(TT&VH Online) – Bị XM.CT.TH dẫn bàn trước và đối mặt với sức ép cực lớn sau 2 trận trước chỉ thua và hòa, các cầu thủ XM.HP phải nhờ đến sự xuất hiện của tân binh Đặng Văn Robert mới giành được 3 điểm đầu tiên dưới thời HLV Đinh Thế Nam.
Sau 2 trận liên tiếp không được nếm mùi chiến thắng trước HA.GL và TĐ.CS.Đồng Tháp, dù đã chơi rất nỗ lực và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, vào trận chiều 28/3 các cầu thủ XM.HP đã đổi màu áo thi đấu sang màu vàng (nhường màu áo đỏ cho đội khách). Tuy nhiên, dưới sức ép lớn của các CĐV đất Cảng, các cầu thủ XM.HP đã vào cuộc có phần lúng túng đầu trận, đặc biệt cặp trung vệ Bật Hiếu-Pimenta hỗ trợ cho nhau không tốt khi đối phó với tiền đạo Đình Tùng (2) nhỏ con, nhưng chơi khéo léo và nhanh nhẹn. Chính ngoại binh số 23 ở hàng thủ XM.HP đã bị Đình Tùng trừng phạt khi trung vệ này mắc sai lầm lúc phá bóng và để chân sút số 2 của XM.CT.TH cướp được bóng, bình tĩnh dẫn bóng vào vòng 16m20 sút chéo góc hạ gục thủ môn Tuấn Điệp ở phút 12. Cuối hiệp 1, khi chứng kiến Pimenta liên tiếp phạm sai lầm, HLV Đinh Thế Nam đã phải tung Minh Đức vào sân thế chỗ.
Các cầu thủ XM.HP ra sân trong màu áo vàng và đã đổi được vận - Ảnh D.A
Với lối chơi chủ động phòng ngự chặt ở sân nhà và dồn bóng cho cặp tiền đạo nội Đình Tùng (2)- Thanh Tùng (19) ở phía trên, XM.CT.TH đã ít nhiều gây khó khăn cho đội bóng đất Cảng. Trong khi ấy, có sự trở lại của nhạc trưởng Leandro ở giữa sân, khả năng tấn công của XM.HP đã được cải thiện khi tiền vệ số 18 hoạt động năng nổ ở trung tuyến và thường xuyên có những đường chuyền để đồng đội tiếp cận khung thành đối phương. Trong hiệp 1, XM.HP tạo được thế trận tấn công đáng kể, có được ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm, nhưng De Jesus, Khánh Hùng đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, nhìn về cục diện tổng thế thì cách chơi với những pha treo bóng từ hai biên, hoặc từ giữa sân, vào vòng 16m50 của XM.CT.Thanh Hóa cho các tiền đạo xoay xở đã bế tắc khi hàng công XM.HP gặp phải sự đeo bám sát của các hậu vệ đối phương. Phải đến hiệp 2, khi Ngọc Thanh (vào sân phút 46) và tiền vệ Việt kiều Đặng Văn Robert (vào sân phút 85) vào sân thì chính những sự thay đổi người này của XM.HP mới đem lại hiệu quả. Kể từ khi Ngọc Thanh thế chỗ Văn Thành, XM.HP vẫn chủ động dâng cao đội hình, tạo được nhiều tình huống sóng gió như trận trước gặp TĐ.CS.Đồng Tháp, nhưng lần này các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã làm được điều các CĐV thành phố Hoa phượng đỏ chờ đợi: ghi bàn. Ngọc Thanh ở phút 49 đã thực hiện quả sút phạt trực tiếp đập mép dưới xà ngang dội ra để De Jesus lao vào sút tiếp gỡ hòa cho XM.HP. Còn cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert đã lập công lớn cho đội nhà khi anh bình tĩnh tung cú sút chân trái ấn định chiến thắng cho đội nhà ở phút 90+1.
Đặng Văn Robert đã lập công lớn cho XM.HP - Ảnh D.A
XM.HP đã giải được “hạn” trên sân nhà, nhưng trận đấu “nóng” này lại đáng chú ý hơn với những pha va chạm của cầu thủ 2 đội trên sân. Đã có nhiều pha tranh cướp bóng quyết liệt trên mức cần thiết của cả XM.HP lẫn XM.CT.TH. Trong tình huống De Jesus lao vào hậu vệ XM.CT.TH ở phút 75, “trận chiến” đã nổ ra khiến cả hai ban huấn luyện phải chạy vào sân ngăn chặn những cái đầu nóng. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút thẻ đỏ cho những “nhân vật chính” trong vụ va chạm là tiền đạo De Jesus (10, XM.HP) và trung vệ Rogelio (27, XM.CT.TH).
De Jesus (10, XM.HP) và trung vệ Rogelio (27, XM.CT.TH) vẫn hầm hè với nhau trên đường bị đuổi khỏi sân - Ảnh D.A
Thắng XM.CT.Thanh Hóa, XM.HP nhường lại vị trí cuối bảng cho chính đối thủ này và có thêm sự tự tin trong chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" ở sân B.Bìn Dương giữa tuần tới (2 đội đá bù vòng 5 vào ngày 1/4). Trận thắng quan trọng trước XM.CT.TH không chỉ giúp các cầu thủ đất Cảng tạm thời vượt lên mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần với thầy trò ông Đinh Thế Nam sau 3 trận vừa qua.
Đặng Văn Robert (27) được lãnh đạo và đồng đội chúc mừng với bàn thắng đầu tiên ở V-League 2009 - Ảnh D.A
Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam đã thừa nhận sai lầm của cặp trung vệ 1 nội-1 ngoại ở đội hình xuất phát. Ông Nam nhận xét cả Bật Hiếu lẫn Pimenta đều có tốc độ xuất phát không tốt nên khi gặp một tiền đạo nhanh nhẹn như Đình Tùng thì cả hai đã chơi lúng túng. Ông Nam cũng đồng tình với quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn khi “tặng” thẻ đỏ cho cả trung vệ Rogelio của đội khách lẫn De Jesus của đội nhà.
Bên phía XM.CT.TH, trái với phản ứng quyết liệt của ban lãnh đạo ở ngoài sân (nhấn mạnh chuyện trọng tài "ép" đội khách), trợ lý Đàm Văn Hải không bình luận nhiều về cách cầm còi của trọng tài hôm nay. Ông Hải cho biết: “Ý của ông Giám đốc (Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Thành-PV) chúng tôi không nghe mà chỉ tập trung cho chuyên môn".
|
Sau trận đấu, lãnh đạo XM.CT.Thanh Hóa đã bức xúc phản ứng với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Một lãnh đạo phía Thanh Hóa đã sấn sổ tiến đến khu vực của các trọng tài làm việc và chỉ tay mắng trọng tài, còn Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Thành tức giận phân trần với giới truyền thông chuyện đội nhà "bị đè ngửa”.! |
Bảng xếp hạng tạm thời:
|
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
HS |
|
1 |
SHB.ĐN |
6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
12-4 |
|
2 |
GM.M.NĐ |
6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
7-7 |
|
3 |
HA.GL |
6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
7-7 |
|
4 |
K.KH |
6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
7-4 |
|
5 |
QK 4 |
6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
8-11 |
|
6 |
ĐT.LA |
6 |
1 |
5 |
0 |
8 |
9-7 |
|
7 |
TC |
6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
7-6 |
|
8 |
TĐCS.ĐT |
6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
5-4 |
|
9 |
SLNA |
7 |
1 |
5 |
1 |
8 |
6-7 |
|
10 |
T&T.HN |
6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
6-7 |
|
11 |
B.BD |
6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
9-8 |
|
12 |
XM.HP |
6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
6-8 |
|
13 |
TPHCM |
6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
5-8 |
|
14 |
XMCT.TH |
7 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6-12 |
Bài & ảnh: D.A