V-League

Nguyễn Minh Chuyên: Bao giờ lại lên tuyển?

22/02/2009 10:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lần cuối cùng Chuyên lên tuyển là từ năm 2007, đá cho U23 VN tại SEA Games 25. Chuyên giờ quá tuổi Olympic, anh sinh năm 1985, nên may chỉ còn cửa với đội tuyển quốc gia.

Chuyên cũng đã từng được gắn mắc ĐTQG khi anh lọt vào mắt xanh của ông Alfred Riedl. Tức là Chuyên cũng đã từng đạt tới một tầm cấp cụ thể, từng đá cặp với Hồng Minh, từng sát cánh với Minh Phương…, những cá nhân đã được thừa nhận.

Cả vòng loại Olympic Bắc Kinh, Chuyên với Duy Nam của Khánh Hòa là trụ cột của khu trung tuyến của U23 VN. Chuyên thiên về công, hay nhô cao, bù đắp cho một Duy Nam thiên về thủ và càn quét. Đôi chân của Chuyên rất mau, xử bóng nhanh và ra chân sút rất lẹ.
 
Ngày Minh Chuyên (áo Đỏ) có thể mặc lại áo chiếc áo tuyển thủ
cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ảnh: VSI

Nhưng cụm từ “chỉ còn cửa” ấy nghe thật nặng nhọc, tựa như một con người bé nhỏ đứng trước cánh cửa sắt nặng chịch. Cũng không sai. Vì Chuyên không lọt vào mắt xanh của ông Calisto. Và vì 1 năm qua là 1 năm đáng quên, dài dằng dặc những chấn thương của cầu thủ đi lên từ đội bóng không số má Bình Thuận. Nó khiến cho tất cả những gì Chuyên từng có với đội tuyển chỉ còn là kỷ niệm của riêng anh.

Bởi, Calisto không phải là một HLV hay dựa trên những thành tích trong quá khứ để đánh giá cầu thủ. Nếu có ngoại lệ, nó chỉ có thể là những quá khứ có gắn bó với cá nhân ông, chứ không phải là từ một HLV khác, trong một giai đoạn khác mà ông không hiện diện ở đó. Nguyên tắc làm việc này cũng có thể hiểu, vì bóng đá là thực tế, các sự đánh giá tốt nhất thường từ thực tiễn mang lại chứ không phải qua những câu chuyện kể hay lời giới thiệu. Chuyện Chí Công lên tuyển rất nhanh qua sự “môi giới” của Minh Phương và Tài Em, rồi thất bại cũng rất chóng.

Nói thẳng ra là cánh cửa lên tuyển của Chuyên bây giờ chỉ có thể là sự lao động ở CLB. Mà Minh Chuyên lại là mẫu cầu thủ khi ở đội tuyển lại chơi tốt hơn so với khi khoác áo CLB. Cũng có khá nhiều trường hợp tương tự, thường được giải thích bằng chữ “duyên”. Nhưng vấn đề ở đây, lại không thực sự như thế.

Một cầu thủ có khả năng sẽ chơi tốt khi xung quanh anh ta là một tập thể đồng đều (không cần phải là những người xuất sắc). CLB TP HCM rõ ràng không có được yếu tố này.

Hơn nữa, đội bóng từng mang tên Thép Cảng này đã từ lâu rồi không còn là bệ phóng cho các cầu thủ lên tuyển. Lối chơi mà họ xây dựng được đặt tên là “liệu cơm gắp mắm”. Hầu như các cầu thủ nội chỉ cần phục vụ bóng cho các chân sút ngoại đã được coi là hoàn thành mục tiêu. Dĩ nhiên, không có bất cứ sự ngăn cấm nào từ HLV rằng các cầu thủ nội không được sáng tạo, không được thể hiện nhiều hơn, nhưng ý thức chơi bóng theo kiểu phục vụ đó ngấm vào máu để rồi lâu ngày thành thói quen.

Liệu Chuyên có thể chơi tốt hơn và thể hiện nhiều hơn để được ông Calisto chú ý hay không với một hoàn cảnh CLB của anh không có những thay đổi đáng kể? Rất khó, vì thực sự thì bản thân Chuyên cũng có những hạn chế, như ở khả năng cầm nhịp, điều chỉnh lối chơi chẳng hạn. Một năm Chuyên chấn thương và vắng bóng là một năm BĐVN đã có được những tiền vệ chơi thành công dưới quyền của ông Calisto như Minh Châu hay cách điều chỉnh Tấn Tài từ cánh vào trung tâm, hay các tiền vệ trẻ đang lên như Công Huy, Nhật Nam… của U23 VN.

Quả là rất khó để phá cánh cửa sắt!
 

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm