V-League

Câu chuyện thể thao: Số & phận

10/02/2009 13:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một cầu không phải là tài năng xuất chúng nhưng vẫn có thể trở thành một HLV thành công, và ngược lại. Ít nhất thì trong thời điểm hiện nay, trên thế giới, những HLV thành công nhất ở cấp độ CLB phần lớn không phải là những người tài năng.

Với Dusit, người ta chỉ biết anh là một tài năng của bóng đá Thái Lan, là hậu vệ cánh hàng đầu của khu vực cách nay trên dưới chục năm. Còn làm HLV thì là ẩn số.

Trận đấu Thể Công với T&T HN trên sân Mỹ Đình, Triệu Quang Hà ngồi trên băng ghế huấn luyện, cầm đội bóng tiền tỉ đối chọi với Thể Công binh hùng tướng mạnh. Hà không thua, hòa 1-1. Thậm chí, nếu nói về những quyết định trên sân, anh được thừa nhận với những quyết định thay đổi tình thế. Hiệp 1, Hà rút tiền vệ 21 tuổi Trần Tuấn Anh ra sân từ khá sớm, khi anh phát hiện cầu thủ này quá hưng phấn và quá khát khao chứng tỏ khi đối đầu với đội bóng cũ, khiến cho những tình huống xử lý của Tuấn Anh rất thiếu hợp lý. Văn Quân vào sân đã giúp cánh của T&T HN trở nên vững hơn. Rồi Vy Đức Anh, cầu thủ vào sân thay người đã ghi bàn quan trọng mang về 1 điểm. Và cả việc duy trì lối chơi phối hợp thay vì rót bóng bổng như nhiều người tưởng cũng là một điều đáng kể.

Trong khi ấy, ở phía góc sân nơi cửa 7 sân Hàng Đẫy, Nguyễn Hồng Sơn đang tập hợp các cầu thủ U19 Thể Công thành 2 hàng nhắc nhở học trò sau một buổi đi nhặt bóng.
 
HLV Triệu Quang Hà cho thấy đôi khi cầu thủ kém hơn có thể là HLV khá hơn

Ngày còn đá bóng, Sơn và Hà đá cùng thời ở Thể Công và cả ĐTQG. Hà cũng là một cầu thủ có tiếng và ít nhiều được thừa nhận, nhưng nếu cần phải so sánh, Sơn ở trên tầm của Hà rất nhiều. Quả bóng vàng, rồi tiền vệ tấn công số 1 Việt Nam thời đó cùng với việc được đưa vào danh sách bầu chọn 50 năm cầu thủ Vàng Việt Nam là quá đủ để nói lên điều đó.

Sơn cũng chuyển nghề HLV sớm hơn Hà. Sơn nghỉ đá bóng làm HLV trẻ cho các tuyến dưới của Thể Công ngay. Từ U13 đến U15 rồi cứ thế nâng dần lên tới U19. Sơn cũng có thời làm HLV ở đội tuyển, nhưng chỉ là futsal.

Còn Hà rời Thể Công, đi buôn, làm xây dựng, đủ nghề rồi mới quay lại với bóng đá. Làm T&T HN, Hà cùng đội bóng này 3 năm thăng 3 hạng, và có mặt ở sân chơi V-League khốc liệt. Khi bóng chưa lăn, cũng có lúc người ta không thật tin ở Hà, và Hà cũng không đủ tự tin để ngồi ghế cơ trưởng khi đội đá ở V-League. T&T HN chuẩn bị cho mùa giải 2009 bằng cuộc kiếm tìm HLV ở khắp nơi. Họ mời HLV Vương Tiến Dũng. Họ mời HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định… Hà khi ấy định lui về làm Giám đốc điều hành, một công việc liên quan tới hậu trường, tính đi đường này ngõ kia hơn là chuyên môn. Có vẻ hợp! Nhưng giờ thì việc Hà tiếp tục chèo lái T&T HN còn có vẻ hợp hơn.

Cuộc sống cầu cầu thủ và cuộc sống HLV là những câu chuyện khác nhau. Nó không chỉ có số & phận mà còn là ở năng lực tự thân. Người ta bảo Hà thành công trong 3 năm qua là nhờ nhanh và lẹ ở hậu trường hơn trên sân cỏ. Nhưng BĐVN là thế, đâu phải lúc nào cũng nói được chuyện chuyên môn.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm