V-League

Câu chuyện thể thao: “Sít” ở phố núi

16/01/2009 16:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi “Sít” qua HA.GL (năm 2003), đồng đội Kiatisak đã và đang nổi đình nổi đám ở đây rồi. “Sắc” đi trước “Sít” 2 năm và ở VN khi đó, người ta chỉ biết đến Kiatisak (nhưng ở Thái thì ngược lại). Thời điểm Kiatisak lên làm HLV kiêm cầu thủ ở mùa giải 2006, Dusit cùng lắm cũng chỉ là trợ lý…

Nhưng những ai có mặt ở Pleiku trong ngày HA.GL làm lễ chia tay bộ ba cầu thủ Thái Lan gồm Kiatisak, Dusit va Tawan sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa “Sít’ và “Sắc”. Hôm đó, khi người đồng nghiệp, đồng hương và cũng là người bạn “Zico” Thái đứng phát biểu trên bục cao trước hàng ngàn khán giả, rồi cả trong buổi tiệc…, thì Dusit chỉ nín lặng. Trong đôi mắt người đàn ông điển trai này lộ rõ sự tiếc nuối, vì anh không muốn rời xa các sân bóng, rời xa đồng đội và rời xa phố Núi sớm như vậy.

Dusit Chalermsan, cái tên hay nhất của bóng đá Thái trong khoảng 20 năm đổ lại đây lại luôn là người đi sau.

“Tôi dường như vẫn còn chạy rất khỏe. Và tôi sẽ chạy cho đến khi không còn chạy được nữa. Trong bóng đá, có đỉnh cao và có vực sâu. Cuộc đời cầu thủ được sinh ra 2 lần và cũng chết đi 2 lần, không giống theo nghĩa thông thường. Khi bạn treo giày, thì điều đó có nghĩa rằng, bạn đã phí mất “một lần chết”.

Tôi chưa muốn phí phạm điều đó vào lúc này, vì nó hơi sớm (cười). Tôi vẫn muốn kết thúc mọi thứ tại HA.GL, vì đơn giản, tôi đã lỡ thuộc về xứ này rồi…”, Dusit Chalermsan nói liên hồi, ngay sau khi anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất để quay lại VN.
 
HA.GL muốn Dusit ở lại, bởi họ vẫn cần anh. Sự có mặt trở lại của Dusit, đã giúp HA.GL kéo được tiền vệ làm bóng hay nhất Đông Nam Á khi đó là Datsakorn Thonglao cập bến Hàm Rồng. Chắc chắn ông Đoàn Nguyên Đức đã nhìn “Sít” để chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao.
 
Dusit (trái) khi còn khoác áo HA.GL
 
Ở HA.GL 2 năm qua, Dusit lần lượt làm trợ lý cho Chatchai Paholpat và Anant Amornkiat, trước khi anh chính thức lên cầm cương từ mùa bóng 2009 này. Nhưng người ta vẫn lo rằng, đó là chiếc áo quá khổ với Dusit.

Chưa có gì là đảm bảo, “Sít” sẽ không giẫm lên lối mòn của những người Thái tiền nhiệm ở phố núi. Cái ấy thì phải chờ xem.

Với những đầu tư rất nghiêm túc, bầu Đức hẳn muốn chức vô địch về lại với phố núi. Từ bộ tứ cầu thủ người Đồng Tháp: Thanh Bình, Quý Sửu, Văn Pho, Việt Cường, đến trung vệ Nirut, tiền đạo Lee Nguyễn…, tất cả đều là hàng hiệu. Ông chủ của HA.GL đã cung cấp cho “Sít” những yếu tố cần để đội bóng bay cao.

Bản thân một lãnh đạo của HA.GL cũng từng khẳng định: “Đội bóng nào vô địch giải giao hữu các CLB vô địch - Kinh Đô VinaCapial Cup 2009 (đang diễn ra ở TPHCM) sẽ là nhà vô địch V-League 2009”. Nhưng HA.GL của Dusit vẫn chưa tìm được chiến thắng, khi lần lượt làm bại tướng của “Gạch” rồi B.BD.

Dusit chưa có trong tay một đội hình mạnh nhất, vì Lee Nguyễn, Việt Cường, Thanh Bình và Thonglao vẫn chưa thể góp mặt. Chuyện này có thể thông cảm được. Đội bóng vẫn đang trong quá trình chạy “rốt-đa”. Đương nhiên rồi.

Và gì nữa?! Cần phải thẳng thắn rằng, sau vài tháng với cương vị mới, Dusit vẫn chưa tạo ra một dấu ấn đáng kể nào lên lối chơi của đội. Bóng đá đỉnh cao, ngoài cái uy, cái tình và cái tài của một vị tướng, thì HLV cần phải có độ lạnh. Có lẽ đây là thứ duy nhất mà một con người mã thượng như “Sít” còn thiếu. Dusit Chalermsan vẫn cần thêm thời gian!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm