(TT&VH) - 7 năm dấn thân vào bóng đá, Bầu Đức cuối cùng đã phải thừa nhận mình nhầm khi quá chủ quan với 98% HAGL sẽ vô địch.
Con người ai chẳng có lúc sai. Với bóng đá, cái sự nhầm càng nhiều hơn đúng. Ông Đức đã có nhiều phát kiến, hay phi vụ đầu tư cho bóng đá khiến thiên hạ lé mắt vì sự đúng đắn. Thế nhưng, ông cũng đã có không ít lần “sai”. Ví như từ sau V-League 2004, năm nào Hoàng Anh cũng tuyên bố và vạch lộ trình cho mục tiêu vô địch; mua Kesley từ Bình Dương; tậu tiền vệ trung tâm hay nhất Đông Nam Á Thonglao, vẫn không đưa được đội bóng phố núi trở về thời hoàng kim.

Chiều nay sẽ là một ngày rất đặc biệt của bầu Đức
Mùa bóng này, cách làm của Gỗ cũng chẳng khác bao nhiêu so với thời hoàng kim: mua sắm nhiều cầu thủ có danh, trong đó nổi đình đám là bản hợp đồng khủng với Lee Nguyễn. Bước đi đó khiến bầu Đức có phần chủ quan, mà quên thực tế, rằng bây giờ, đã có thêm hàng loạt đội bóng khác không ngán cạnh tranh với ông, kể cả chuyện đọ về tiền lương, thưởng. SHB.Đà Nẵng của bầu Hiển chiều nay là một ví dụ gần nhất.
Dù sao, ông Đức cũng đã công nhận mình sai, và ông đã sửa sai một cách quyết liệt, công khai. Đấy là điều đáng quý mà không phải ông bầu nào cũng thể hiện được như thế. Chính hàng loạt động thái điều chỉnh của ông Đức đã tạo điểm tựa để khán giả tin (cùng với việc thời gian qua đã dành rất nhiều thời gian cho đội bóng hơn) rằng ông đã quyết tâm đưa Gỗ trở lại đỉnh cao thật sự, chứ không chỉ nói cho sướng miệng.
Hai trận thua ở mặt trận V-League đã đẩy Gỗ vào thế ngột ngạt thực sự. Một trận thắng Gạch ở giải Cup chưa nói lên nhiều điều về sự lột xác. Chiều nay sẽ là một ngày rất đặc biệt của bầu Đức, trong 7 năm làm bóng đá khi ông rất khát khao chứng minh mình đúng. Ngày của phán xét!
NGỌC HOÀ