V-League

Nghịch lý V-League

13/02/2009 19:44 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Cuối tuần này tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và Bình Dương tranh nhau ngôi đầu vòng 2. Điều mà trước đó không ai tin bởi hầu hết đều đặt Đồng Tháp vào danh sách “đỏ” bị đánh dấu rớt hạng.

Cũng cuối tuần này HA Gia Lai phải đá một trận sống mái ở Sài Gòn sau khi bị tổn thương nặng nề trận khai mạc.

V-League mở đầu đầy rẫy những nghịch lý…
 
Trước thềm giải VĐQG 2009, chỉ có HA Gia Lai dám tuyên bố vô địch và đội tuyên bố mạnh nhất chính là đội gãy đau nhất bởi một trận thua muối mặt trên sân nhà.

Chỉ Đồng Tháp là đội bị chỉ điểm nằm trong số rớt hạng nhiều nhất, nhưng chính họ là đội gây bất ngờ nhất bằng chiến thắng đến ba bàn trắng trước ứng viên vô địch nặng ký HA Gia Lai.

V.League khởi đi với nhiều bất ngờ và những bất ngờ ấy làm thú vị cho 25 chặng còn lại.

Khi bầu Đức của Gỗ dám nói rằng mình chấp các đội chạy trước một vòng đấu thì có nghĩa ông bầu này vẫn còn nhiều cửa để binh và vẫn còn tin vào "dải thiên hà" gồm cầu thủ nội, cầu thủ Thái, cầu thủ Việt kiều ở Mỹ và cả hàng “ngoại nhập”.

Với chất lượng cầu thủ như thế và với những lời tuyên bố rất ngông của ông bầu phố Núi, rất nhiều người giờ đang e ngại nếu HA Gia Lai vô địch thật thì V.League sẽ ra sao với những phương thức làm bóng đá kiểu "một dấu một cửa".
 
Nghịch lý lớn nhất vòng 1 V.League là đội trong nhóm nghi rớt hạng lại dập ứng viên duy nhất tuyên bố vô địch đến ba bàn trắng.

Ở HA Gia Lai bây giờ có rất nhiều ban bệ, nhưng mọi cái chỉ một người quyết, cho dù có những cái quyết thuộc về cảm tính.

Ở HA.Gia Lai bây giờ tất cả phải theo một lời tuyên bố khiến cả thầy lẫn thợ đều chạy với gánh nặng vô địch.

Nó khác hẳn với kiểu liệu cơm gắp mắm của Đồng Tháp từng bắt và giữ quân bằng tiểu xảo để rồi sau đó khi mất quân thì chạy đôn chạy đáo mượn lại, hoặc thuê ngược lại với giá cao.

Có ai ngờ cầu thủ làm hat-trick cho Đồng Tháp chính là một “lính đánh thuê” đúng nghĩa mà Đồng Tháp “thuê” lại từ V.Ninh Bình. Chưa kể họ còn một Qúy Sửu “thuê” lại từ chính HA Gia Lai và nhiều cái tên rất mới ở tuyến trẻ đi lên cùng một HLV cũng mới – Phạm Công Lộc.

Trong khi bóng đá HA Gia Lai xóa bao cấp từ rất lâu qua kiểu "một dấu một cửa" của bầu Đức thì bóng đá Đồng Tháp vẫn ì ạch đi bằng còn đường nửa bao cấp, nửa xã hội hóa và cách làm thì vẫn "trên đe, dưới búa" trong vòng quản lý của Sở VH-TT&DL Đồng Tháp.
 
Lúc này, nghịch lý của V.League qua vòng 1 chính là những cái tên được điểm danh rất kỹ lại là những cái tên cần phải củng cố nhất. HA.Gia Lai đá xong trận đấu mới biết ba tuyến mình không đều và cái nền thể lực phải xem lại. TP.HCM với màu áo mới lại mất đi lực lượng cổ động viên thân cận làm nền cho bóng đá Sài Gòn. Nam Định từng là một thế lực giờ chấp nhận mang phận trốn xuống hạng. Khánh Hòa “ngổ ngáo” giờ mạnh mẽ với lời tuyên bố không chơi thứ bóng đá đẹp để thay vào đấy là bóng đá thực dụng.

Lại còn có một nghịch lý là cái tên gắn vào những đôi bóng cứ bị biến dạng thêm đầu (ghép) bởi đội bóng phải thở bằng lỗ mũi nhà tài trợ. Nam Định sau mùa "uống nước Sông Đà" rồi "sống dựa vào Gạch men", sau chuyển sang "kết bạn với Đạm Phú Mỹ" giờ lại trở lại trở về với Gạch men, nhưng lại lo thiếu đủ thứ và lo cả xuống hạng.

V.League chuẩn bị vào vòng 2 với những nghịch lý tồn tại từ bất ngờ và từ cả… người tính khi khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp mà chưa đồng chất.

DUY DŨNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm