(TT&VH) - Bóng đá có những thời điểm có tính chất bước ngoặt đến thành tích của cả giải, trong tháng 4 tới đội bóng phố biển đối diện với muôn trùng khó khăn.
Từ đầu giải, K.KH xác định chia mục tiêu phấn đấu ra từng chặng (5 trận một chặng) và buộc toàn đội giải quyết thật khả quan “cung đường” đó. Dù quân số không lúc nào đầy đủ tinh binh, nhưng 4 trận đầu, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa ngôi nhất bảng về phố biển sau một thời gian dài.
Chiến tích đó thực sự làm cả đội bóng lẫn khán giả Nha Trang ngây ngất thực sự. Họ tin rằng với khí thế ngôi đầu, cộng với sân nhà, vòng 5 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giải quyết gọn gàng đối phương để tiếp tục bảo vệ ngôi nhất bảng tạm thời. Vậy mà, trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa.
Trong thời điểm đó, việc chỉ giành một điểm chẳng khác gì gáo nước hắt vào niềm hưng phấn của toàn đội. HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận tinh thần anh em bị ảnh hưởng rất lớn, như mất mát một điều gì đó đã trông đợi và hy vọng. “Nếu thắng trận này ra Hà Nội gặp Thể Công thì khó thua được”, ông Tuấn khẳng định.

K.KH (áo trắng) hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều chông gai ở chặng đường trước mắt.
Thực ra, quân ông Tuấn đá không đến nỗi nào. Trận hòa xứ Thanh, họ có vô số cơ hội nhưng cả Jonathan lẫn Quang Hải đều phung phí một cách không hiểu nổi. Ra Thủ đô, thế trận cũng không thua gì Thể Công, ngoài việc các chân sút tiếp tục đánh mất bản năng ghi bàn. Cảm nhận trận đấu này rất quan trọng đến tinh thần chung, toàn đội được lãnh đạo treo thưởng tổng cộng 230 triệu đồng mà chỉ cần hòa. Tiếc rằng khát vọng tưởng trong tầm tay với thế trận như hôm ấy cũng bất thành.
Hiện nay Khánh Hòa đang phải cố quên 2 trận đấu với Thanh Hoá và Thể Công để xác định làm lại ở chặng thứ 2, tức 5 vòng đấu tới được gộp luôn vào trong tháng 4 ( trận gặp T&T.HN vòng 11 sân Hàng Đẫy diễn ra vào chiều 3/5). 5 trận với mục tiêu 10 điểm, nhưng ngay cả thầy trò HLV Anh Tuấn đều cảm nhận hết sức khó khăn để hoàn thành. Trận tới gặp Nam Định sân Thiên Trường, sau đó hồi hương gặp hai đối thủ sừng sỏ là HA.GL, B.Bình Dương (sân nhà). Kế tiếp, ngược ra Bắc lần lượt đối đầu với XM.HP, T&T.HN.
Trưa qua, K.KH đã hành quân xuống Nam Định trong tình trạng bất an. Trước hết, họ xác định gặp đối thủ này rất khó đá vì thầy trò HLV Ngọc Hảo cũng vừa thua QK4. Đúng là bóng đá thành Nam nhiều duyên nợ với phố biển. Năm 2008, K.KH ra Thiên Trường trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì toàn thua. Vậy mà phút 86, bất ngờ Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất, đưa K.KH thoát hiểm. Sau trận đó, thầy trò Anh Tuấn vọt lên với vô số kỷ lục. Mới đây thôi, chính trận hòa Thanh Hóa khiến ngôi đầu bảng của họ bị Nam Định nẫng mất.
Nhưng khó khăn cơ bản nhất vẫn là sự hưng phấn có phần suy giảm, cộng thêm lực lượng của K.KH đang suy yếu do bị chấn thương. Quang Hải lật cổ chân sẽ tiếp tục vắng mặt cuối tuần này, còn hậu vệ trái Xuân Bình cũng bị chấn thương gối. Chưa hết, hai vị trí trung vệ rơi vào khủng hoảng khi Như Thuần bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng, Hoàng Đức cũng chấn thương.
Xác định đây là trận cầu khó, K.KH sẽ vào sân với mục tiêu kiếm 1 điểm, bảo toàn lực lượng để dồn sức cho 2 trận quyết đấu kế đó với HA.GL và B.BD.
Trong tình thế khó khăn ở tháng 4, BHL K.KH xác định sẽ dung liệu pháp kích cầu tinh thần của đội bằng cách bơm tiền rất mạnh. Đạt mục tiêu 10 điểm trong 5 trận (nếu hơn cứ 1 điểm = 120 triệu đồng) sẽ bỏ túi 600 triệu đồng. Đấy là phần cứng, còn nếu giành chiến thắng hoành tráng trước đối thủ mạnh như HA.GL, B.BD thì sẽ thưởng vượt khung.
Hiện trong tay sở hữu 9 điểm xếp thứ 4, nhưng K.KH chỉ hơn đội thứ 11 là 2 điểm. Một khoảng cách mong manh, khó khăn đang ập đến với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. May mà K.KH vẫn còn có tiền để chống lưng cho cầu thủ trong thời điểm gian nan đã thấy rõ trước mắt như 5 vòng đấu tới.
HỮU QUÝ