(TT&VH) - Sự nghiệp của tiền đạo Trịnh Quang Vinh, người vẫn được đồng đội gọi thân mật Vinh “cụt” giờ đang lâm vào ngõ cụt thực sự.
Tối hậu thư
Vinh sẽ có 45 phút chơi ở hiệp một. Hoặc Vinh sẽ là người hùng. Hoặc Vinh có thể coi như mùa giải năm nay kết thúc. HLV họ Vương đã tuyên bố đại khái như thế trước trận đấu ở Cúp QG mới đây, trước Quang Vinh và trước toàn đội. Tuyên bố này tựa như một tối hậu thư!
Và trên sân, Trịnh Quang Vinh chỉ được đá đúng 45 phút cộng thêm chút thời gian bù giờ. Rồi hiệp hai của trận đấu là của người khác. Găm trong đầu tối hậu thư của HLV, Vinh chơi bóng có dấu hiệu của một cầu thủ bị tâm lý. Xử lý tình huống hỏng. Khống chế bóng hỏng. Phối hợp hỏng. Tất cả đều tương thích với khả năng chơi bóng của Vinh.
Có thể nó cũng do một phần Vinh lâu ngày không được ra sân, nên đánh mất cảm giác bóng. 8 trận đấu đầu tiên của mùa giải (7 trận V-League và 1 ở Cúp QG), Vinh chỉ ngồi ngoài, không đá dù chỉ 1 giây.

Tướng Dũng đang stress ?
HLV họ Vương không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng những lần tiếp xúc với ông, phần lớn người đối diện đều cảm nhận ông là người có tính toán trước sau, tư duy chặt chẽ. Một người như thế hẳn rất hiểu việc ra tối hậu thư với bất cứ cầu thủ nào, chứ chưa nói tới một cầu thủ trẻ, sẽ tạo ra những áp lực ghê gớm. Không hiểu, có phải tối hậu thư này cũng chính là sản phẩm từ việc ông Dũng cũng đang phải chịu những sức ép, hay không ?
Phần lớn thời gian trận đấu với HNACB, HLV Vương Tiến Dũng ngồi bất động trên ghế huấn luyện, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng và giận giữ. Giờ nghỉ giữa hai hiệp, người đứng ngoài sân Hàng Đẫy cũng nghe thấy cả tiếng ồm ồm của ông vọng ra từ phòng thay đồ nằm sát khán đài B. Quát tháo cầu thủ. Khiển trách học trò. Căn vặn tinh thần thi đấu nguội lạnh... Đủ cả.
Mặt khác, HLV họ Vương vốn dĩ không phải là người thuộc týp ưa thích trò xoay tua. Ông từng nói với người viết thế này: Việc luân phiên sử dụng cầu thủ có mặt trái, khiến cho đội bóng thiếu ổn định. Tốt nhất, sẽ chỉ thay thế cầu thủ khi thật cần thiết và bất khả kháng. Tức là thuộc về tính cách. Nên, khi sức ép lớn, ông càng hạn chế việc mở rộng cơ hội cho các cầu thủ.
Sức ép lên đôi vai của HLV Vương Tiến Dũng sẽ không giảm đi mà chỉ tăng lên qua từng vòng đấu. Sức ép đó chỉ biến mất khi Thể Công vô địch, một điều hơi khó xảy ra và phải chờ khá lâu nữa mới có câu trả lời chính thức.
Chính bởi thế, tương lai của Quang Vinh, cầu thủ đã ghi được 4 bàn mùa trước sau khoảng chục lần ra sân và là Vua phá lưới hạng Nhất 2007 (13 bàn) ở Thể Công dưới triều HLV Vương Tiến Dũng là một dấu hỏi rất lớn. Thời còn cầm quân ở HPHN, HLV họ Vương cũng đã từng ra tối hậu thư với tiền vệ Cao Sỹ Cường và kết cục là Cường cũng phải ra đi, về đầu quân cho T&T HN (nơi anh đá chính suốt 2 mùa qua).
Ghế dự bị của Thể Công không phải quá chật để Vinh ngồi, nhưng điều quan trọng là cơ hội chơi bóng, tiếp tục phát triển và cạnh tranh một suất đi SEA Games bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc không được ra sân. Phải chăng, giờ đây, cách cứu vãn duy nhất là ra đi, đến với một đội bóng khác, khi mà năng lực của Vinh cho phép anh có thể chiếm 1 suất chính thức trong khoảng một nửa các đội đang đá ở V-League hay bất cứ CLB hạng Nhất nào? Trên thực tế, từ đầu mùa tới giờ, luôn có 4-5 đội xếp hàng xin Thể Công mượn cầu thủ này.
HLV Vương Tiến Dũng muốn giữ cho chiếc ghế của ông chắc, nhưng ông cũng không muốn làm ảnh hưởng xấu tới tương lai của Vinh. Từ lâu rồi, ông luôn thẳng thắn và “tốt bụng”: bật đèn xanh cho tất cả các cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng, được ra đi. Nghĩa là chỉ còn lãnh đạo Thể Công. Hãy cho Quang Vinh được chơi bóng. Hoặc hãy cho anh ta tìm một cơ hội khác!
Phong Vũ