Không phải HLV Vũ Quang Bảo không có bài tấn công nào khác để tập cho các học trò ngoài cái bài đánh quen thuộc “phá”, “nhồi” và “sút”. Nguyên nhân ở đây là do đội hình QK4 không có những cầu thủ ngôi sao có khả năng cầm giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu để triển khai các lối chơi đa dạng, biến hoá. Do đó lối chơi “phá”, “nhồi” và “sút” là phù hợp nhất với điều kiện và tình hình lực lượng hiện nay của QK4. Bài đánh đó tưởng như đơn giản và dễ bị các đối thủ hoá giải, nhưng thực ra ngược lại, lối chơi đó khá khó chịu với ngay cả các đội đá kỹ thuật.
Sự tự tin được nhen lên khi QK4 đánh bại Đồng Tháp
Với tinh thần “chiến đấu máu lửa”, tất cả các cầu thủ của đội bóng áo lính Bắc miền Trung mỗi khi ra sân đều “cháy hết mình”, tranh chấp quyết liệt, không để cho đối phương dễ dàng triển khai lối chơi. Sự lăn xả của hàng hậu vệ và tiền vệ QK4 trong 5 trận vừa qua (3 trận đấu ở V.League, 2 trận ở cúp Quốc gia, trong đó thắng 3, thua 2) đã cho thấy ít nhiều tính hiệu quả và sự hợp lí của nó. Ngay cả trong 2 trận thua 0 – 1 trước SLNA và 0 – 2 trước GĐT.LA, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo vẫn có thế trận ngang ngửa đối thủ và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, điểm yếu duy nhất của QK4 chỉ là sự thiếu kinh nghiệm nên thường mắc một số sai lầm sơ đẳng dẫn đến những bàn thua không đáng có.
Chắc chắn các cầu thủ áo lính sẽ trưởng thành hơn qua từng trận đấu, bằng chứng là cuộc đối đầu với TĐCS ĐT ở vòng 3 V.League chiều Chủ nhật vừa qua, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn trận gặp SLNA và GĐT.LA, mặc dù dẫn bàn sớm nhưng QK4 vẫn làm chủ thế trận trong suốt thời gian còn lại.
Với “vũ khí thô sơ” nhưng rất lợi hại của mình, chắc chắn QK4 sẽ còn tiếp tục gây khó khăn cho nhiều đối thủ khác tại V.League mùa bóng 2009.
Hoàng Hảo