Giải BĐ các CLB vô địch lần 2- Cúp Kinh Đô – VinaCapital: Lần cuối mang tên Cảng

Thứ Bảy, 10/01/2009 12:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiều nay (10/1), giải “Champions League của VN” sẽ khai mạc trên sân Thống Nhất, TP.HCM với các đội bóng vô địch Việt Nam là Thể Công, TMN.CSG, HA.GL, ĐT.LAB.BD. Điều đáng chú ý, đây có thể là lần cuối cùng TMN.CSG còn được mang tên cũ trước khi đổi tên.

Vô địch đấu với vô địch

Mặc dù còn thiếu SLNA từng VĐQG các năm 2000 và 2001 nhưng cũng cần phải nói rằng, ý tưởng tổ chức một giải đấu quy tụ được “các nhà vô địch” này là một nỗ lực đáng khen ngợi của LĐBĐTP.HCM. Bởi trong thời buổi “gạo châu củi quế” này ai cũng phải “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm chi tiêu thì việc thuyết phục nhà tài trợ “móc hầu bao” không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Đã có giải giao hữu truyền thống hàng năm như Cúp Truyền hình Khánh Hòa đã phải ngưng vì nhiều đội bỏ cuộc do thiếu kinh phí.

So với giải giao hữu Hà Nội T&T Cup 2008 thì tiền thưởng cho đội vô địch lần này chỉ bằng 1/4 (chỉ là 50 triệu đồng) nhưng xem ra việc các đại gia nắn gân nhau ở giải đấu này còn quan trọng hơn nhiều.

Điểm binh

Trận đấu “đinh” trong ngày khai mạc không phải là cuộc gặp của Thể Công và TMN.CSG mà chính là trận đấu giữa Gỗ và Gạch lúc 18h00. Sở dĩ không xếp đội chủ nhà TMN.CSG vào hàng đại gia, dù Thép - Cảng đã gây bất ngờ ở V-League mùa trước vì “ông cựu” này đã yếu đi sau khi chân sút Trindade, tiền vệ Aniekan và đội phó Lưu Ngọc Hùng ra đi. Một “ông cựu” khác là Thể Công cũng gây đình đám mùa trước dù họ là một tân binh mới thăng hạng nhưng sau khi vắng 4 gương mặt lên tập trung ĐTQG là Bảo Khanh, Phước Tứ, Ngọc Duy và Công Huy nên tân HLV Vương Tiến Dũng cũng khó có một độI hình ưng ý.
 
Cựu VĐQG Thép-Cảng (trái) không còn được xếp là đại gia nữa

Vậy ai sẽ là đội bóng mạnh nhất giải này. Có lẽ nên xếp “ông đương kim” B.Bình Dương, vì dù vắng 4 cầu thủ Như Thành, Trường Giang, Vũ Phong và Quang Thanh nhưng trong tay tân HLV Vital là một đội hình có chiều sâu cùng với những cái tên mới như Helio, Châu Phong Hòa, Đức Thiện và Đức Tài. Dàn ngoại binh của B.Bình Dương cũng khá nổi và đang lên tinh thần khi giành chiếc Siêu Cúp QG. Có thể kể thêm HA.Gia Lai vì họ không phải đóng góp cho ĐTQG lại còn được tăng cường thêm Nirut và một cái tên còn khá mới mẻ Evado.

Lực lượng của ĐT.Long An cũng vắng mặt Tài Em, Minh Phương vì tập trung cho ĐTQG, trong khi chỉ thêm được Issawa nên ông thầy trẻ Công Minh cũng không thể xông xênh để tung quân vào giải.

* Lịch thi đấu chiều nay

15h45: TMN.CSG - Thể Công

18h00: ĐT.LA- HA.GL

Mai Uyên

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.