V-League

“Que củi” nhảy samba

01/04/2009 13:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu Rafael “Marquez” vào sân, dù trận đấu chỉ còn dăm ba phút, dù trận đấu khi đó đã an bài hay nó buồn ngủ như một liều thuốc sedusen, bạn hãy làm theo lời khuyên: đừng tắt máy thu hình.

Bàn thắng mà Rafael (tự là Marquez vì muốn được giống như một người Mexico nổi tiếng ở Barca) ghi được vào lưới ĐTLA, ấn định tỉ số 2-1 cho SHB.ĐN không đẹp tới mức trở thành một tác phẩm nghệ thuật, song nó hội tụ khá đầy đủ các yếu tố: chính xác, nhuần nhuyễn, có đôi chút kỹ thuật và đầy sức mạnh. Cầu thủ người Brazil Marquez cao hơn 1m9, trên 80kg, có cặp chân dài hơn cả một nguời mẫu châu Âu.

Cú đập tường ở trung lộ với Almeida đủ giúp cho Marquez xâm nhập vòng cấm rồi vung chân trái, bóng căng như kẻ chỉ, lại rất gần với vị trí của thủ môn nên rất khó cản phá. Bàn thắng ấy được ghi ở phút 86.

Trận đấu này, Marquez không được đá xuất phát. Cũng chẳng phải bất ngờ. Anh luôn nhập cuộc từ băng ghế dự bị. Nhưng cũng không quá bất ngờ, khi anh ghi bàn thắng ở những phút cuối.

Vì không phải lúc nào anh cũng được vào sân, nhưng hễ có mặt ở nửa cuối hiệp hai là thuờng làm nên chuyện. Bàn thắng đầu tiên anh ghi cho SHB.ĐN cũng là một pha bóng xảy ra 6 phút trước khi trọng tài thứ 4 giơ biển báo bù giờ hiệp hai, trong trận đấu SHB.ĐN thắng QK4 5-2.
 
 Có thể coi Rafael (giữa) là một thứ vũ khí bí mật của SHB.ĐN.

Cũng đừng nghĩ đó chỉ là một bàn thắng thêm thắt và chưa đủ để gọi nó là thói quen. SHB.ĐN đã từng trở thành nạn nhân của chính Marquez, khi cầu thủ này còn chơi ở Thể Công, trong trận lượt đi mùa 2008. Một cú đánh đầu sau đường phạt góc của Văn Nam ở phút 89, khiến người Đà Nẵng mất 2 điểm.

Nhưng có lẽ rất nhiều người không còn nhớ chính xác Marquez chơi ở vị trí nào, tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ? Thật khó để có một câu trả lời chính xác. Đá với Long An, Marquez vào sân không hẳn là một tiền đạo nhưng anh lại lao lên trước như một tay săn bàn. Hôm đá với T&T HN, khi SHB.ĐN đang bị dẫn 1-0, Marquez được tung vào sân thay cho Rogerio, nhưng lại đá bên cạnh Almeida còn Molina bị đẩy về tuyến sau đá hộ công. Nghĩa là anh có vẻ giống một cầu thủ tấn công, một tiền đạo. Vậy mà khi SHB.ĐN ký hợp đồng với ai, họ ngầm hiểu mình đã ký với một tiền vệ phòng ngự biết chơi cả vị trí trung vệ, giống như phần lớn trận đấu Thể Công sử dụng trước đó.

Thực ra, Marquez không phải là một ngôi sao, một cầu thủ có những phẩm chất kỹ thuật điêu luyện. Cố lắm anh mới vẽ nên những đường bóng có vẻ giống với điệu samba. Những động tác xử lý của anh được các đồng đội xếp vào diện “bỗng dưng biết chuyền”, “bỗng dưng biết sút”...

Thể Công thải anh ra. Nam Định từng định lấy nhưng chê. SHB.ĐN thử việc cả tháng trời mới ký. Rồi trước đấy nữa, Thép Cảng đầu mùa 2008 đã lắc đầu quầy quậy.

Marquez trong tay Huỳnh Đức có vẻ tìm được minh chủ. Cách Huỳnh Đức dùng cầu thủ này cũng là một thông điệp của thứ bóng đá tấn công không ngừng nghỉ mà vị HLV trẻ này đang thổi vào SHB.ĐN.

Biến một cầu thủ phòng ngự thành một cầu thủ tấn công, ném một cầu thủ cao lêu nghêu và khỏe như anh lực điền lên trên hàng công không hẳn là võ cùn để giải quyết bàn thắng từ cách chơi “a lô xô” (đâm, lao, phi, húc...). SHB.ĐN không chơi bóng theo cách đó. Họ đá có định hướng và có ý đồ cả khi có hay không có Marquez trong đội hình. Trước đây, người ta cũng từng thấy một trường hợp, trung vệ cao gần 2m lên đá tiền đạo: Sama ở HNACB dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc mùa 2006. Nhưng cách trình diễn và cách áp dụng lại chưa đạt tới trình độ và hiệu quả như Marquez, Huỳnh Đức và SHB.ĐN.

Có lẽ, từ nay, sẽ không cần nhắc nhớ người hâm mộ hãy đừng tắt máy thu hình khi Marquez đã vào sân lúc cuối trận. Và với các đối thủ của SHB.ĐN, khi Marquez vào sân là khi ấy cuộc chiến của họ mới bắt đầu!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm