Khi các “sao” chẳng chịu hiểu
Nếu nhìn bề ngoài, đội hình chính của HAGL khá hoàn hảo. Họ tập hợp được nhiều cá nhân xuất sắc của 2 nền bóng đá Việt-Thái với bảng thành tích là các sao ở tuyển, nhưng khi ghép lại ở trận vừa qua thì đó không phải là tập thể mà chỉ là 11 cá nhân đá bóng trên sân.
Gặp CS.ĐT, HAGL chơi thiếu lửa. Ở trận đấu ngày 7/2 ấy có đủ các thủ lĩnh của đội như bầu Đức tuyên bố, nhưng thực tế vì quá nhiều thủ lĩnh nên chẳng ai là người thể hiện rõ vai trò của mình. Ở hiệp 2 trận gặp TĐCS.ĐT, khi Dusit bố trí đội hình đá với 5 tiền vệ, ông mong muốn các học trò khoét vào 2 cánh của đối thủ (vì TĐCS.ĐT chơi phòng ngự co cụm), nhưng thực tế các cầu thủ chẳng làm được như điều ông muốn. Nhìn cảnh Dusit thẫn thờ trên sân thì có thể thấy ông đã bất lực như thế nào. Tiếc rằng lúc ấy chẳng ai ở HA.GL đốc thúc cầu thủ nhà đá như quân lệnh.

Sau 2 trận đấu chính thức của mùa 2009, đội hình HAGL đá không có đường nét, vận hành rập khuôn, không đột biến. Đá như vậy nên việc HAGL bế tắc là điều dễ hiểu. Bào chữa cho việc này, BHL cho rằng các cầu thủ vừa nghỉ Tết nên sức khoẻ chưa hồi phục, hoặc làm nhiệm vụ quốc gia nhiều nên bị "vắt sức"....
Dường như, cầu thủ HAGL nhìn nhau rồi đá nên họ chỉ là 11 cá nhân trên sân bóng, chứ không phải là tập thể. Nhìn Lee Nguyễn "cày" trên sân mà khán giả phố Núi thấy thương cho ngôi sao sáng nhất V- League mùa này. Quá thất vọng trước các đồng đội nên trong hiệp 2 Lee Nguyễn có dấu hiệu cáu gắt. Sau trận đấu Lee Nguyễn thẫn thờ một mình ở cuối góc, nhìn anh đầy tâm trạng. Công lao, sức lực của anh xem ra chưa được các đồng đội ghi nhận khi các bước chạy của đồng đội lại lạc nhịp với anh. Ngay cả bầu Đức trước khi họp đội sau trận thua mất mặt trước TĐCS.ĐT cũng nói lấp lửng "đội đá thiếu lửa, tôi biết nguyên nhân, nhưng...".
"Vênh" trong cái nhìn
Sau thất bại choáng váng trước tân binh TĐCS.ĐT, bầu Đức đã "thấy" mỗi Dusit "cô đơn" trên băng ghế kỹ thuật nên quyết định tăng viện binh cho BHL. Nhưng với HLV Dusit thì lại có cách nghĩ khác: "đội hình và con người ở BHL đang làm rất tốt công việc của mình. Với đội hình hiện có, tôi nghĩ có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nếu CLB cần bổ sung thêm người thì đó là chuyện của CLB và tôi sẽ chấp hành".
Ở HA.GL, Giám đốc kỷ thuật Nguyễn Văn Vinh của HAGL thời gian tập trung phần lớn thời gian cho công việc ở Học viện đào tạo bóng đá, còn các cầu thủ và BHL đã quen với sự vắng mặt của vị chuyên gia lão luyện hàng ngày. Ngoài ra, HLV Dusit chẳng có HLV phó chuyên môn đúng nghĩa để hỗ trợ ông cả. Huỳnh Văn Ảnh, HLV phó lâu nay (như cách gọi của mọi người), mùa này lại chuyên phụ trách thủ môn, dù ông Ảnh không phải xuất thân từ vị trí "người gác đền".
Thực tế trước mùa bóng này, HAGL cũng muốn tìm cho mình một HLV đẳng cấp để chèo lái con thuyền mình với tham vọng tranh ngôi cao, nhưng họ chẳng tìm được ai. Những người có năng lực, xứng đáng chèo lái (ít nhất là như bầu Đức nghĩ) thì đã yên bề ở các đội khác. Những người còn lại thì quá cá tính, nên chuyện này không thể có ở HAGL. Trong mắt bầu Đức, những HLV có cá tính, hay dẫn đến bất đồng, dễ mất lòng mọi người thì đội khó làm nên chuyện. Ở HAGL, nhiều người đã thấy bầu Đức là người quyết định tất cả. Trong thi đấu, không thích hay không vừa ý ai là ông sẽ xuống lệnh và.... Với cách nghĩ như vậy nên việc tìm kiếm HLV trưởng cho HAGL mùa qua đã thất bại. Không tìm được "HLV cứng" nên bầu Đức đành đưa Dusit lên cầm cương với mệnh lệnh vô địch.
Dù vừa bị sốc sau vòng 1, hiện bầu Đức vẫn lên giọng trước đối thủ bằng những tuyên bố cứng. Tuy nhiên, bầu Đức đã phải sát sao hơn nữa với "con thuyền" HA.GL có dấu hiệu tròng trành ngay ở vạch xuất phát. Những ngày qua, ông bầu giàu nhất trên thị trường chứng khoán VN năm 2008 đã liên tục có mặt ở các buổi tập của "Gỗ", một sự trở lại được đánh giá như chính hình ảnh của ông cách đây 7 năm.
|
Mùa 2004, HAGL lúc đó cũng đá thiếu lửa, các cầu thủ chạy như bị đeo gông ở chân, nhưng chỉ 1 tuần sau khi thay tướng (Kiatisak lên thay ông thầy Somgamsak) những đôi chân mệt mỏi ấy bỗng dưng linh hoạt đến bất ngờ. Chuyện tương lai về chiếc của "tướng" trẻ Dusit hiện giờ đang là chủ đề nóng của người hâm mộ phố Núi và phụ thuộc vào các trận đấu sắp tới của "Gỗ". |
Cao Nguyên