V-League

Tiểu phẩm: Chuyện Lưu Bị & bầu Đức

28/03/2009 19:33 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Trong “Tam Quốc Chí” có chuyện Lưu Bị 3 lần đích thân đến lều tranh cầu Khổng Minh ra giúp mình bình thiên hạ.
 
Hai lần đầu đến rồi lại về. Khổng Minh khi thì đi chơi xa, khi thì lý do vắng mặt rất… trời ơi, chẳng coi một người đang mưu việc lớn như Huyền Đức ra gì. Nóng tính như Trương Phi thì tức khí đã đành, điềm đạm, đúng mực như Quan Vân Trường cũng tỏ ý không bằng lòng.

Phải lần thứ 3 Lưu Bị mới gặp được thừa tướng tương lai. Ban đầu Khổng tiên sinh từ chối xơi xơi, chỉ khi Lưu Bị quỳ xuống trước mặt mình khóc thì ông này mới động lòng và cùng Lưu Bị đàm đạo việc bình thiên hạ. Cái tài của Khổng Minh bộc lộ ngay ở lần đàm đạo này. Việc “tam phân thiên hạ” được trình bầy, Lưu Bị như vén được đám mây mù trước mặt, coi việc có được Gia Cát như “cá gặp nước”. Hai “đệ” của Lưu Bị là Quan Vân Trường và Trương Phi thấy vậy thì không ưa Gia Cát ra mặt. Đến khi có giặc đến, Gia Cát Lượng trổ tài bày binh bố trận, phe Lưu Bị đại thắng, hai tướng Quan, Trương mới phục tài.

Chuyện “Tam cố thảo lư” của Lưu Bị khiến người ta liên tưởng đến việc ông Đoàn Nguyên Đức mời ông Chatchai làm “tướng” cho đội bóng phố núi. Đội bóng của ông Đức dưới quyền của Dusit thua te tua, nhận định tưởng chắc như đinh đóng cột “HAGL có đến 98% cơ hội vô địch” của ông có nguy cơ đổ vỡ. Người của HA.GL lặn lội đến “lều tranh” của ông Chatchai ở Thái Lan để cầu hiền. Ông này chối đây đẩy vì nhiều lý do, mà lý do nào cũng chính đáng cả. Không hiểu ông Đức dùng kế gì, nhưng cuối cùng ông Chatchai cũng xuất hiện trên sân Pleiku và HA.GL thắng ngay. Sau chiến thắng này, các cầu thủ HAGL lấy lại tinh thần, lối chơi cũng cải thiện. Ngay lập tức ông Chatchhai về Thái với lý do thu xếp công việc và… bặt vô âm tín. Ông Đức không biết đường nào mà lần. Dusit tiếp tục cầm lái đội HAGL và thắng tiếp 3 trận nữa.

Ông Chatchai nói rằng bầu Đức có 2 lần gọi điện sang Thái trao đổi công việc với ông. Hai lần ấy cũng có thể coi là gián tiếp đến… “lều tranh” của ông Chatchai. Cộng với lần đầu, ông Đức cũng đã… “tam cố thảo lư” như Lưu Bị ngày xưa. Khi mà mọi người yên trí là ông Chatchai không trở lại, Dusit sẽ làm HLV trưởng HAGL thì ông lại xuất hiện ở Pleiku. Lần này ông sẽ “tại vị” lâu dài ở đội bóng phố núi.

Người xưa nói khi vẽ một con rồng, người hoạ sĩ giỏi không vẽ cả con mà vẽ nó ẩn hiện trong mây. Gia Cát Lượng ẩn ẩn, hiện hiện rồi mới ra mắt, ông Chatchai cũng thoắt hiện, thoắt biến rồi mới chính thức nhận lời. Quân sư Gia Cát là “rồng” đã được chứng minh, còn ông Chatchai có giúp bầu Đức được vui thì phải chờ thời gian trả lời.

Với cách ra mắt đặc biệt của mình, ông Chatchai có giúp được bầu Đức “tam phân thiên hạ”…trong làng bóng đá, tiếp tục tạo thế “chân vạc” HA.GL – B.Bình Dương – ĐT.LA?

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm