HLV trưởng K.Khánh Hòa Hoàng Anh Tuấn: Chúng tôi sẽ không đá đẹp nữa!

Thứ Tư, 04/02/2009 14:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trước thềm mùa giải mới, ông HLV trẻ của đội bóng phố biển đã dành cho TT&VH cuộc trao đổi cởi mở về bóng đá Khánh Hòa, cũng như những suy nghĩ thầm kín mà không phải lúc nào cũng bộc bạch.

* Chúng ta trở lại mùa trước một chút. Ông thường nghĩ lại với cảm xúc gì? Và, nếu có một thang điểm để ông chấm...

Chuyện hôm qua

- Một mùa giải giàu cảm xúc, không thể nào quên từ khi tôi gắn bó với bóng đá. Bóng đá bây giờ không có thế lực nào giúp được ngoài sự lao động của tự thân mỗi đội. Anh lao động ít, sai đường thì chỉ có thất bại thảm hại.

Riêng tôi tự chấm vai trò của mình được 5 điểm. Đấy là nhìn nhận nghiêm túc, bởi HLV trẻ như chúng tôi còn thiếu rất nhiều thứ để hoàn thiện mình, bắt kịp với những đàn anh như HLV Lê Thuỵ Hải, Vương Tiến Dũng, Calisto, Trần Văn Phúc, Nguyễn Thành Vinh. Còn đội bóng, vị trí thứ 6 chung cuộc đã phản ánh đúng thực lực, dù rằng chúng tôi có thể đạt thành tích tốt hơn nữa nếu như may mắn hơn.

* Ông quá khiêm tốn về mình. Thời gian sẽ chứng minh thêm những khả năng mà ông đã thể hiện rất tích cực ở cương vị dẫn dắt K.Khánh Hoà. Thú thực, mùa trước có thời điểm cái ghế của Hoàng Anh Tuấn nóng bỏng, có người cho rằng nó sẽ thiêu đốt ông mất.

- Đấy là 3 trận toàn thua đầu giải. Tôi không sợ mất chức. Tôi cũng cảm ơn lãnh đạo CLB và cầu thủ tin tôi. Sân cỏ ta không phải ai cũng có may mắn nhận được ủng hộ, sự kiên nhẫn như thế. Nhưng thú thực, lúc ấy rất sợ đội bóng sẽ lâm vào khủng hoảng về mặt tinh thần, khi áp lực ghê gớm sau 3 trận trắng tay. Tinh thần vô cùng quan trọng, nếu bị đè nặng các em sẽ không thể hiện được khả năng thực sự lẫn ý đồ chiến thuật mà BHL muốn triển khai. Cả 3 trận thua đội chúng tôi đều chơi rất tốt, rất đẹp, rất hồn nhiên nữa là khác!

* Tất nhiên, ông đã chiêm nghiệm được nhiều bài học để đời?

- Đúng. Cái đẹp trong bóng đá sẽ vô nghĩa, nếu như đội của anh thua, trình độ có hạn nhưng muốn chơi áp đặt và tấn công quyến rũ. Đá với Sông Lam ( sân Vinh thua 1-2), Bình Dương, Hải Phòng (sân nhà và đều thua 0-1-P.V), chúng tôi đều chơi đôi công. Không thể hung hăng, tự phát được mà phải biết đánh giá tương quan lực lượng. Thua Hải Phòng đã cho chúng tôi bài học về sự biết tôn trọng đối thủ. Nghĩ lại còn cay bởi 2 trận sân nhà chúng tôi chơi rất tốt, nhưng đều để thua ở những phút chót. Điều đó có nghĩa đội đạt điểm rơi tốt. Bằng chứng sau khi giải hạn vòng 4, chúng tôi có đến 11 trận bất bại, 9 trận V-League, 2 trận Cup QG.

Tôi rút ra được hai bài học lớn nhất cho cá nhân và các cầu thủ, đấy là không được phép nản chí, nếu không, sẽ mất phương hướng, với HLV rơi vào trạng thái ấy càng nguy hiểm. Thứ hai, luôn nuôi dưỡng khát vọng về thành công một cách sắt đá trong lòng.

Chuyện hôm nay

* K.Khánh Hoà hôm nay có những gì mới, có gì làm ông lạc quan sẽ thành công hơn quá khứ?

- Mới thì nhiều. Chúng tôi đã có trưởng đoàn mới là anh Huỳnh Ngọc Định (Tổng Giám đốc Công ty Sắt thép Cửu Long) thay anh Dương Quốc Hùng ( GĐĐH CLB- P.V). Anh Định là người Nha Trang, giàu tâm huyết và có kinh nghiệm làm bóng đá. Công ty anh ấy tài trợ mỗi năm 3 tỷ đồng cho đội bóng, như thế chế độ cho cầu thủ sẽ được cải thiện hơn. Quan trọng hơn nữa là Công ty Sắt thép Cửu Long cũng quyết tâm chung tay với Khánh Việt xây dựng nhiều dự án lớn để nâng tầm bóng đá Khánh Hoà trong tương lai.
 
HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp vào hàng những nhà cầm quân trẻ rất có năng lực của bóng đá VN hiện nay.

Trong năm, khu thể thao Vĩnh Hòa sẽ được đưa vào sử dụng. UBND tỉnh và CLB K.KH đã thống nhất chế độ ưu đãi các cầu thủ như việc cấp đất, bán nhà ưu đãi, học văn hóa… và đào tạo việc làm sau khi giải nghệ đã được bàn bạc.

Lương cầu thủ đã được thăng 30%. Loại A nhận phần cứng là 20 triệu. Tôi khẳng định, thu nhập của cầu thủ K.Khánh Hoà thuộc loại cao so với mặt bằng chung hiện nay. Các chế độ đãi ngộ cũng vậy. Điều đó đã tác động lớn đến nhận thức của các cầu thủ trẻ khiến họ đã bình tâm sau khi 4 cầu thủ ra đi. Tôi thường nói với các em hãy nhìn xem đã có bao nhiêu cầu thủ đi đánh thuê lại có kết cục sáng sủa. Việc đóng góp 2 tuyển thủ QG tại AFF Suzuki Cup và Tấn Tài và Quang Hải trở về lấy lại phong độ nhanh đã tạo động lực phấn đấu cho rất nhiều cầu thủ trẻ.

* K.KH cải cách chế độ đãi ngộ với VĐV, đó là một sự thay đổi lớn. Tại sao vậy ?

- Chúng tôi đang thay đổi. Sự đầu tư về tài chính tốt hơn. Tuy nhiên, có những quan điểm lãnh đạo nhất quán là không chạy theo những giá trị có tính tạm thời. Chúng tôi chú trọng xây dựng thương hiệu bóng đá Khánh Hoà, bằng lực lượng của mình là chủ yếu...

* Còn những cái mới khác nữa không, thưa ông?

- Có chứ, chúng tôi gia cố rất nhiều vị trí như sự có mặt của trung vệ Như Thuần, tiền đạo trẻ Đình Hiệp, thủ môn Danh Ngọc Tuấn, hai tân binh Nigeria. Một số cầu thủ trẻ mới lên cũng hoà nhập tốt, như Tấn Đạt, Xuân Bình.

Lối chơi cũng sẽ thay đổi so với năm trước để phù hợp với sự xáo trộn về nhân sự. Nhưng tôi vẫn thích xây dựng theo kiểu như ĐTQG. Trong đó, kỹ năng phòng thủ phải tốt, làm điểm tựa cho 2 tuyến trên. Tất cả phải hướng đến sự hiệu quả, hay gọi thực dụng cũng được. Năm ngoái thành tích sân nhà kém vì ham đá đẹp, bây giờ phải thay đổi.

Và chuyện ngày mai

* Có vẻ như K.Khánh Hoà cũng nuôi “âm mưu” bá vương khi chủ tịch CLB Tiến Anh trong cuộc trao đổi với chúng tôi gần đây đã khẳng định rằng năm nay K.KH phải gặt huy chương? Vậy theo ông, hiện phong độ K.Khánh Hoà đã đạt đến đâu?

- Khi có cơ hội thì phất cờ thôi. Thực ra, chỉ cần điểm danh thì thấy rõ sức Khánh Hoà chỉ nằm trong tốp 7 là vừa. Gạch, Gỗ, Bình Dương, Đà Nẵng nổi trội. Hải Phòng, Thể Công, Khánh Hoà, T&T. Hà Nội, Sông Lam, Nam Định, TPHCM ngang ngửa.

Chúng tôi đã đạt 90% phong độ. So với các năm, việc chuẩn bị của Khánh Hoà trước mùa giải 2009 kỹ hơn, bài bản và chu đáo hơn, nhất là công tác tư tưởng cho các em.

Trước mắt, chúng tôi hướng tới quyết tâm phải khởi đầu tốt hơn năm ngoái. Mục tiêu cụ thể, trong trận đấu đầu tiên ở V-League sân nhà phải lấy 3 điểm. Sau đó ra Vinh cũng phải có điểm trước khi nghỉ đá Cup QG. Trong 5 trận tới với 3 trận sân nhà phải đạt 9 điểm.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc K.Khánh Hoà thành công trong mùa giải 2009
 
HỮU QUÝ (thực hiện)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.