V-League

Sân Chi Lăng chiều mai, SHB.Đà Nẵng – TĐCS.Đồng Tháp: Đánh chiếm ngôi vua

18/04/2009 15:20 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Sau gần hai tháng, tối qua, HLV Phạm Công Lộc dẫn quân Đồng Tháp trở lại Chi lăng đối đầu với SHB.ĐN của Huỳnh Đức. Ông Lộc cười tủm tỉm đùa rằng người Đồng Tháp nhớ ngôi đầu bảng lắm rồi. Trận đấu này không có khái niệm hoà, cả chúng tôi lẫn Đà Nẵng phải nói thẳng là đều máu thắng.

Thắng làm vua, khách dốc hết vốn

Nghe báo tin K.Khánh Hoà bị B.Bình Dương cầm chân trên sân Nha Trang trận đấu sớm, ông Lộc phấn khởi như reo lên. Chẳng có gì khó hiểu, bởi nếu thắng được SHB.ĐN chiều mai, nghiễm nhiên ngôi đầu bảng sẽ trở về với Đồng Tháp.

Sau 8 vòng đấu, ngôi đầu bảng đã chu du từ Đồng Tháp, ra Nha Trang, Nam Định, sau đó ngược vào Đà Nẵng. Điểm tương đồng, hai đội bóng gặp nhau trên sân Chi Lăng chiều mai đã được tận hưởng cảm giác làm vua lâu nhất: 3 vòng.

Khi đã 5 trận bị tước mất niềm vui ngôi đầu, nay có cơ hội “đảo chính” SHB.ĐN cụ thể như thế, thầy trò ông Lộc máu như sôi lên trong cơ thể là phải. “Chẳng có gì phải sợ Đà Nẵng cả.Nói thật nhé, cầu thủ chúng tôi bây giờ lì đòn lắm rồi, đụng hết đội mạnh rồi. Hôm đá với Hải Phòng, khán giả họ cuồng nhiệt như thế mà sau trận cầu thủ nói rằng bình thường thầy ạ. Nghe thế tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, biết bản lĩnh các em đã được nâng tầm lên rất nhiều. Thế thì tôi chẳng sợ cầu thủ bị phân tán trước Đà Nẵng”.

Đúng là quân của ông Lộc đã chạm trán hết các đại gia ở V-league, với thành tích khả quan. Họ hạ Gỗ ngay trên Pleiku 3-0, đốn ngã ĐKVĐB.Bình Dương 1-0, hoà ĐTLA 1-1. Mới đây, thắng Thể Công một trận khủng khiếp 5-0. Thầy trò ông Lộc xứng đáng được gọi là khắc tinh của các đại gia quá còn gì. Với SHB.ĐN, gần hai tháng trước đây ông Lộc đã từng đo trình với nhau ở Cúp QG, với kết quả 2-1 nghiêng về chủ sân Chi Lăng. “Hôm ấy nếu tôi tung Timothy vào thì chắc gì đã thua”- HLV Công Lộc quả quyết.
 
SHB.ĐN sẽ phải cảnh giác với "sát thủ"  Timothy (trái)

Không thể đem chiến thắng trận Cúp QG ra để làm thước đo cho cuộc chạm trán ở giải V-League được. Nếu nói về phong độ, Đồng Tháp cũng đáng được vinh danh bởi 4 trận gần đây không thua, kiếm được 8 điểm, ghi đến 9 bàn thắng. Chiến thắng huỷ diệt của họ trước Thể Công thực sự đang ám ảnh người Đà Nẵng mấy ngày qua.

Huỳnh Đức tim đập nhanh hơn

Sau khi để B.Bình Dương cầm chân, chẳng những ý đồ tách tốp của đội bóng sông Hàn đã phá sản mà họ còn bị phả hơi nóng sau gáy khi khoảng cách bị rút ngắn lại.

Thế nên, dẫu rằng ai cũng phải chấp nhận không thắng được đội bóng lớn nhưB.BD là chuyện thường tình, nhưng trong sâu thẳm, người Đà Nẵng đã cảm nhận được trận hoà ấy khiến đội bóng của họ không còn chiếm thế thuận lợi trong cuộc đua đến ngôi vua, dù chỉ là của lượt đi.

Cái dớp nhận danh hiệu xong thường hay xui ở bóng đá ta chỉ ám ảnh một phần, quan trọng hơn là các đội bóng đá quá đề cao thầy trò Huỳnh Đức, từ thực lực đến các vị trí trên sân. Với những đội bóng có khả năng, thì SHB.ĐN mới là ứng cử rất viên nặng ký cho ngôi vô địch. Đấy là sự khác biệt giữa họ với Đồng Tháp, bởi quân của ông Lộc dù có thắng Thể Công đến 5-0, thì vẫn không ai dám nói đội bóng này có khả năng làm trùm V-League được.

Do đó, chiều mai, SHB.ĐN có nhiều lý do để ngán đối phương hơn. Dẫu rằng một kết quả hoà cũng đủ cho họ làm nên “kỷ lục 4 vòng nắm giữ ngôi đầu của mùa này, nhưng sẽ giảm ý nghĩa bởi khi đó khoảng cách điểm số với các đội tốp dưới càng gần thêm.

Một chu kỳ mới đầy thử thách đã mở ra với thầy trò Huỳnh Đức. Trận đấu chiều mai sẽ là một nút thắt quan trọng cho tham vọng vô địch của SHB.ĐN.
 
Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm