(TT&VH) - Cho đến trước vòng đấu thứ 7 và trận đấu bù vòng 5 với B.BD, Ngọc Thanh vẫn chưa nhả đạn, điều chưa từng có tiền lệ trong sự nghiệp thi đấu của Thanh “khùng”. Cộng thêm sự thất thường của các chân sút nội khác như Văn Quyến, Công Vinh và cả Việt Thắng, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: Phải chăng BĐVN hết tiền đạo?
Vì nhiều lý do, khách quan có, chủ quan cũng có, Nguyễn Ngọc Thanh (chân sút nội số 1 của V-League mùa trước), gần như không có cơ may nào để thể hiện khi XM.HP còn do HLV Alfred Riedl dẫn dắt. Nếu liên tưởng, thì vẻ như Thanh “khùng” không có duyên với đời các HLV ngoại, bởi ở Đông Á TP năm 2003, anh cũng bị Francisco Vital cho ra rìa, đến Henrique Calisto trở lại nắm ĐTVN năm 2008, Ngọc Thanh một lần nữa không nằm trong kế hoạch vào phút cuối và cách đây vài tuần là Riedl ở Hải Phòng. Việc HLV người bản địa Đinh Thế Nam lên làm cơ trưởng của XM.HP đã tạo sự hưng phấn mạnh mẽ cho các cầu thủ, trong đó có Ngọc Thanh.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Ngọc Thanh (phải) vẫn là hy vọng chủ chốt của hàng công XM.HP.
Trận đấu với XMCT.TH ở vòng 7 V-League 2009, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng cú đá phạt dội xà của Ngọc Thanh đã gián tiếp đem lại bàn thắng cho XM.HP. Đây mới là lần đầu tiên đội bóng đất cảng có 3 điểm tuyệt đối dưới thời Đinh Thế Nam. Thời điểm mà XM.HP sẽ chắc chắn mất chân sút Martin Trindade (gãy chân) trong nhiều tuần, tiền đạo Đặng Văn Thành chưa từng được ý thức cao với khả năng ghi bàn, sự trở lại đúng lúc của Ngọc Thanh cho thầy Nam rất nhiều sự lựa chọn.
Ngọc Thanh là người Sài Gòn và thành danh trên đất Bắc, một ngoại lệ có phần hiếm hoi trong làng BĐVN. XM.HP đã và đang cho Ngọc Thanh tất cả từ dăm ba năm đổ lại, ngoại trừ hơi thở của người thân. Thanh bảo, nhiều thời điểm nhớ nhà lắm lắm. Cũng chẳng còn trẻ trung gì, Ngọc Thanh từng ước nguyện được về gần nhà thi đấu để yên bề gia thất. Nhưng cái chính là bản hợp đồng với XM.HP còn thời hạn 2 năm và quan trọng hơn là cái tình với bóng đá đất Cảng. Được lời như cởi tấm lòng, đầu mùa giải năm ngoái, Ngọc Thanh thậm chí đã chấp bút gia hạn 3 năm hợp đồng với cái giá rẻ như bèo. Cuộc sống vẫn bắt người ta phải lựa chọn, phải hy sinh, Ngọc Thanh là cầu thủ được ăn học tử tế và hiểu chuyện. Và thế, Ngọc Thanh vẫn mang phận người du mục.
Chiều nay, Ngọc Thanh sẽ chơi chính, để hy vọng xé toang mành lưới của B.BD, đội bóng đã đeo đuổi anh từ nhiều năm nay. Và như thường lệ, cả gia đình, bà con lối xóm, những người đã chăm bẵm thằng bé đen nhẻm Ngọc Thanh từ thuở thiếu thời, sẽ xuống Gò Đậu cổ vũ anh. Lần trở về quá nhiều kỳ vọng của Thanh “khùng”.
TÙY PHONG