V-League

ĐT.LA: Jose Luis ngồi ghế số mấy?

17/04/2009 13:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trận đấu với Thanh Hóa, Jose Luis lần đầu tiên ngồi trên băng ghế chỉ đạo của ĐTLA. Nó cụ thể hóa cái quyết định bổ sung thêm chất xám cho đội ngũ huấn luyện của “Gạch” trước đấy do một mình Trần Công Minh đảm đương.

Jose ngồi ghế đầu. Tiếp đến là người trợ lý ngôn ngữ tên Bé. Rồi mới tới Trần Công Minh. Chốt lại của ê kíp chỉ huy trên băng ghế kỹ thuật là Giám đốc Điều hành Phạm Phú Hòa. 90 phút của trận đấu, họ khá bất động, đặc biệt là Trần Công Minh. Minh ngồi tư lự, chống cằm, mắt nhìn chéo, vẫn cái dáng khắc khổ như thuở nào, vẫn cái vẻ trầm ngâm của một người suýt nữa thì thành ông giáo.

Nếu có ai đó thi thoảng bật dậy, tiến ra sát đường biên dọc chỉ đạo cầu thủ, điều chỉnh vị trí, thì đó là Jose. Ông không thuộc týp người hò hét, nhảy tưng tưng trong khu kỹ thuật. Ông cũng không trầm tư nhả khói thuốc hay hít sâu vào trong cổ họng như Calisto. Nhưng chỉ từng đó thôi, từ việc phân vị trí ngồi trong khu kỹ thuật, cho tới phản ứng và chỉ đạo cho thấy Jose giờ là thuyền trưởng ở ĐTLA, để Công Minh trở lại là một trợ lý, một người học việc dù anh chưa từng nhìn thấy 2 chữ “hạ chức” nào từ phía lãnh đạo. Một cuộc chuyển giao rất êm dịu, không gây ầm ĩ như ở HAGL khi Chatchai thình lình đến, thình lình đi rồi thình lình trở lại thế chỗ Dusit. Nó cũng không trở thành scandal như ở XMHP khi người ta cách chức Alfred Riedl. Thậm chí còn dễ chịu hơn cả so với Bình Dương trong chuyện Vital, dù vị HLV người Bồ này vẫn đang gánh vác công việc ở đội bóng ĐKVĐ.
 
Liệu ĐT.LA của bầu Thắng (phải) có thành công với Jose Luis?

Cái tài của “Gạch” là thế. Họ làm bóng đá rất khéo, khéo tới độ ngay cả những đối thủ không ưa họ nhiều khi cũng phải thán phục, khéo tới độ có thể “chơi” lại cả BTC những vố rất đau mà vẫn đường hoàng là một thế lực của V-League, và khéo tới độ cứ nhắc tới “Gạch” là người ta lại nghĩ họ là một thực thể hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nhất so với mặt bằng bán chuyên.

Cả một chặng đường dài, từ ngày xuất hiện cho tới lúc lên đỉnh vinh quang và hơi dịch chân sang bên kia con dốc một chút, Gạch chỉ có vài ba vết gợn, như lúc ông Calisto giả bộ muốn ra đi như một cách gây sức ép đòi đầu tư lực lượng, như lúc họ tranh chấp mua cầu thủ Minh Phương. Hoặc cùng lắm cũng như việc sa thải Ednaldo Patricio cuối mùa trước, có một thoáng ầm ĩ, rồi lại được xoa dịu ngay bởi mạch thắng liên tiếp của Công Minh để cuối cùng giành ngôi á quân.

Hôm qua, trong bản thông báo số 11 của BTC V-League ghi vài dòng, đại ý đội bóng Đồng Tâm Long An chính thức đăng ký bổ sung ông Jose Luis vào ban huấn luyện, với chức danh huấn luyện viên phó, hay gọi cách khác là trợ lý.

Cũng khá bất ngờ. Thế có nghĩa, Jose không phải là Giám đốc kỹ thuật nữa, mà là người giúp việc cho Trần Công Minh. Một sự thay đổi, sau khi Jose ra mắt không thành công, sau khi Jose có 2 tuần chỉnh “Gạch” mà đội vẫn không thể thắng, dù đối thủ của họ chỉ là Thanh Hóa đang đứng cuối bảng và nhiều khả năng sẽ phải xuống hạng cuối mùa này? Hay Gạch làm thế để tránh một lời nguyền, rằng ở V-League gần chục năm qua chưa từng có đội bóng nào thay HLV giữa dòng mà lại trở thành nhà vô địch cuối mùa cả? Dĩ nhiên, trên đây mới chỉ là suy luận và nghi ngờ.

Sự nghi ngờ ấy tồn tại cho tới khi lại có một bất ngờ khác nữa. Bản thông báo số 11 của BTC giải có liên quan tới Jose, Công Minh và ĐTLA đã biến mất khỏi website của VFF chỉ sau vài giờ tồn tại. Vậy thì Jose Luis sẽ là gì ở “Gạch”, GĐKT, trợ lý hay chẳng là gì cả? Hôm qua, chúng tôi tìm hiểu từ người của “Gạch” thì Jose Luis vẫn thế, vẫn chỉ huy buổi tập và vẫn dẫn quân đi Pleiku. Nhưng chỉ từng đó thôi, người ta cũng phải nghĩ, rằng cuộc đại chiến thời khủng hoảng giữa “Gạch” và “Gỗ” cũng chính là điểm hẹn của những trò ú tim trên băng ghế kỹ thuật.
 

Thông báo “chui” ?

Trong danh sách đăng ký đầu mùa của các đội bóng, trong đó có việc ĐTLA đăng tải trên website VFF, chúng tôi đã tìm thấy thông tin ông Jose Luis được đăng ký với chức danh GĐKT của đội bóng này và nằm trong thành phần BHL. Cả các bản thông báo của BTC V-League 2009 từ số 1 cho tới số 10, tính tới trước khi vòng 8 bắt đầu, cũng không có thông tin này. Có một câu hỏi đặt ra, phải chăng việc ông Jose Luis ngồi trong khu kỹ thuật của ĐTLA là một việc vi phạm điều lệ giải, và ĐTLA có thể bị xử thua 0-3? Hôm qua, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Thành, giám đốc điều hành của XMCT.TH, được hay, rằng ngay trong sáng Chủ nhật 12-4, Giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Giáp đã đọc thông báo của BTC giải, chấp thuận việc đăng ký ông Jose Luis với chức vụ GĐKT của ĐTLA. Nhưng, nếu chiểu theo các thông báo đã đăng tải trên website của VFF, thì không có thông báo nào như thế. Một bản thông báo “chui” đã được đọc ở sân Thanh Hóa chăng?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm