(TT&VH) - Chỉ tính sơ sơ vài đội bóng, những cầu thủ dự bị mà các ông chủ đưa về trong mùa chuyển nhượng đầu mùa qua cũng đã lên tới cả chục tỉ đồng.
Thể Công bỏ ra 3 tỉ đồng để đưa Mai Xuân Hợp về từ Thanh Hóa. Thêm 1,5 tỉ nữa để có cầu thủ đã trượt sang bên kia sườn dốc, Văn Hiển, khi đó vừa kết thúc hợp đồng với HPHN. T&T HN bỏ ra trên dưới 1 tỉ để có Đồng Huy Thái. Để có Hà Hoàng Đảm, Tấn Điền, Hữu Chương, Đức Hùng, Ninh Bình phải ký 4 tấm séc có tổng số tiền 3, 2 tỉ. Bình Dương bỏ ra cỡ 2 tỉ để có được chữ ký của Châu Phong Hòa (Đồng Tháp).

Lý do cũng có khá nhiều, có những cầu thủ không đủ khả năng để cạnh tranh, như trường hợp của Đồng Huy Thái ở T&T HN. Hoàn toàn không có chuyện cục bộ địa phương ở đấy vì T&T HN, người Thanh Hóa làm chủ (HLV Triệu Quang Hà). Bộ đội khiến cho Thái phải ngồi ngoài cũng chính là người Thanh Hóa, Hồng Minh và Cao Sỹ Cường. Thời Thái đá hay nhất là đầu mùa 2007, cả khi lên U22 VN và trong màu áo xứ Thanh.
Nhưng đa phần, các thương vụ chuyển nhượng nói trên đã đi theo một quy trình ngược. Ông chủ mua cầu thủ về trước rồi sau đó mới rước HLV. Bình Dương mua xong Châu Phong Hòa mới có Vital. Ninh Bình mua trọn gói 4 cầu thủ Ninh Bình và thêm Hoàng Đảm xong rồi mới có Đoàn Minh Xương (người vừa bị sa thải). Thể Công cũng ký xong Văn Hiển và Xuân Hợp rồi mới ra mắt tân HLV Vương Tiến Dũng.
Trong bóng đá, không phải bất cứ cầu thủ nào được CLB mua về cũng là những người đá chính. Có tiềm lực, tung tẩy trên thị trường chuyển nhượng, đưa về những cầu thủ dự bị có chất lượng còn là tăng chiều sâu của đội hình. Một đội bóng có cả những cầu thủ gắn mác tuyển thủ ngồi ghế dự bị rõ ràng một đội bóng mạnh.
Nhưng có những trường hợp có vẻ vẫn là ném tiền qua cửa sổ, bởi họ đã khá phong phú ngay từ lực lượng dự bị rồi. Như Thể Công, Văn Hiển sao địch nổi Văn Nam, một cầu thủ trưởng thành từ lò Thể Công và đã từng khẳng định trước đấy (chưa cần nói tới thương vụ Quốc Vượng), hay Phạm Minh Đức nếu được chơi bóng, sẽ không kém cạnh bất cứ nét nào so với Xuân Hợp, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn ở kỹ năng đá phòng ngự tập thể (có phối hợp, có đọc tình huống). Không hiểu, nếu Thể Công giữ lại Minh Đức (Sông Lam), ghế dự bị của đội bóng này còn trị giá mấy tòa biệt thự?
Bình Dương mua Châu Phong Hòa cũng gần như thế, khi họ đã có sẵn Quang Thanh, Hoàng Vương (2 tuyển thủ) và đã có dự bị Minh Trung.
Cuộc khủng hoảng kinh tế đe dọa tất thảy mọi ngành nghề, nhưng xem ra nó chẳng dọa được bóng đá. V-League nếu có một cuộc khủng hoảng, thì đó chỉ là thừa và không biết tiêu cho hết tiền!
Phong Vũ