V-League

Trước cuộc thư hùng ĐT.LA – SHB.ĐN: “Thọ” được bao lâu ?

28/03/2009 15:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngay sau ngày SHB.ĐN soán ngôi đầu V-League (từ trận vùi dập XMCT.TH với tỉ số 5 – 0, lượt trận thứ 6), nhiều người đã tự đặt câu hỏi: Liệu SHB.ĐN “thọ” được bao lâu.

Chữ “thọ” ở đây tồn tại hai nghĩa. Thứ nhất, người ta muốn xem đội bóng của Lê Huỳnh Đức sẽ duy trì được ngôi đầu bảng trong bao lâu. Và nó là bản chất (sức mạnh thực sự của SHB.ĐN) hay chỉ là hiện tượng mang tính nhất thời. Thứ hai, cho đến thời điểm này, ngay cả khi SHB.ĐN đã đẻ ra Công ty con để giữ sứ mệnh duy trì sự tồn tại của đội bóng, nhưng cái Công ty do ông cựu GĐĐH Đà Nẵng trước đây là Bùi Xuân Hòa làm TGĐ ấy, chỉ có vốn điều lệ vỏn vẹn 5 tỉ đồng; cũng chẳng kinh doanh ngành nghề gì ngoài quản lý đội bóng (về mặt danh nghĩa). Đó là lý do khiến người Đà Nẵng vẫn phải phập phồng với số phận của đội bóng con cưng.

Về cơ bản, SHB chưa thuộc tầm cỡ đại gia nếu so với mạng lưới các ngân hàng ngoài quốc doanh. Thế nên bằng mọi giá, những người nắm sứ mệnh của nó phải nhét thêm vào hầu bao cho SHB càng nhiều vốn huy động càng tốt. Theo Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển thì mục tiêu phấn đấu của SHB trong những năm tới là 20.000 tỉ đồng. Đã có một vài dịch chuyển, so với bản hợp tác ban đầu giữa Đà Nẵng và Ngân hàng SHB, về việc xây dựng hệ thống Trung tâm thể thao – giải trí ở Liên Chiểu, cũng như việc bán đứt khu đất vàng Tuyên Sơn (đại bản doanh của đội bóng bên bờ sông Hàn từ trước đến giờ). Tất cả đều phải vì mục đích tối thượng: phục vụ Công ty mẹ SHB – “bầu sữa” cho đội bóng.
 
SHB.ĐN dù không được chăm bẵm tối đa, nhưng vẫn c
ao hơn T&T HN mấy tầm - Ảnh: VSI

SHB có quan hệ hữu cơ với Tập đoàn T&T. Tầm ảnh hưởng của ông Hiển là rất đáng kể. Ông bầu không chính thức Đỗ Quang Hiển từng đại khái rằng, T&T.HN là máu, còn SHB.ĐN là con. Nhưng nếu nhìn vào sách lược, cũng như cách chăm bẵm 2 đội bóng này, thì rất dễ nhận ra sự khác biệt, thậm chí là khác biệt rất lớn.

Một trận thắng của T&T.HN, số tiền thưởng có thể lên đến cả tỉ đồng, nhưng ở SHB.ĐN, chưa bằng 1/2 co số đó. Để biến T&T.HN lọt vào hàng ngũ các đại gia ở V-League, ông chủ của đội bóng đã vung tiền không tiếc tay. Người ta không thể đếm được T&T.HN đã chi bao nhiêu tiền, cho mùa giải hạng Nhất 2008, trong mục tiêu giành một suất lên chơi V-League. Nhưng chỉ tính giá sàn trên thị trường chuyển nhượng trước khi V-League 2009 khai cuộc, thì T&T.HN xứng đáng ngự trị ở tốp đầu. Không dưới 7 tỉ cho Lê Công Vinh, cũng bằng ngần ấy cho số tiền lót tay của vài ngoại binh (mà phần nhiều toàn hàng “lởm”). Cộng thêm các vụ “áp phe” Hồng Minh, Minh Đức, Huy Thái…, cả chục tỉ đồng đã được chi ra. Nhưng câu trả lời của HLV Triệu Quang Hà là gì, sau 6 lượt trận?! Là lối đá vô chiêu, vô hồn, T&T.HN chỉ mang rất ít vũ khí chiến thắng. Nếu họ cứ tiếp tục bất ổn trong giai đoạn 1, thì nhiều khả năng trước khi lượt về diễn ra, T&T.HN sẽ lại bỏ thêm một cơ số tiền nữa để mua người.

Trong khi đó ở SHB.ĐN, nếu để ý kỹ thì kể từ khi tiếp quản đội bóng bên bờ sông Hàn, SHB chỉ chi tiêu rất dè dặt trong vấn đề mua cầu thủ. Hoặc đó là nguồn lực tại chỗ, hoặc là những nhân tố ngoại có sẵn từ thời đội bóng mang tên Đà Nẵng. May cho những người làm bóng đá của SHB.ĐN là lực lượng của họ cũng không đến nỗi nào, so với các đại gia còn lại ở V-League. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang thăng hoa, nhưng sẽ duy trì được trạng thái ấy trong bao lâu? Cái này thì còn phải đợi.
 
THẢO NGUYÊN

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm