V-League

Lee Nguyễn: Ngôi sao Cúp QG

27/03/2009 12:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cuối tuần này, HAGL sẽ không có Thonglao. Lần đầu tiên trong mùa giải 2009, Gỗ khuyết vị trí được coi là quan trọng nhất ở khu trung tuyến. Lần đầu tiên trong mùa giải, người ta sẽ xem Lee Nguyễn trong thời điểm hiện tại có đủ sẵn sàng để trở thành đầu tàu ở phố núi.
 

Đã có lần Lee Nguyễn không ra sân và Thonglao chứng tỏ anh vẫn là thủ lĩnh ở HAGL, giống như thời Pleiku chưa từng đón cầu thủ Việt kiều Mỹ về chơi bóng. Trận đấu với T&T HN ở Hàng Đẫy, Gỗ không có Lee Nguyễn đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 với đại công thuộc về Thonglao.

Hôm ấy, Lee Nguyễn không có mặt trên khán đài. Anh ra Hà Nội và đưa bạn gái từ Mỹ qua thăm, ngó nghiêng 36 phố phường. Nhưng Lee Nguyễn được đồng đội kể về chiến thắng ấy với đại công của Thonglao.

Còn cuối tuần này, Gỗ không có Thonglao sẽ làm khách trước Quân khu 4. Lee Nguyễn thì có mặt, anh bị thẻ đỏ ở vòng 4 đã trở lại ở vòng 6, sẽ chỉ không ra sân một khi HLV Chatchai không muốn. Mà điều này thì hơi khó.

Lee Nguyễn đã có một bàn thắng ở V-League sau 5 lần ra sân (phần lớn đều đá đủ 90 phút, chỉ ở vòng 6 mới bị thay ra trong hiệp hai). Nhưng một bàn thắng của Lee Nguyễn chỉ đủ giúp anh sánh ngang với 37 cầu thủ khác cũng đã ghi được 1 bàn sau 6 vòng, như những cầu thủ chưa được lên tầm sao nội, như hậu vệ Ngọc Lung của Nam Định hay cú sút rùa của tiền vệ Cao Sỹ Cường ở T&T HN....

Cầu thủ từng tập luyện ở PSV Eindhoven (CLB hàng đầu Hà Lan) thực ra đã ghi được cả thảy 4 bàn kể từ khi khoác áo HAGL, nhưng 3 trong số đó là ở giải đấu chưa bao giờ được thừa nhận là có chất lượng hay quyết liệt: Cúp QG (4 năm qua có tới 3 lần chức vô địch thuộc về những đội bóng làng nhàng), vào lưới một đội bóng hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất: Sài Gòn Utd.

Lee Nguyễn liệu chỉ đủ tầm để tỏa sáng ở Cúp QG hay đã có những vấn đề khiến anh mới chỉ phát huy được một phần nhỏ tài năng của mình?
 
Lee Nguyễn (phải) vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất tại V-League 2009

Có phải tài năng ?

Hầu hết trong số chúng ta không được xem Lee Nguyễn chơi bóng cho tới khi anh chuyển đến HAGL. Tài năng của anh “hình thành” trong tiềm thức của chúng ta qua những gì săn tìm được qua internet, chủ yếu dựa trên 2 thông số: từng chơi bóng cho U20 Mỹ và từng nhận được lời ngợi khen của Guus Hiddink khi ông dẫn dắt PSV Eindhoven.

Một cầu thủ từng chơi cho ĐT U20 của một quốc gia chưa thuộc cường quốc bóng đá nhưng đã lọt vào tới VCK World Cup hay các giải VĐTG trẻ quả là phải có những tài năng nhất định. Nhưng bóng đá không loại trừ các trường hợp là sao nhí nhưng lớn lên lại chỉ là một cầu thủ làng nhàng mà người ta vẫn nôm na là thần đồng không chịu lớn.

BĐVN cũng đã từng tận mắt chứng kiến một nhà vô địch Olympic môn bóng đá là Teslim Fatusi trong đội hình U23 Nigeria năm 1996, chơi bóng, thất bại tại V-League và chỉ phần nào tỏa sáng được ở hạng Nhất. Hay em trai của cầu thủ lừng danh Kanu là Christopher Kanu từng tập ở Ajax rồi Inter khi trẻ nhưng giờ thì chỉ đá ở giải hạng Ba của Anh, mùa qua suýt sang Thể Công đầu quân.

Liệu Lee Nguyễn có phải trường hợp này, khi chúng ta nhận thấy tên tuổi của các CLB anh đi qua theo thời gian như thể đang đổ dốc?

Có phải cú sốc văn hóa ?

Đó là khái niệm để chỉ sự khó khăn khi một người chuyển từ quốc gia này sang quốc gia kia có sự khác biệt về mức độ phát triển và văn hóa, cố gắng hòa nhập và thích nghi. Bóng đá có khá nhiều trường hợp các ngôi sao thất bại vì cú sốc văn hóa hoặc mất khá nhiều thời gian (thậm chí 1-2 mùa) mới thích ứng thành công.

Với một cầu thủ như Lee Nguyễn, trò câu giờ đang được giảm thiểu ở V-League đã khiến anh bị sốc. Cách chơi bóng nhằm cố gắng không cho đối phương thể hiện cũng khiến anh bị choáng. Tức là cũng đang có một cú sốc văn hóa với một cầu thủ có bố mẹ người Việt, nay mang quốc tịch Mỹ và không nói được tiếng Việt. Không phải ngẫu nhiên khi thời gian qua người ta luôn thấy cha anh theo sát, kể cả khi HAGL đi đá sân khách.

Bởi thế, nếu Lee Nguyễn xin thêm thời gian để thích nghi, để chứng tỏ tài năng ở V-League, đó không phải là điều bất ngờ. Vượt qua hay thất bại là chuyện khác, hậu xét. Còn hiện tại, anh vẫn chỉ là ngôi sao ở Cúp QG!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm