(TT&VH) - Bóng đá Gia Lai chỉ phất lên 7 năm trở lại đây. Gắn bó đến 21 năm với bóng đá quê nhà từ lúc cơ hàn đến nay như Quốc Tuấn, ở phố Núi chỉ đếm được mấy người . Ông HLV 38 tuổi này không bất ngờ cho lắm khi đón nhận tin mình đươc bổ nhiệm vai trò trợ lý cho Dusit, khi đang dẫn U19 HA.GL thi đấu ở Đà Nẵng. Có lẽ do năm 2007, anh từng làm phó tướng cho HLV Chaichai.
1. Tuấn người đen, không cao, rất phong trần, ăn nói chậm rãi với giọng đúng là người miền cao. Ông nội của Tuấn là cụ Nguyễn Bé giờ đã 95 tuổi, từng là tuyển thủ có tiếng ở miền Nam thời Pháp thuộc. Tuấn thừa nhận, mình hưởng chút “ghen” bóng đá từ ông nội nên từ lúc đang ngồi trên ghế nhà trường đã được tuyển vào năng khiếu Gia Lai.
Bóng đá Gia Lai lúc đó chỉ là “một chấm nhỏ” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Cuộc sống cầu thủ lại vô cùng vất vả. Đắn đo rất nhiều, lại bị gia đình thúc bách, học xong PTTH Tuấn bị đưa xuống Huế ôn thi vào Đại học Y, chứ nhất quyết không bóng banh. Không được làm anh cử, nhưng Tuấn vẫn đạt chỉ tiêu vào trường trung cấp Y. Học đươc mấy tháng, giấc mơ lương y đã tan vỡ khi gia đình quá khó khăn. Bố mẹ buộc cậu cả phải về làm ăn nuôi các em. Tuấn nói rằng đấy là cú sốc thứ hai sau vụ phải chia tay bóng đá.
Loanh quanh thế nào cũng không bỏ được bóng đá. Năm 1992, 20 tuổi, Tuấn thử việc với đội 1, Sở TDTT Gia Lai (cũ) trả cho mỗi tháng 42.000 đồng. Ngồi nhớ lại, anh không thể tưởng tượng được chỉ với số tiền ấy anh vẫn giúp bố mẹ được chút đỉnh tiền mua bút, vở và tiền học cho các em. Quốc Tuấn quyết tâm trở thành trụ cột của đội nhà. Năm 1994, số phận mỉm cười khi anh được Sở TDTT Gia Lai đưa vào biên chế, cùng suất thủ môn chính thức đội 1.

Thủ môn Quốc Tuấn là một cây đa của bóng đá Gia Lai.
2. Tuấn nhớ sự kiện năm 1995, Gia Lai dù chơi tại giải hạng Nhì nhưng bất ngờ lọt vào VCK Cúp Quốc Gia sau khi vượt qua khá nhiều tên tuổi tại vòng loại. Thấy Quốc Tuấn chơi xuất thần, HLV Lê Quang Ninh (CA TP.HCM) gạ “xuống thành phố bắt cho anh”. Không hiểu sao chuyện lại ồn về đến các sếp ở Sở TDTT . Tiếp đến VCK giải U21-Báo Thanh niên lần 1 năm 1997 tại Hà Nội, Tuấn lại bừng sáng. Kết quả, anh được gọi vào đội dự tuyển quốc gia cùng những thủ môn Hữu Thảo (CLB Quân đội), Tuấn Điệp (CA Hải Phòng).
Đúng lúc cơ hội thăng tiến mở ra thì chấn thương nặng ở cổ tay ập đến với Tuấn. Quá vất vả về kinh tế, chàng thủ môn phẫn chí xin rút lui trong đợt gọi tập trung lần ấy. Lặn lội xuống TP Hồ Chí Minh chong đèn sách, ai ngờ Tuấn thi đậu vào trường trung cấp Bưu chính Viễn thông. Mới học được ba tháng, Tuấn té ngửa khi nhận tin Sở TDTT Gia Lai gửi công văn xuống trường yêu cầu để cán bộ Tuấn về Sở giải quyết công việc liên quan.
Lý do sau này Tuấn mới biết, các chú bảo anh “mượn” chuyện học để xuống thi đấu cho CA. TP Hồ Chí Minh. “ Đến nước này tôi nghĩ dường như mình nợ bóng đá, e khó dứt ra được”. Kể ra sau biến cố này, mọi việc có hậu với Tuấn hơn. Năm 1999, Gia Lai được lên giải hạng Nhất. Ba năm sau, họ chính thức có mặt tại sân chơi chuyên nghiệp mà vai trò của lão tướng Quốc Tuấn không nhỏ. Một trang sử mới đã tới với đội bóng Gia Lai, với Tuấn khi bầu Đức tiếp nhận đội bóng. Tuấn tiền bạc rủng rỉnh hơn, lại được sống trong hào quang và quen được rất nhiều danh thủ. “ Đúng là khổ tận cam lai. Tôi phải cảm ơn bóng đá”. Quốc Tuấn cười xoà.
Có những lúc cái bóng Văn Hạnh che lấp, nhưng rốt cuộc Tuấn vẫn phải xỏ găng khi đàn em rời phố núi. Vừa thi đấu vừa học, cuối mùa bóng 2006 anh lấy bằng Đại học TDTT, rồi hai tấm bằng HLV C và B. Năm 2007 ngoài làm trợ lý cho Chatchai, anh còn được giao nhiệm vụ dẫn dắt U21 HA-GL. Ra Đà Nẵng lần này với tư cách HLV trưởng U19, đội bóng của ông đang chơi rất hay tại vòng loại giải U19 Quốc Gia. Đúng lúc đó Tuấn nhận tin mình được bổ sung làm trợ lý cho HLV Dusit. “ Trách nhiệm lần này nặng nề bởi đội bóng có sự đầu tư tốt hơn. Tôi và BHL sẽ phải chịu nhiều áp lực sau trận đấu đầu thất bại”.
Dù sao, lần thứ hai được đặt vào cái ghế phó tướng, chứng tỏ bầu Đức vẫn ghi nhận những đóng góp của chàng thủ môn thầm lặng ngày nào.
|
“Tuấn là thủ môn tốt nhất trong lịch sử bóng đá Gia Lai. Anh cũng là người có cá tính mạnh, bộc trực, dám nói dám làm. Ngay ở thời còn thi đấu, Tuấn luôn nghiêm túc. Được bổ sung làm HLV phó là xứng đáng với những đóng góp lẫn khả năng của Tuấn. Tôi hy vọng cậu ta không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo trong gian đoạn này” , GĐKT Nguyễn Văn Vinh. |
NHÃ NAM