V-League

Luật-Lệ, Tình-Tiền

10/01/2009 19:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thị trường chuyển nhượng nào cũng có chuyện “đi đêm”. Việt Nam không phải ngoại lệ và nhìn ở góc độ nào đó, càng “đi đêm” nhiều, các CLB càng tự hại nhau và tự hại cả mình.

Almeida, chân sút số 1 của V-League, dù đang còn 1 năm hợp đồng với SHB.Đà Nẵng mới kết thúc, nhưng thông tin B.Bình Dương săn lùng, sẵn sàng trả mức lương 10.000 USD/ tháng nhan nhản trên các phương tiện thông tin. Không có lửa làm sao sinh khói, nên nói B.BD không tiếp xúc với Almeida thì khó lọt tai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng gì đội bóng này, mà XM.HP, HA.GL, Thể Công cũng sẵn sàng “lên sàn” để có được sát thủ này.

Tất nhiên, chẳng CLB nào dám gật đầu, rằng mình đã tiếp xúc với Almeida, vì đó là việc vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Phía nạn nhân cũng chỉ biết oán hận phía “bắn tỉa” quân mình. Họ không có chứng cứ để kiện việc đi đêm, và bản thân VFF cũng không thể đứng ra xử lý khi trong tay không có cơ sở pháp lý.
 
Almeida đang được nhiều "đại gia" săn đón

Đến đây, có thể nói Quy chế BĐCN quy định trong 6 tháng cuối của hợp đồng, cầu thủ có quyền tiếp xúc với CLB mới (và ngược lại) xem ra chưa làm thỏa mãn các CLB. Và điều khoản kiểu “Các bên thương thảo không được trao đổi lợi ích vật chất hoặc có bất cứ thoả thuận nào nhằm làm ảnh hưởng tới tinh thần và kết quả thi đấu của cầu thủ tại CLB hiện thời” (Quy chế) cũng không làm ai sợ. Tiếp xúc mà không đưa ra cái giá lót tay, mức lương, thậm chí hai bên không kí nháp, thì không có gì là chắc ăn cả.

Khi cái lệ ấy được hiểu như quy chế bất thành văn trên thị trường chuyển nhượng, khi VFF không thể giám sát hay có biện pháp điều tiết, thì tình trạng các đội nhà nghèo bị rút ruột là chuyện đương nhiên.

Bằng chứng là tất cả những thành trì hay biểu tượng cho sự nặng tình nghĩa như Khánh Hoà, Bình Định rốt cuộc đã bị đồng tiền đánh bại.Kết quả là những giằng xé nảy sinh từ những bản hợp đồng đã đẩy rất nhiều địa phương vào cuộc “đấu tranh” và chữ tình khi ấy cũng vụt tan biến.

Đồng tiền trong hoàn cảnh này có mặt tích cực, nó giúp các cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ có động lực để phấn đấu với nghề. Nhưng mặt khác, đã phá vỡ nhiều giá trị truyền thống đáng quý mà tiền không thể mua nổi.

Trên cả, nó khiến cho nội trạng của bóng đá nước nhà luôn trong tình trạng bất ổn về nội tình. Công cuộc đào tạo trẻ vốn vô cùng gian lao, nhưng các địa phương đều nơm nớp lo đến ngày cầu thủ nhí đủ lông đủ cánh sẽ phũ phàng bay đi theo tiếng gọi của đồng tiền.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm