(TT&VH) - Việc giữ lại Văn Quyến là một thành công của SLNA. Tối qua, GĐĐH Hồ Văn Chiêm nói như reo về thành công giữ được cầu thủ này.
Sông Lam rất “tình” và cần Quyến
* Không biết nên chia vui cho SLNA trong thương vụ này hay băn khoăn...
- Nên chia vui nhà báo ơi. Tôi nói thật nhé, ngay khi nghe tin Quyến ở lại người hâm mộ cũng như lãnh đạo tỉnh Nghệ An đều rất vui với sự kiện này. Bản thân các anh lãnh đạo tỉnh, ngay sau mùa giải 2008, cũng quán triệt với CLB, phải cố giữ lại Quyến.
* Vì sao, thưa ông?
- Vì Quyến là tài năng thực sự và là hiện tượng đặc biệt. Là người trực tiếp quan hệ với các đối tác tài trợ, tôi nói thẳng, thương hiệu của Quyến vẫn không kém Công Vinh, thậm chí còn hơn nữa. Sức ảnh hưởng của Quyến lớn lắm, anh không tin nổi đâu.
* Nhưng các anh từng rất “lơ đễnh” với tài năng này?
- Đấy là chuyện của quá khứ. Việc thuyết phục Quyến để anh ở lại xứ Nghệ là một cuộc chiến thực sự. Hoàn cảnh cũng như diễn biến tâm lý của Quyến phức tạp thế nào có lẽ cả nước đều biết. Thừa nhận có lúc CLB quá nhiều việc phải lo cho đội nên chưa quan tâm tâm đúng mức với Quyến, nhưng cơ bản là chúng tôi, cả lãnh đạo lẫn người hâm mộ đều luôn đánh giá cao về tài năng của tiền đạo này. Thời gian qua, chúng tôi hiểu sâu sắc nỗi đau của Quyến. Ví như bố ruột anh bị ung thư và vừa mất, CLB luôn chia sẻ với Quyến về mọi mặt, dù biết tin không phải là sớm. Những khó khăn của Quyến đều được tỉnh và CLB lắng nghe, chia sẻ.

Văn Quyến ở lại, Sông Lam thở phào!
* Ông muốn nói Sông Lam đã cưu mang Quyến?
- Không. Tôi không nghĩ thế. Nhưng nếu sòng phẳng thì cả hai bên đều hiểu bóng đá Nghệ An cần Quyến, và Quyến cũng nên hiểu cái tình của chúng tôi lẫn người hâm mộ đã dành cho anh đặc biệt cỡ nào. Cá nhân tôi luôn nhẹ lòng vì đã luôn sát cánh với Quyến. Tôi nghĩ Quyến là người hiểu hơn ai hết cái tình của xứ Nghệ dành cho anh.
* Nhưng một mình Quyến và Huy Hoàng ở lại có nghĩa gì nếu như các ông không thay đổi về cơ chế cũng như môi trường bóng đá xứ Nghệ?
- Cái gì cũng cần thêm thời gian. Tôi nghĩ riêng việc Huy Hoàng và Văn Quyến có mặt trong đội hình Sông Lam Nghệ An lúc này là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi không thua kém sức hút về mặt hẫp dẫn so với các CLB khác, nhất là khi có thêm rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng đã được cả nước biết đến. Trong thời gian tới, khi có nhà tài trợ, Sông Lam sẽ thay đổi rất nhiều, mạnh không kém bất cứ CLB nào trong nước.
Nếu năm nay không được, tôi sẽ nghỉ!
* Đấy là chuyện của tương lai, còn thực sự Sông Lam vẫn chưa hứa hẹn gì về những thay đổi, đặc biệt về mặt tài chính.
- Trước mắt chúng tôi vẫn có được khoản kinh phí 8 tỷ đồng từ tỉnh và ngân sách để trang trải. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ quyết định chọn ai là nhà tài trợ để đội bóng có tương lai hơn. Không thể để đội bóng có truyền thống như Sông Lam sống như thế này mãi.
* Đúng vậy, nói thẳng xứ Nghệ thời gian qua đã thay đổi diện mạo rất nhiều, từ bộ mặt đến sự thu hút các nhà đầu tư vào đội bóng. Chẳng qua các ông, cụ thể là đội bóng, chưa tạo được niềm tin để các Mạnh Thường Quân yên tâm đầu tư mà thôi?
- Để thoát một tình trạng hay nếp nghĩ đã hằn sâu rất khó. Đau lòng và dằn vặt lắm. Nói thật, bản thân tôi cũng sẽ nghỉ nếu như đội bóng năm nay không có sự thay đổi. Mệt mỏi lắm, ăn ngủ không yên nhưng bị mang tiếng béo bở nhờ đội bóng.
* Tôi từng nhiều lần nghe ông tâm sự về đời lính, không sợ “hòn tên mũi đạn”, những buổi đầu làm bóng đá Nghệ ông cũng rất mạnh dạn, thế mà...
- Ôi làm bóng đá phức tạp hơn đánh trận nhiều. Đánh trận lúc nào cũng có niềm tin về chiến thắng, còn bóng đá thì luôn nơm nớp.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
NGỌC HÒA (thực hiện)