(Tt&VH Online) - Đã thưởng thức những bộ phim Holywood đỉnh cao cùng kỹ xảo hình ảnh, âm thanh tuyệt đỉnh, diễn xuất bởi các ngôi sao xuất chúng, rất khó để người ta ngồi yên trên chiếc ghế bành chăm chú vào chiếc màn hình trước các tác phẩm điện ảnh Việt Nam.
Đã mê say những cuộc trình diễn của các Rocker trứ danh thế giới với kỹ thuật guitar lead, độ phiêu thượng thừa, sẽ không dễ dàng để các fan nhạc Rock bị chinh phục bởi cái gọi là Rock Việt Nam
Bóng đá cũng thế. Nó là môn giải trí có đặc điểm, rằng sức hút với công chúng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng.
Nhưng, với nghệ thuật thứ bảy, âm nhạc hay bóng đá, nó còn có những giá trị khác nữa, mang tính quyết định: tính dân tộc.
Một bộ phim Việt Nam nói về những vấn đề của cuộc sống, của xã hội vẫn có thể lôi khán giả đến rạp hoặc giữ lại trước máy thu hình lúc “giờ vàng” mỗi tối.
Một bản nhạc Rock Việt vẫn có thể tạo ra sự khác biệt và dễ được chấp nhận nếu người ta thổi vào đó chất dân ca hay tìm cho nó 1 hướng đi riêng.

V-League chặng đường đã qua từng có cú “xe đạp chổng ngược” hay solo của Ngọc Thanh, cú băng cắt rồi chạm bóng cực kỳ tinh tế của Ngọc Duy, cú nã đại bác của Văn Vinh, cú duỗi mu của Anh Đức hay những cú vuốt bóng của Quang Tình...; từng có những trận đấu khó quên như XMHP đại thắng TMNCSG 6-0, hòa trong trận cầu rực lửa với Gạch 1-1, hay Bình Dương giành chiến thắng trước Gỗ, rồi Đà Nẵng.
Có một thực tế: V-League 2008, mỗi vòng đấu đều có những trận đấu đáng chú ý, xét trên nhiều phương diện. Vòng 19 chiều nay cũng thế: XMHP đối đầu với Bình Dương, trận derby Hà Nội giữa HNACB và Thể Công và cả derby miền Trung giữa SHB.ĐN với HAGL.
Thế thì hãy hứng khởi đón chào sự trở lại của V-League!
Phong Vũ