cho họ hưởng lợi thế. Đá trên sân nhà mà chúng tôi còn bị đối xử như thế này thì còn gì để nói. TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của người dân Thành phố…(HLV Lư Đình Tuấn cay đắng phát biểu). |
ĐAM SAN