V-League

Lại giơ cao đánh khẽ

03/06/2008 09:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi xảy ra sự cố ẩu đả sân Vinh mới đây, Trưởng Ban Kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường tuyên bố sẽ trừng phạt nặng BTC sân.

Người ta đang chờ cái bản án nặng mà ông Trưởng ban tuyên bố là gì và liệu có tác dụng chặn đứng những hành vi thô bạo sân cỏ? Thế nhưng khi bản án vừa được công bố, những người sành điệu thể thao nước nhà đã tỏ ra thất vọng bởi thực chất nó chỉ là giơ cao đánh khẽ.

Thoạt nghe, VFF cấm tổ chức các trận đấu trên sân Vinh từ nay đến hết năm 2008 (tức cấm 7 tháng) nhiều người lầm tưởng thế là nặng lắm, bởi cấm cửa sân này tới hơn nửa năm lận. Thế nhưng nhìn lại lịch thi đấu, trên sân Vinh chỉ còn có 3 trận. Như vậy thực chất sân này chỉ bị cấm có 3 trận. Còn các giải U thì quá rõ, nó đâu có nằm trong hệ thống V-League.

Mới cách đây chưa đầy 2 tháng, sân Vinh cũng đã để xảy ra sự cố tương tự trong trận gặp Thể Công và án phạt của VFF là cấm tổ chức trên sân này 2 trận, trong đó có 1 trận ở Cúp quốc gia. Mà Cúp quốc gia nó giống như phiên chợ chiều, nhiều sân mở cửa tự do còn không có khán giả. Vì thế bản án kỷ luật này có cũng như không. Nay BTC sân Vinh để sự cố tái diễn nhưng VFF dùng từ đao to, búa lớn là cấm nửa năm, nhưng thực chất chỉ là cấm có 3 trận. Dù sao, án phạt lần này cũng hơn cái án cũ 1 trận, thế là rất nặng kiểu ông Hường?

Vói 2 trưởng phó BTC sân Vinh là Lô Trung Thành và Ngô Sĩ Sơn, mức kỷ luật của VFF là cảnh cáo. Nhưng giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm đã phản pháo cho rằng một tổ chức xã hội nghề nghiệp không có thẩm quyền kỷ luật 2 quan chức cao cấp của tỉnh và họ sẽ kiện lại VFF.

Cái kiểu “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, đúng là chỉ có ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm