(TT&VH) - “Thật thật, giả giả, chẳng biết đâu mà lần” là câu nói đầy ẩn ý của nhân vật Tùy Phong, trong “Thập diện mai phục” (bộ phim kiếm hiệp ăn khách cách đây vài năm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu). Một chừng mực nào đó, HA.GL cũng tựa như vậy.
Thật thật giả giả ở phong độ thất thường của họ khi thua liền 2 trận khai mạc rồi thắng liên tiếp 3 trận sau và chợt khựng lại trong 2 lần ra quân gần đây nhất. Đâu là nguyên nhân?

Xét tận cùng của vấn đề, thì bầu Đức chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Chính ông Đức là tác giả của những thay đổi ở khoảng thời gian nhạy cảm đầu mùa bóng. Lòng quân quả là khó yên khi “cơ quan đầu não” thiếu tính ổn định. Trước mỗi lần xuất quân, chẳng biết ai là tướng, đúng là chuyện chỉ có ở “Gỗ”.
Bây giờ, HLV Chatchai là người lên giáo án, là ông chủ của phòng thay đồ. Nghĩa là thật giả đã được phân minh. Nhưng sự thật lại không lý tưởng. Bản thân Chatchai cũng là người cũ, với cung cách huấn luyện cũ và từng thất bại ở Pleiku năm 2007.
Và cần phải trở lại với một sự thật đã được chỉ ra từ trước, sức mạnh vô địch của HAGL chỉ là giả tưởng. Họ có vài tuyển thủ QG trong đội hình, nhưng về cơ bản như Thanh Bình hay Việt Cường, đều không phải những cá nhân xuất sắc. Cố lắm, họ cũng chỉ chơi tròn vai. Và ở HA.GL, họ đương nhiên sẽ đá chính. Hay cứ cho rằng Lee Nguyễn là một cầu thủ giỏi. Phải nói là nhìn cách Lee xử lý quả bóng, di chuyển và làm banh rất thích. Nhưng Lee Nguyễn đá quá xa khung thành và bản thân cựu tuyển thủ Mỹ cũng không mang trong mình kỹ năng của một sát thủ. Một cầu thủ giỏi với các kỹ năng xử lý, không đồng nghĩa là một cầu thủ lớn. Mà đấy chính là 3 sư bổ sung quan trọng nhất mùa này, là khởi nguồn của những ước mơ.
Đúng, ước mơ! HAGL như đội bóng lúc nào cũng chìm trong giấc mơ và những điều ước. Họ ước ngày nào cũng đẹp trời khi những ngày HA.GL vượt qua ĐT.LA ở Cúp QG, thắng XM.HP, SHB.ĐN và T&T.HN tại V-League. Khi ấy, đội bóng phố núi đá như lên đồng và gần như không biết sợ.