V-League

T&T HN – M.Nam Định 2-1: Ngôi sao cô đơn

13/04/2009 09:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Công Vinh tự mình ghi 1 bàn rồi châm ngòi cho bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng anh thực sự cô đơn!
 

Ra sân với hành trang là 3 trận thua liên tiếp cộng với vụ rắc rối nội bộ do Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn châm ngòi trước đó, T&T HN phải chịu sức ép vô cùng lớn khi làm chủ nhà tiếp M.NĐ. Khó khăn với T&T HN còn trầm trọng hơn nữa khi Hồng Minh bất ngờ bị chấn thương lật cổ chân trong buổi tập trước trận và phải ngồi ngoài, còn Công Vinh dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn phải xỏ giày vào sân.

Cũng như T&T HN, M.NĐ đang gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng do chấn thương và treo giò, nên trong trận đấu hôm qua HLV Nguyễn Ngọc Hảo buộc phải xếp Xuân Phú và Văn Biển chơi cặp tiền vệ trung tâm với nhau, dù vị trí sở trường của họ là chạy cánh.

Dù vẫn chưa hết đau cổ chân nhưng Công Vinh vẫn kịp chứng tỏ giá trị của mình bằng một pha di chuyển cắt mặt khôn ngoan rồi đệm bóng chéo góc tung lưới M.NĐ, đưa T&T HN vượt lên dẫn trước từ phút 21.

Thế nhưng, chỉ sau đó có 5 phút, từ một tình huống treo bóng không quá hiểm hóc, thủ môn Lê Văn Sơn mắc sai lầm khi băng ra, để Ngọc Lung thoải mái đặt lòng chân trái vào lưới trống, cân bằng tỷ số cho đội khách.
 
 Công Vinh ghi bàn và kiến tạo đường chuyền, nhưng anh dường như cô đơn ở T&T HN
 Tưởng như 1-1 sẽ là tỷ số cuối cùng của hiệp 1 thì bất ngờ trong một pha tấn công biên trái ở phút 41, Công Vinh khôn khéo thoát khỏi cú tì vai của Chinedu, đi thêm vài nhịp rồi chuyền ra như đặt để Sỹ Cường đệm bóng cận thành, khôi phục lợi thế dẫn bàn cho T&T HN.

Theo HLV trưởng M.NĐ Nguyễn Ngọc Hảo, lẽ ra bàn thắng này không nên được công nhận cho T&T HN, bởi một cầu thủ M.NĐ đã bị phạm lỗi ở giữa sân trước khi bóng tới chân Công Vinh, nhưng trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài lại không cắt còi.

Cô đơn giữa đám đông

Với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo dẫn tới bàn còn lại, có thể nói không ngoa rằng gần như một mình Công Vinh đã mang lại trọn vẹn 3 điểm cho T&T HN sau chuỗi trận thua liên tiếp. Đấy còn chưa kể tới việc Công Vinh vẫn chưa hết chấn thương và mới chỉ tập luyện trở lại trước trận có 2 ngày, nhưng vẫn phải cố gắng vào sân vì T&T HN đang rất cần điểm. Như vậy, về lý thuyết, Công Vinh lẽ ra phải được coi như một người hùng của T&T HN mới phải. Thế nhưng, có trực tiếp chứng kiến trận đấu T&T HN – M.NĐ hôm qua mới thấy dường như ở T&T HN, Công Vinh vẫn đang cô đơn lắm.

Cả 2 lần, sau khi ghi bàn và thực hiện đường chuyền quyết định để ghi bàn, Công Vinh đều không có đồng đội người Việt nào tiến tới để chia vui cùng. Lần thứ nhất, Công Vinh chạy thong dong để ăn mừng suốt chiều ngang sân, nhưng mãi tới khi Vinh chạy gần tới vạch biên dọc bên kia mới có Alex và Junior tiến tới chia vui, trong khi các đồng đội người Việt khác lại mải chúc mừng Xuân Tú, tác giả đường chuyền quyết định ở cột cờ góc bên kia.

Đến lần thứ hai mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Mặc dầu bàn thắng thứ 2 của T&T HN có hơn 90% công lao của Công Vinh nhưng cũng chẳng có cầu thủ nào chạy tới để ăn mừng cùng Vinh mà chỉ có duy nhất HLV Triệu Quang Hà, còn ở giữa sân, Sỹ Cường lại nhận được sự chúc mừng tới tấp của các đồng đội.

Giờ nghỉ giữa hiệp cũng vậy, Công Vinh lặng lẽ ngồi riêng một góc. Những hình ảnh ấy cho thấy giữa Công Vinh với các đồng đội ở T&T HN hiện vẫn tồn tại một khoảng cách không nhỏ, và dường như nó lại bị kéo dài ra hơn mỗi ngày. Thế nên, hôm qua, tuy T&T HN giành chiến thắng nhưng nhìn cách chơi của đội bóng này thì vẫn thấy thật âu lo cho chặng đường trước mắt của thầy trò HLV Triệu Quang Hà.
 
Bàn thắng: Công Vinh 21’, Sỹ Cường 41’ - Ngọc Lung 26’
 
H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm