(TT&VH) - Người ta e ngại rằng sau bữa tiệc AFF Suzuki Cup sẽ là một bữa cơm nhạt V-League. Nhưng không phải. Vòng đấu khai mạc chiều qua cũng là một bữa tiệc với đầy đủ những món ngon được bày biện tử tế.
Nó có trận đấu chất lượng, trận đấu kịch tính đến ngộp thở, trận đấu với kết quả cực sốc và cả màn trình diễn của những cá nhân được thừa nhận là ngôi sao hoặc rất được kỳ vọng.

Và bóng đá luôn cần bất ngờ. Thứ cảm xúc từ những kết quả ngoài dự liệu luôn rất mạnh. Đồng Tháp đánh bại đội bóng rất giàu và đầu tư không tiếc tay là HAGL ngay ở Pleiku với tỉ số 3-0 là một điều kỳ diệu. Người ta chờ đợi Lee Nguyễn sẽ tỏa sáng, sẽ lại có hattrick. Đúng, có hattrick ở Pleiku nhưng lại từ một cầu thủ lạ hoắc Anjembe của Đồng Tháp. Đau và thất vọng cho Gỗ là vì lẽ ấy.
Chiều qua cũng thực sự là một ngày đặc biệt với những cá nhân cụ thể. Kesley ghi bàn đầu tiên với tư cách là một công dân Việt Nam. Cầu thủ trẻ Đức Thiện ghi bàn đầu trong trận đấu V-league đầu tiên của sự nghiệp. Và Văn Quyến ghi bàn!
Người ta sẵn lòng chờ Quyến lâu hơn để anh trở lại nhưng Quyến chỉ mất đúng 1 tuần sau trận trở lại không ấn tượng ở Cúp QG rồi ghi bàn quyết định ở một giải đấu có tính chất quan trọng hơn hẳn.