Số 10 trên Pleiku

10/03/2009 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chủ nhân chiếc áo số 10 trên Pleiku hiện nay A Huỳnh. Tầm ảnh hưởng lẫn khả năng của cầu thủ này trong đội bóng phố Núi rất hạn chế.

Chiếc áo số 10 thời hoàng kim của Hoàng Anh do tiền vệ trung tâm Tawan mặc. Thời đó trong lối chơi của Gỗ, Tawan đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, dù thế nào thì vai trò của Tawan cũng như Sỹ Hùng, Hữu Đang, Dusit mà thôi. “Số 10” đúng nghĩa của Hoàng Anh mới là Kiatisuk, dù anh mặc áo số 13. Trong phòng truyền thống của Hoàng Anh hiện giờ chiếc áo 13 và 14 đặt ở vị trí trang trọng. Chiếc áo số 13 nằm đó để tất cả các thành viên của đội mãi tôn vinh Kiatisuk. Còn con số 14 là của trung vệ trẻ Võ Bá Khôi, “người con” của Hoàng Anh đã mãi nằm trong lòng đất.

Kể từ năm 2006, bầu Đức đã quyết định cất luôn hai số áo đã đi vào huyền thoại đó. Ông làm thế vì hiểu rằng sẽ rất khó có người nào đó đủ tầm kích hoạt những ước mơ kỳ vĩ của mình trở thành hiện thực như “Zico Thái”. Cũng không có cầu thủ nào đủ bản lĩnh để khoác lên người chiếc áo số 13 của Kiatisuk.
 
Kiatisuk vẫn đổ bóng ở Pleiku

Thonglao, anh mặc áo số 7. Bầu Đức cũng từng rất hy vọng cú áp phe mua tiền vệ hay nhất Đông Nam Á hiện thời này về làm đầu tàu cho đội bóng phố núi. Từ ngày lên Pleiku, Thonglao chưa đáp ứng được nguyện vọng của bầu Đức. Hình ảnh của Thonglao không làm mê hoặc khán giả Việt Nam. Thậm chí, trên thực tế nhiều khán giả phố núi còn không ưa thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết của tiền vệ này.

Lee Nguyễn mặc áo số 24. Việc bầu Đức trả lương cho cầu thủ này giá cao nhất V-League, đủ hiểu ông hy vọng vào Lee còn lớn hơn cả Thonglao. Lee được bố trí đá tiền vệ cánh trái, sau lưng là Văn Trương. Tất cả những đường chuyền đều cố gắng tối đa nhằm đến Lee Nguyễn. Nhưng, sẽ còn lâu Nguyễn mới khoả lấp được hình bóng “Zico”. Con số 13 là linh hồn thực sự của Hoàng Anh. Anh chơi tiền đạo, hoạt động rộng và nhạy cảm như một con báo. Anh có thể nói được và hiểu sâu sắc với đồng đội, bằng cả ngôn ngữ bóng đá.

Còn trình độ đá bóng của Lee Nguyễn thì không ai phủ nhận. Có điều, chẳng khó cảm nhận anh vẫn còn quá xa lạ với sân cỏ Việt Nam. Lee Nguyễn còn quá nhiều thời gian để thích nghi được trước một môi trường nghiệt ngã, chịu nhiều áp lực như V-League. Phải đến vòng 4 anh mới ghi được bàn thắng vào lưới XM.Hải Phòng. Nguyễn vui đến mức cởi phăng áo ăn mừng, để rồi phải nhận thẻ vàng thứ 2, đẩy đồng đội vào trò ú tim tìm chiến thắng.

Kiatisuk gắn bó với bầu Đức từ thời ban sơ làm bóng đá. Thành công của ba Đức gắn liền với hình bóng “Zico”. Với khán giả phố núi cũng vậy, cứ một ngôi sao lên phố núi không chứng tỏ được mình càng làm họ thêm hoài nhớ đến Kiatisuk.

“Zico” xuống núi, để lại một khoảng trống mênh mông cho Hoàng Anh, đồng thời gây một áp lực cực lớn cho những bản hợp đồng khủng kiểu như Lee Nguyễn.

Ở Pleiku lộng gió, chưa thấy và không biết đến bao giờ mới tìm được người đủ tầm dẫn dắt lối chơi như Kiatisuk.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm