V-League

Vòng 7 V-League: Soi “hảo hán” & những kẻ khốn khó

27/03/2009 19:25 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - “Luận anh hùng” ở V-League 2009 vào thời điểm này xem ra còn quá sớm. Nhưng nhìn vào con người, thứ hạng và “ngón nghề” của những người trong cuộc thì chặng đua ở vòng 7 có nhiều chuyện để nói.
 
 
 
“Hảo hán so găng”
 
Lịch thi đấu và diễn biến V-League 2009 đưa Công Minh thành HLV liên tiếp được nhắc đến nhiều trong các trận đấu của “Gạch” gần đây. Hết về Cao Lãnh gặp đội cũ TĐ.CS.ĐT, “chiến” với B.BD, giờ đến lượt đón “đầu lĩnh” SHB.ĐN ở Long An, ông Minh luôn nằm trong tầm ngắm của dư luận và giới chuyên môn. Tuần này, HLV Công Minh đối đầu Huỳnh Đức, đồng đội cũ ở ĐTQG và nay ở "bên kia chiến tuyến" cầm quân SHB.ĐN.

Thời còn tuyển thủ, Huỳnh Đức được tiếng là “anh Hai”, thậm chí còn bị gán cho cái mác “quyền lực đen”, trong khi Công Minh được xem là hình mẫu của tuýp cầu thủ lành tính, luôn miệt mài, hết mình “cày” vì đội bóng. "Nợ nần" giữa Công Minh và Huỳnh Đức không có nhiều, nhưng cầu thủ "Gạch" chắn chắn không thể quên được trận đấu với SHB.ĐN ở Chi Lăng mùa trước mà trọng tài Xuân Hào đã phải "bẻ còi" khiến ĐT.LA thua đau ở sân khách. Quân tướng của Gạch lúc ấy "cay" thực sự, nhưng vì đại cục họ đã phải đá hết trận để rồi sau đó nghi án về vụ "bẻ còi" đến giờ vẫn được đem ra mổ xẻ như một "vết đen" ở V-League.

Vào thời điểm này, thế của HLV Huỳnh Đức đang được cả V-League thừa nhận. SHB.ĐN đang chễm chệ ngôi đầu và đầy khí thế sau 2 trận thắng đậm liên tiếp với tổng số 10 bàn thắng vào lưới đối phương. Trong khi các đại gia khác thất thường, hoặc sa sút thì lối chơi sung của các cầu thủ SHB.ĐN đã khiến cả làng vị nể. Sức trẻ của những cầu thủ còn vô danh như Văn Học, Văn Mẹo, Thanh Hưng, cộng với "cỗ pháo" Almeida vẫn "vào phom" đủ sức để giúp SHB.ĐN bứt lên ngồi ghế "thủ lĩnh" trên bảng xếp hạng. Thầy trò ông Đức đã thắng như chẻ tre trước các đối thủ dưới cơ như QK4 (tỷ số 5-2), XM.CT.Thanh Hóa (5-0). Tuy nhiên, để ngồi chắc ở ngôi đầu và khẳng định được sức mạnh thực sự, SHB.ĐN phải thể hiện được mình trước các ứng viên ở tốp đầu. Vì vậy, chuyến làm khách ở sân Long An tuần này sẽ là thước đo chính xác "trình" của quân ông Đức sau chuỗi trận ổn định từ đầu tháng 3, bởi trước đó họ đã lần lượt thua ở sân của T&T.HN, HA.GL hồi đầu mùa.
 
HLV Nguyễn Văn Tiến (XM.CT.TH) đang muốn rút lui vào thời điểm nhạy cảm ? - Ảnh Hưng Khánh.

Lúc này, HLV Công Minh không có được sự thảnh thơi phần nào như Huỳnh Đức. ĐT.LA vẫn bất bại, nhưng cách chơi của Gạch không còn ở thế đại gia, đặc biệt hàng thủ già nua đang khiến đội quân của ông Minh nhiều lần mất điểm trong tình thế đã dẫn bàn trước. Nếu ở SHB.ĐN, Huỳnh Đức đã xác lập được quyền lực thì Công Minh ở Gạch vẫn đang loay hoay tìm cách để lại dấu ấn của mình. Chủ nhật này, "Gạch" sẽ ra đòn như thế nào trước SHB.ĐN đang lên chân sẽ là vấn đề hóc búa với "tướng" Minh, khi trong tay ông không hẳn có được những quân bài tốt nhất so với thời hoàng kim của ĐT.LA. Công hay thủ ở sân nhà từ đầu mùa, "Gạch" đã bộc lộ những nỗi lo riêng, trong khi bên phía SHB.ĐN có "sát thủ" Almeida đang tìm lại cảm hứng ghi bàn ("Đa" rất có duyên với mành lưới của Santos khi ghi cả 3 bàn cho SHB.ĐN 2 trận gặp ĐT.LA mùa 2008).

Không rôm rả như trận ĐT.LA-SHB.ĐN, nhưng trận QK4-HA.GL cũng được dự đoán quyết liệt giữa 2 đội đang đứng trong tốp 5. Tuần trước HA.GL tự làm khó mình khi thủ hòa 1-1 với SLNA ngay ở Pleiku. Lần này, các cầu thủ "Gỗ" xuống núi phải đương đầu với đối thủ QK4 có phong cách chơi máu lửa như đội quân trẻ của SLNA, thậm chí có phần "rắn" hơn. Gần đây, ở vòng 5, Gỗ vắng "Lee" nhưng có "Lao" tỏa sáng để thắng thuyết phục T&T.HN tại sân khách. Liệu trong chuyến đi đến sân QK4 mà "Lao" vắng mặt vì thẻ phạt, "Lee" có làm được điều tương tự để chứng tỏ anh không kém tiền vệ người Thái ở tuyến giữa của HA.GL?!

Đứng bên “bờ vực”

Khi các đối thủ đang hướng đến cuộc cạnh tranh thứ hạng ở nhóm trên, "những người khốn khổ" như XM.HP và XM.CT.Thanh Hóa sẽ phải giải quyết những vấn đề nội bộ ngay ở vòng 7 này. Mùa trước, XM.CT.Thanh Hóa với lối chơi tử thủ đã khiến XM.HP vất vả chia điểm ở Lạch Tray. Còn lúc này, với hai trận liên tiếp chưa biết thắng, HLV Đinh Thế Nam đang đứng trước sức ép lớn phải thắng trong trận derby của ngành Ximăng. Tuần trước, XM.HP chưa thể thắng khi không may mắn, còn lần này ông Nam sẽ phải xoay xở để quân nhà chơi tự tin hơn, "ngắm bắn" chính xác hơn, bởi nếu không thắng được đối thủ yếu như XM.CT.TH thì đội bóng đất Cảng khó bề yên ổn. Trong khi ấy, đội khách xứ Thanh cũng đang gồng mình với những cơn "sóng ngầm". HLV Nguyễn Văn Tiến đang chờ đến hết vòng 7 để quyết định chuyện có rút lui khỏi ghế HLV trưởng hay không, nên cuộc đua ở sân Lạch Tray sẽ được CĐV Thanh Hóa dõi theo rất kỹ.
 
Đội bóng xứ Thanh đang gồng mình với "sóng ngầm"

Tình thế của HLV Triệu Quang Hà ở T&T.HN, một HLV người xứ Thanh khác, cũng đầy khó khăn trong chuyến làm khách ở sân Cao Lãnh. Khi còn đá hạng Nhất mùa 2008, T&T.HN từng thắng 2-1 TĐCS.ĐT ở sân khách, nhưng với 2 trận thua liên tiếp gần đây trước HA.GL và TPHCM thì chuyện quân ông Quang Hà có gượng dậy được ở vòng 7 đang là dấu hỏi lớn.

Tại Thiên Trường, hai đội hạng trung từng "cướp" ngôi đầu bảng là GM.M.Nam Định và K.Khánh Hòa sẽ chạm trán. Không còn bị dị nghị nhiều về mối quan hệ giữa 2 bên như mùa 2007 (HLV Ngọc Hảo quay về Nam Định sau khi dẫn dắt K.KH mùa 2006), GM.M.NĐ và K.KH hiện đều không ở tình thế phải quá căng với nhau nên có thể cả hai sẽ nhìn nhau mà đá.

3 vòng liên tiếp gần đây, V-League 2009 yên ả khi không có HLV nào ngậm ngùi ra đi. Nhưng một khi “chiến trận” cuả giải VĐQG đã vào hồi nóng bỏng thì chuyện (sắp) có thêm người tiếp bước số phận của các HLV Dusit, Riedl không còn là điều bất ngờ. Chỉ có điều “sao quả tạ” giáng xuống đầu ai thì có lẽ ngay cả các nhà cầm quân cũng không dám nói trước được, mà quyền quyết định đã và vẫn thuộc về các ông bầu.
 

Lịch thi đấu vòng 7 (29/3)

17h (27/3)

B.Bình Dương

SLNA

15h (28/3)

XM.Hải Phòng

XMCT.Thanh Hoá

16h (VTC)

Thể Công

TPHCM

15h30

TĐCS Đ.Tháp

T&T.Hà Nội

16h

GM Mikado.NĐ

K.Khánh Hoà

16h (VTV3)

ĐT.LA

SHB Đà Nẵng

15h (VCTV3)

Quân Khu 4

HAGL

 

Những con số trước vòng 7

5 - ĐT.LA và SLNA đang là hai đội có số trận hòa nhiều nhất giải. Đây cũng là 2 đội hiện vẫn bất bại từ đầu mùa.

6 - Số bàn thắng của hai cầu thủ ngoại đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn là Almeida (SHB.Đà Nẵng) và Lazaro (QK4), trong đó “Đa” là 1 trong 3 ngoại binh đã có một hat-trick (cùng Timothy – TĐCS.ĐT, Jonathan – K.KH), còn Lazaro nổ súng đều đặn ở tất cả các trận QK4 ghi được bàn thắng (trừ 2 trận thua SLNA và ĐT.LA lần lượt với các tỷ số 0-1, 0-2).

Trí Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm