V-League

Hãy dừng V-League lại !

26/05/2008 10:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là điều mà bất cứ ai cũng nghĩ đến sau vụ bạo loạn thảm khốc kéo dài suốt từ chiều tới tối muộn hôm qua, đã xảy ra ngay trong khuôn viên của sân bóng.

Lần thứ hai ở mùa giải này, sân Vinh xảy ra sự cố như thế. Mức độ vi phạm nghiêm trọng và hậu quả của nó gây nên nặng gấp nhiều lần sự cố lần trước (trong trận đấu giữa Sông Lam với Thể Công ở vòng 13, ngày 13/4/2008).

Điểm xuất phát của sự vụ vẫn thế: CĐV khách có những hành vi cổ vũ quá khích, rồi CĐV nhà tấn công, CĐV khách đáp trả. Sân cỏ lập tức trở thành võ đài, tựa như những băng nhóm xã hội đen thanh toán tập thể lẫn nhau.

Nhưng không thể coi việc các CĐV Hải Phòng đốt pháo là nguyên nhân. Vòng 16, sân Thiên Trường ở Nam Định cũng có cảnh một bộ phận CĐV chủ nhà tấn công CĐV Thể Công bằng mũ cối, gậy, đá... nhưng là trong sự thờ ơ và chủ động cho chìm xuồng của BTC giải. Thế cho nên, những cách hành xử theo kiểu giang hồ, luật rừng giờ đây vẫn tiếp diễn.

Những tưởng, sau những gì đã xảy ra, VFF và BTC V-League phải ngồi lại, tìm ra những biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa. Cuối cùng cũng chỉ có đúng 1 cái công văn của ông Chủ tịch VFF kêu gọi chung chung, khuyến cáo chung chung.

Trận đấu giữa SLNA với XM.HP chiều qua đáng ra phải được xếp vào loại báo động cấp 5, nếu như có một quy định đánh giá tính chất nguy hiểm của trận đấu ở V-League. Mà điều này thì rất cần phải có, vì phương Tây với kinh nghiệm xương máu cũng đã làm như vậy. Nếu hôm qua, sân Vinh được xếp vào dạng báo động này, kèm theo những yêu cầu về số lượng lực lượng công an, cảnh sát cơ động một cách cụ thể, chắc chắn, sự việc sẽ không tồi tệ như thế. Đằng này, ở Nghệ An chiều qua tuyệt nhiên không có bóng dáng người của BTC, ngoài các giám sát viên.

Bởi thế, điều tồi tệ nhất đã xảy ra: 1 CĐV đã thiệt mạng!

Từng trải qua sự cố ở Thiên Trường, ngồi trên chiếc xe chở CĐV Thể Công chạy tháo thân ra khỏi thành phố trong sự bám đuổi của những CĐV quá khích, người viết đã cảm nhận được tất cả những mức độ hiểm nguy khi người ta hoảng loạn.

Thế thì ai dám bảo sự cố thành Vinh hôm qua không có lỗi của những người có trách nhiệm?

Nếu không có kỳ nghỉ EURO, việc đóng cửa sân Vinh hết mùa này cũng chỉ là điều bình thường, mà còn cần phải xem xét có nên tạm dừng V-League cho tới khi người ta trả lời câu hỏi: Liệu BTC hiện thời có đủ khả năng để điều hành giải; liệu có bao nhiêu sân bóng ở VN không có đủ khả năng đảm bảo công tác an ninh an toàn; và liệu những gì xảy ra hôm qua sẽ là lần cuối?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm