(TT&VH cuối tuần) - Ở V-League, chuyện khán giả “quậy” trước, trong và sau trận đấu đều đã có đủ. Một khi sắp diễn ra cuộc đụng độ “quá nóng” như trận SLNA gặp XM.HP cuối tuần này thì nỗi lo về “thượng đế” càng thêm chồng chất.
Những ngày qua, trong khi các CĐV bên bờ sông Hàn đang háo hức với việc SHB.Đà Nẵng thành lập được Hội CĐV của CLB thì nhiều Hội CĐV khác lại lo sốt vó cho nhiệm vụ quản lý “người nhà” ở những trận đấu “nhạy cảm”. Đơn cử như chuyện các CĐV XM.HP và SLNA đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán ở sân Vinh chiều Chủ nhật này thì có thể thấy được “nhiệt độ ở mức sôi sùng sục” của không ít người trong cuộc. Đáng ra, có đông CĐV khách đến nhà thì BTC phía Sông Lam sẽ thêm hớn hở, nhưng với người trong cuộc ở sân Vinh thì chuyện "chăm lo" cho phía đối thủ khiến họ "bơ phờ".
Vòng 8, trận SLNA-XM.HP đã được khoanh vùng là trận đấu “nóng” nhất của công tác tổ chức, bất chấp cuộc đối đấu của hai đại gia SHB.ĐN-B.Bình Dương ở Chi Lăng. Sân Vinh mùa giải trước để lại quá nhiều tai tiếng và ký ức buồn ở trận SLNA gặp XM.HP chiều 25/5 vẫn mãi là sự kiện khó quên với bóng đá Việt Nam. Xô xát, đánh lộn tập thể, chấn thương, máu đã đổ và cả cái chết thương tâm của một CĐV Nghệ An từ cuộc đào thoát của xe chở CĐV đội khách đã biến ngày 25/5 ấy trở thành nỗi bức xúc với nhiều người.
Gần 1 năm qua đi, dư âm của trận đấu buồn ở sân Vinh chưa hẳn đã nguôi ngoai. Khi SLNA đón XM.HP ngày 12/4 tới, nỗi lo về sự xuất hiện của các vị khách Hải Phòng đã khiến BTC xứ Nghệ và cả BTC giải bận rộn suốt từ tuần trước. BTC sân Vinh đang vào chiến dịch cao điểm với những phương tác tác chiến như "ra trận" với lực lượng an ninh, bảo vệ được tăng cường gấp nhiều lần so với mùa trước, có cả phương án điều xe cứu hỏa túc trực sẵn sàng ứng phó với những quả pháo sáng "lỡ" lọt vào sân, sự kiện được đánh giá dễ châm ngòi cho các phản ứng quá khích.

Với người Hải Phòng, CLB XM.HP và Hội CĐV Hải Phòng đã phải có thông báo đặc biệt để các fan nhà đăng ký cho “trận đấu đặc biệt” này. Để đi chung trên chuyến xe chở các CĐV có tổ chức hẳn hoi xuất phát từ Hải Phòng vào Vinh, các CĐV phải làm bản đăng ký có photo chứng minh nhân dân, số liệu cá nhân và ký vào bản cam kết theo mẫu của CLB và Hội CĐV với tiêu chí được đặt lên hàng đầu là “tuân thủ tuyệt đối các quy định của CLB XM.HP và Hội CĐV đề ra”. Ngay từ đầu tuần, đã có rất nhiều CĐV nô nức tập trung ở sân Lạch Tray để làm thủ tục đăng ký và con số dự kiến 15 xe phía CLB XM.HP tài trợ cho các CĐV vào Vinh được dự báo có thể không đủ đáp ứng nhu cầu.
CĐV “xứ Sông Cấm” vào “đất Sông Lam” càng đông thì BTC địa phương sẽ càng có thêm nhiều nỗi lo. Sông Lam đang có dấu hiệu đuối ở nhóm giữa bảng xếp hạng, nhưng người của phía đội bóng xứ Nghệ dường như thấp thỏm dõi theo bóng các CĐV Hải Phòng trên sân hơn là chuyện thúc quân nhà phải "chiến" ở sân Vinh trước XM.HP. “Lửa” từ đất Cảng mang vào thành Vinh còn chờ diễn biến trận đấu và không khí trong sân, nhưng chuyện lúc này phải "phòng" cho cuộc đụng độ đã có "vết đen" giữa các CĐV thì không ai còn dám lơ là sau cái giá phải trả quá đắt mùa trước.
Nếu XM.HP không đến sân Vinh tuần này, trận SHB.ĐN-B.Bình Dương sẽ được chú ý rầm rộ. Người Đà Nẵng đang mơ đến một diện mạo mới cho đội nhà sau chuỗi những trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Huỳnh Đức. Nhưng để khẳng định được sức mạnh của đại gia đang giữ ngôi đầu V-League, SHB.ĐN phải giải quyết được B.BD, đối thủ cũng đang hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp ở V-League và AFC Cup.
HLV Chatchai vào thời điểm này có lẽ không được tâm trạng như đồng nghiệp Vital. HA.GL dưới tay ông Chatchai chưa yên ổn và họ phải đến Nha Trang đối đầu với "kẻ ngổ ngáo" K.KH. Nếu "Gỗ" vẫn chơi loạng quạng như 2 trận vừa rồi trước SLNA và QK4, bầu Đức sẽ khó kéo dài sự kiên nhẫn với quân nhà.
Ở trận ĐT.LA đến sân của XM.CT.Thanh Hóa, cả khách lẫn chủ đều đang đối mặt với những vấn đề riêng. Vai trò của Công Minh đã được hoán đổi ở "Gạch", nhưng việc ông giám đốc kỹ thuật ngoại mới của ĐT.LA có tìm kiếm được trận thắng đầu tiên cho đội bóng của bầu Thắng sau 5 trận toàn thua và hòa, ngay trên sân của đối thủ đang ở thế "đường cùng" như XM.CT.TH là chuyện khó đoán trước. Khách đang có toan tính riêng thì HLV Nguyễn Văn Tiến lại càng đau đầu hơn nhiều. Đội bóng xứ Thanh đang chìm ở cuối bảng, lại đã thiếu người (vì thẻ phạt, chấn thương) và chuyện phải vẫy vùng như thế nào trước đối thủ trên cơ như "Gạch" là điều không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của thầy trò ông Tiến. Số phận của những HLV trong cơn "bĩ cực" như "tướng" Tiến giờ đây càng đá lại càng có thêm nhiều nỗi lo. Họ muốn ra đi cũng chưa thể đi khi đội nhà trong cảnh khốn khó, còn "ông chủ" lại chưa thể tìm được người nào thế chỗ khả dĩ hơn.
|
Lịch thi đấu vòng 8, ngày 12/4 | ||
|
16.00 |
T&T.Hà Nội |
GM Mikado NĐ |
|
16.30 |
SHB.Đà Nẵng |
B.Bình Dương |
|
15.30 |
XMCT Thanh Hoá |
ĐT.LA |
|
17.00 |
TPHCM |
QK4 |
|
15.30 |
TĐCS Đ.Tháp |
Thể Công |
|
16.00 |
K.Khánh Hoà |
HA.GL |
|
15.30 |
SLNA |
XM.Hải Phòng |
|
Phòng & chống "siêu quậy" Mặc dù muốn sân đông để có thêm nguồn thu, để đội nhà có chỗ dựa vững chắc trong cuộc đua cạnh tranh thứ hạng đầy khắc nghiệt, nhưng một số đội bóng đã phải “cảnh giác” với CĐV. Hiện tại, câu chuyện muốn có đông khán giả vào sân, nhưng lại sợ khán giả "quậy" đang là nỗi lo với nhiều sân chứ không chỉ riêng với BTC sân Vinh ở vòng 8 này. Con số hơn 10.000 khán giả/trận từ đầu V-League đến nay rõ ràng là tín hiệu tích cực về sự quan tâm của "thượng đế" với bóng đá nội. Nhưng "thượng đế" có quá nhiều thành phần, nhiều cách xử sự oái oăm nên chuyện phải làm nghiêm, giữ được kỷ luật trong chuyện đối xử với thành phần không thể thiếu này của bóng đá chuyên nghiệp đã đặt ra những bài toán cho BTC giải. Các mùa trước, bệnh "nhờn thuốc" trong công tác tổ chức ở nhiều sân đã khiến BTC giải đau đầu. Nay khi sự quan tâm của dư luận nhiều hơn thì chuyện VFF phải triệt để giữ nghiêm gia pháp càng phải được đặt lên hàng đầu. Để V-League trở thành sân chơi hấp dẫn nhưng không nhuốm màu bạo lực, cần lắm sự mạnh tay của những người điều hành giải, bởi chuyện "phòng" chắc chắn phải được ưu tiên đặc biệt trước khi người ta nhấn mạnh đến chữ "chống" của cuộc chơi vốn đã xày ra nhiều chuyện như ở giải VĐQG. V-League rất cần khán giả, nhưng chắc chắn sân chơi ấy không cần những hooligan chỉ thích quậy! N.V |
Trí Anh