V-League

Viczko & Galhidi: 2 người bạn 2 bên chiến tuyến

27/05/2008 16:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vinh quang và cả tiền bạc của Galhidi đến từ sự kém may mắn và cả sự tốt bụng của của Viczko. Gọi mối quan hệ ấy là bạn, là đồng hương (Hungary), hay ân nhân đều đúng, nhưng chiều này họ lại đứng ở 2 bờ “chiến tuyến”.

Khi Thể Công gần như đã đặt cả 2 chân lên hạng từ đầu lượt về mùa 2007, Tomiba, tên thân mật của Tomas Viczko, bất ngờ ra đi. Một sự cố trong gia đình đã kéo ông rời khỏi Thể Công để rồi tất cả vinh quang và bổng lộc sau này về tay Galhidi, người được chính Tomiba tiến cử. Kể cả nền tảng thể lực do Tomiba gây dựng cũng đã giúp cho Galhidi rất nhiều, để ông chỉ phải “bồi bổ” theo từng thời điểm mà Thể Công mùa này vẫn được coi là khỏe nhất nhì V-League.

Khi Galhidi cùng Thể Công trở lại hiên ngang ở mùa này, Tomiba lại đang ở một nơi nào đó trên đất nước Lybia vẫn phảng phất khói súng và hố bom. Khi Galhidi cần một trợ lý thể lực hồi đầu mùa, người ta tưởng rằng ông sẽ mời Tomiba trở lại, để tạo nên một cặp HLV bài trùng. Thể Công cũng sẵn sàng cho một sự “kết hôn”, với quan niệm tiền là chuyện nhỏ. Nhưng đề nghị trên không xuất hiện.

Cuối cùng cũng chỉ là 1 cái tin nhắn đền ơn, mà Galhidi nhờ giới truyền thông, rằng hãy để mọi người biết Tomiba muốn được về VN, một đất nước mà tỉ lệ lạm phát trong bóng đá còn cao gấp hàng chục lần tỉ lệ lạm phát của xã hội.

May mà cái tin nhắn cỏn con ấy cũng đã như cơn gió đưa ông về HPHN. Lương gần trăm triệu/tháng, nhiều hơn khi còn ở Thể Công 2007, nhưng ít hơn lương của Galhidi hiện thời khoảng 15 triệu. Bản hợp đồng của Tomiba có thời hạn đết hết mùa sau. Ông sẽ chỉ được thưởng nếu trục vớt được con tàu đã chìm mất 2 phần 3. Nhưng như thế cũng có thể coi là cuộc đổi đời...

HLV Viczko (trái) và Galhidi
 
Trận đầu tiên ra mắt của Tomiba, HPHN thua HNACB 0-2, Galhidi đứng chờ sẵn ở cổng đón bạn. Khi HPHN bị cầm hòa trong tiếc nuối trước HAGL, Galhidi cũng đứng đó. Như một sự chia sẻ.

Từ ngày có Tombiba, HPHN vẫn chưa dứt được mạch trận thua và hòa khốn khổ. Đó là điều tồi tệ, nhưng được dự báo phần nào. Tomiba là “Mr. Thể lực”. Điểm mạnh của ông là công tác huấn luyện và xây dựng kỷ luật đội bóng. 2 yếu tố ấy lại cần có thời gian làm chất xúc tác. HPHN thực sự trông chờ vào kỳ nghỉ EURO, mong tạo nên sự khác biệt.

Bóng chưa ngừng lăn, HPHN đã lên sẵn 1 kế hoạch, tạm gọi là “giải cứu”. Họ sẽ đi Đà Nẵng tập huấn ít nhất 2 tuần theo đúng tính chất của một đội bóng nhà giàu. Ở resort. Ăn resort. Nhưng sẽ là tập theo kiểu nhà binh.

Có điều, chuyến đi đó sẽ trở nên vô nghĩa, nếu HPHN đứt nốt trận này. Số phận của Tomiba giờ nằm trong tay Galhidi. Thực sự là như thế. Nếu Thể Công đá thẳng tưng, HPHN sẽ “chết”. Nếu Galhidi nương tay, Tomiba mới có 1 con đường sống.

Ở Thể Công, Galhidi là lái tàu, chứ không phải thuyền trưởng. Ông là nhà chiến thuật, chứ không phải chiến lược (đặc thù chung của các CLB có thày ngoại). Thể Công muốn làm bạn với tất cả, hoặc chỉ với ai đó, hay thực sự muốn đoạn tuyệt với những quá khứ zíc-zắc không phải do ông. Chính bởi thế, Galhidi được kiên định với lối chơi phòng ngự phản công, dù những vị tướng ở đội bóng quân đội lâu rồi rất thèm thuồng được thấy một Thể Công tấn công hào sảng. Và cũng vì thế, dù Galhidi có không muốn thì hôm nay, ông sẽ phải ra tay, với chính ân nhân-người bạn của mình-Tomiba.
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm