V-League

16h, SVĐ Pleiku, HA.GL – XM.HP: Thắng lấy may

08/03/2009 09:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả 2 đều vừa có sự dịch chuyển BHL. Nhưng trong khi XM.HP đã giải quyết triệt để cơn khủng hoảng khu kỹ thuật, thì ở Pleiku, công cuộc cải tổ còn dở dang.

HLV Chatchai chắc chắn sẽ không chỉ đạo trận đấu vào chiều nay. Cho đến lúc này, Chatchai Paholpat vẫn bặt vô âm tín sau khi trở lại Thái Lan với lý do giải quyết chuyện cá nhân. Tướng trẻ Dusit, dù trên danh nghĩa không còn là HLV trưởng của HA.GL nữa, nhưng hiện vẫn phải bao tất.

Trong trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 3 V-League 2009, HA.GL đã chơi khởi sắc và có 3 điểm tuyệt đối vào những giây cuối cùng. Ở thời điểm đó, bầu Đức bận công tác nước ngoài, nên không dự khán.

Có ý kiến cho rằng, cái vía của bầu Đức quá nặng hoặc cầu thủ nhác thấy ông thì không thể đá đúng sức mình, khiến đội bóng luôn phải đón nhận kết cục nghèo nàn.
 
XM.HP (phải) không được phép tiếp tục trượt ngã. Ảnh: Quốc Khánh
Thực tế không phải vậy. Sự “hiếu chiến” có phần thái quá của ông bầu HA.GL là mấu chốt của vấn đề. Nếu bầu Đức có mặt trên sân, thì rất thường xuyên, ông là người sắp đội hình, chỉ đạo thay người, quát nạt cầu thủ giữa giờ nghỉ giải lao. HLV trưởng lúc này chỉ còn biết đứng nhìn.

Cần phải thẳng thắn rằng, ở khía cạnh chuyên môn bóng đá thuần túy, bầu Đức không có tiếng tăm gì. Biết mình không thể ở yên trên khán đài, nên Ba Đức hoặc lánh mặt, hoặc ở nhà xem tivi cho… nó lành. Rất có thể, chiều nay ông sẽ làm thế.

Vì lý do tế nhị (sợ bị đánh thuế), nên các khoản tiền thưởng cho mỗi trận đấu của HA.GL sẽ không được công bố (nếu có, sẽ giảm thiểu đến mức tối đa). Mới đây, cầu thủ Thể Công đã muốn kêu Trời khi phải chịu “thất thoát” rất nhiều tiền. Nhưng trận đấu ở Pleiku này vẫn được xem là trận cầu bạc tỷ. Mỗi bên đều đang chuẩn bị túi tiền thưởng rất nặng, nếu đội bóng của họ có đủ 3 điểm.

So với HA.GL thời khủng hoảng hồi đầu mùa, quân số trong đội hình xuất phát không mới. Sau Agostinho, đến lượt Quang “còi” (tiền vệ Trần Duy Quang) bị nói không, khi thể lực của cầu thủ quê Đồng Tháp đã trượt dốc thê thảm. Duy Quang không đảm bảo được vị trí, nên nhiệm vụ thu hồi bóng lúc này đặt lên vai Đoàn Văn Sakda. Cựu đội trưởng tuyển U20 QG Thái Dương được đẩy sang cánh phải và cũng chơi khá tốt.

Sau trận thắng SHB.ĐN, đội hình của HA.GL đã được chốt lại với Quốc Việt trong khung gỗ, bộ đôi trung vệ Văn Pho - Nirut, Việt Cường (phải), Văn Trương (trái). Ở phía trên, Lee Nguyễn (trái) và chuyên gia làm bóng Thonglao chơi ngay phía sau trung phong cắm Evaldo. Cảm giác rất ổn.

Đầu sân bên kia, XM.HP chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Thanh, khi tiền đạo này vừa dính chấn thương từ trận đấu với GM.M.NĐ. Nhưng bù lại, tân HLV Đinh Thế Nam chào đón sự trở lại của đội trưởng Văn Thành và “linh dương” Elenildo. Tầm sát thương của đội bóng thành phố hoa phượng đỏ trở nên cực mạnh, cùng với sự tương tác của Leandro và Martin Trindade.

XM.HP sẽ không ngần ngại chơi công đối công với đội chủ nhà (đó cũng là đường binh duy nhất cho họ nhằm chặn đứng cơn khủng hoảng), để mong rằng sẽ đổi được vận, mỗi khi đến Pleiku. Năm ngoái, cũng tại sân bóng này, ứng viên vô địch XM.HP gục ngã 0 - 2, để rồi phải từ bỏ tham vọng bá vương.

Một năm qua đi, mọi thứ đã khác rất nhiều, nhưng về cơ bản sự máu lửa của cuộc đối đầu HA.GL – XM.HP vẫn thế. Trong hoàn cảnh rất đặc biệt này, nó có thể được xem như một canh bạc lớn. XM.HP có thể không thắng, nhưng nếu HA.GL bại, nó thực sự là một thảm họa.

Dự đoán: Hòa 2 - 2
 
Phong độ
 
HA.GL
17/08/08 HA.GL-XM.HP 2-0
24/08/08 M.NĐ-HA.GL 0-1
07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3
15/02/09 TPHCM-HA.GL 1-0
01/03/09 HA.GL-SHB.ĐN 1-0
 
XM.HP
17/08/08 HA.GL-XM.HP 2-0
24/08/08 XM.HP-B.BĐ 3-0
07/02/09 SHB.ĐN-XM.HP 1-0
15/02/09 XM.HP-TC 2-1
01/03/09 XM.HP-M.NĐ 0-2

Đối đầu
13/07/05 HA.GL-XM.HP 1-0
18/01/06 HA.GL-XM.HP 2-0
07/05/06 XM.HP-HA.GL 0-1
06/04/08 XM.HP-HA.GL 1-0
17/08/08 HA.GL-XM.HP 1-0

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm