(TT&VH) - Không thể so sánh với những đội bóng đại gia cỡ Bình Dương hay HA.GL, nhưng xét trong mặt bằng chung của V-League, XMCT.TH cũng được đứng vào hàng có “của ăn của để”. Thế mà, đội bóng xứ Thanh lúc nào cũng sống trong cảnh phấp phỏng vì thiếu tiền mà không hiểu tại sao.
Chỉ vài phút trước giờ bóng lăn của trận XMCT.TH – TP.HCM, một số quan chức của Sở VH-TT-DL Thanh Hoá còn kêu ầm bên ngoài đường piste vì nhà tài trợ XMCT vẫn chưa chịu chuyển tiền cho đội bóng, khiến các cầu thủ không có tiền để mua giày thi đấu mới và thậm chí còn không cả được ăn sáng.
Thảm cảnh là thế, nhưng chỉ sau đó 90 phút, khi XMCT.TH vượt qua TP.HCM với tỷ số 2-0, các cầu thủ Thanh Hoá đã như ở thái cực hoàn toàn ngược lại với khoản tiền thưởng xấp xỉ 600 triệu đồng nhờ trận thắng này. Lúc đó, tất thảy những người có mặt trên sân, từ quan chức, cầu thủ cho tới CĐV đều hân hoan, và tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng của sự nặng nề trước đó gần 2 giờ đồng hồ.

Chẳng hạn, sau mỗi trận thắng, mỗi cầu thủ đá chính sẽ nhận được tiền bồi dưỡng ra sân là 4 triệu đồng, nếu hoà thì số tiền này giảm xuống còn 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà tài trợ XMCT còn treo thưởng với mức 100 triệu đồng cho 1 trận thắng và 50 triệu đồng cho 1 trận hoà. Và nếu tính thêm cả 70 triệu đồng mà UBND tỉnh hứa thưởng cho đội bóng sau mỗi thắng lợi thì nếu XMCT.TH đá tốt, mỗi cầu thủ đá chính sẽ có thu nhập lên tới khoảng 30 hoặc 40 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, 1 đội bóng cùng cảnh ngộ với XMCT.TH là GM.M.NĐ dù trả lương cho cầu thủ loại 1 cao hơn nhiều so với XMCT.TH (khoảng 16 triệu đồng/tháng), nhưng tiền bồi dưỡng ra sân của GM.M.NĐ chỉ đóng khung ở mức 1,5 triệu đồng/trận. Vì thế, 1 cầu thủ đá chính ở GM.M.NĐ thu nhập nhiều nhất trong 1 tháng cũng chỉ chưa tới 30 triệu đồng, thua hẳn so với XMCT.TH.
Nói vậy để thấy thu nhập của XMCT.TH không phải quá kém, nhưng vấn đề đáng quan tâm là suốt từ nửa cuối mùa bóng 2008 tới nay, đội bóng này lại luôn khổ sở vì chuyện tiền nong. Chẳng hạn, ngay trước Tết Kỷ Sửu, UBND tỉnh đã phải chuyển khoản cho đội bóng 1 tỷ đồng để trả lương và thưởng Tết cho các cầu thủ.
Còn trong giai đoạn trước đó, việc chậm lương xảy ra như cơm bữa, và không rõ khi bước vào mùa giải liệu tình hình này có được cải thiện hay không. Một thành viên BHL XMCT.TH than thở: “Đằng nào cũng phải chi tiền, chẳng thà người ta (XMCT) cứ chi tiền trước để chúng tôi sử dụng cho kịp thời, đằng này…”. Cũng theo thành viên này, XMCT không hẳn là không có tiền, nhưng dường như nhà tài trợ này vẫn chưa quen làm bóng đá nên trong quá trình làm việc vẫn nảy sinh nhiều vấn đề.
Ông này bộc bạch: “Còn có cái may là vì thành phần cầu thủ của XMCT 100% là người địa phương và đều còn trẻ nên cũng dễ làm công tác tâm lý, nếu không ở thời buổi bóng đá “tiền tỷ” như hiện nay mà lại chỉ tập luyện và thi đấu bằng những lời động viên thì quả thật là vô cùng khó khăn”.
Hôm rồi, trong cuộc trao đổi với TT&VH, bầu Lý của XMCT.TH không nói rõ ý định liệu có gắn bó lâu dài với bóng đá Thanh Hoá hay không, còn lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thì nói sẽ tiếp tục hợp tác với XMCT. Được biết, hiện nay có không ít doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hoá sẵn sàng nhảy vào ôm đội bóng nếu XMCT có ý rút lui, nhưng cho tới lúc này XMCT chưa bao giờ bộc lộ dự định như vậy, và điều đó có nghĩa là XMCT.TH sẽ tiếp tục sống trong ranh giới giữa kẻ khốn cùng và gã nhà giàu.
Hoàng Huy